1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống như thế nào được gọi là hạnh phúc ??????????

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi trinhphilong, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tiểu My ơi! hạnh phúc đối với em chỉ đơn giản thế thôi sao? vậy thì chắc là mọi người hạnh phúc nhiều lắm nhỉ ? và em nữa sau này cũng dể hạnh phúc lắm đấy. Trong cuộc sống đâu phải dể gì mà đạt được hạnh phúc đâu. Người ta phải nổ lực phấn đấu để đạt tới thành công, hoàn thiện các mong ước ,vi họng. Lúc đó người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, chứ đâu đơn giản như em nghĩ vậy đâu, cuộc sống là một con đường đầy chông gai ,trước mặt của em sẽ hiện lên những rào cản,hố sâu chứ ko bằng phẳng như em nghĩ vậy đâu

    MEGA[/size=32]
  2. trinhphilong

    trinhphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lega oi !!!!!! như dzậy muốn tìm một cuộc sống hạnh phúc khó lắm hả ? Thế thì mọi người phải vất vả rồi , vì ai cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc phải không các bạn .........
    Còn tôi thì ở nhà cho khoẻ ........
  3. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là phải vất vả, cậu này nói hay thật thế mà còn phải hỏi lại mình sao? chẳng phải là mình đã nói cuộc sống nó khó khăn như thế nào rồi sao?
    [​IMG]Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  4. morpheus

    morpheus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người, tui cũng là dân Đà nẵng, hì hì
    Hạnh phúc còn tuỳ người và tuỳ thời điểm nữa. Hạnh phúc phụ thuộc vô nhiều thứ, nhưng nhìn chung theo tui thì như ri:
    Dưới 10 tuổi: Hạnh phúc là những lần được không ngủ trưa, ra bãi cỏ chơi đá gà.
    đến 15 tuổi: Hạnh phúc là những điểm số trong học bạ.
    15-20: Hạnh phúc là được một ánh mắt nào đó nhìn sang, được ngắm một cách thầm kín mọi cử chỉ hoạt động của đối phương. tuổi iu đó mà!
    20-25: Ở lứa tuổi này người ta thường xây dựng cho mình một hạnh phúc lí tưởng, có việc gì đó để làm, có ai đó để iêu và có điều gì đó để hi vọng??? Lứa tuổi ít người cảm thấy thực sự hạnh phúc vì luôn trăn trở để cầu toàn. ??oCỏ phía bên kia đồi luôn luôn xanh hơn???
    25-35: Hạnh phúc là một gia đình bé nhỏ ấm cúng sau ngày làm việc nhọc nhằn.
    35-50: Hạnh phúc là có một người vợ thông cảm, vị tha
    50-xuống lỗ: Hạnh phúc là được gần con cháu, dạy cho nó những điều từng trải.
    Để tui si nghĩ tiếp cái đã hỉ!
    --*--*--*
  5. trinhphilong

    trinhphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ rồi nói cho mình biết nhé ................
  6. morpheus

    morpheus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hmmmm, dang suy nghĩ đây nè.... hmmmm
    --*--*--*
  7. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tui đang ở tuổi 20-25 đây nè,vì vậy nhận định của tui về hạnh phúc như thế là đúng quá rùi còn gì, đúng ko hả ?
    [​IMG]Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  8. trinhphilong

    trinhphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhung morpheus có nhận định khác , để bạn ấy góp thêm ý kiến vào đây rồi mình sẽ kết luận sao

Chia sẻ trang này