1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống những ngày không có tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 09/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sống những ngày không có tình yêu

    Cuộc sống đôi lúc cũng cần có những khoảng lặng, trải qua vài mối tình chẳng đi đến đâu cả rồi ở cái tuổi 27 chẳng còn muốn yêu nữa ngày ngày đi làm về lại ngồi mạng chẳng đi đâu chơi cả chán thật. thôi thì đành tự nhủ không yêu một thời gian xem sao nghỉ để cho lòng mình được thảnh thơi nhiều lúc cũng thấy buồn cho số phận nhưng thấy rằng cuộc sống độc thân cũng có nhiều lợi ích. có ai giống mình không bây giờ mình lại đâm ra sợ yêu mà bố mẹ thì suốt ngày bắt lấy chồng thế mới khổ.
  2. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chưa trải wa mối tình nào nhưng cũng thấy mình chẳng đi đến đâu cả
    ngày ngày đi làm về cũng chẳng bít làm j` ngoài việc ngồi ôm cái máy tính, bạn bè rủ rê lôi kéo thì cũng đi nhưng bọn nó toàn nói chuyện chồng với con mình ứ có cũng thấy tủi thân nên chẳng muốn đi
    Bố mẹ thì chẳng bắt chẳng jục j nhưng bản thân nhìn thấy bố mẹ lại thấy mình có tội
    Ôi bao jờ mình mới thoát được cảnh này đây
  3. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ rời cái máy tính ra .. suốt ngày máy với chả tính thì làm sao lấy đc chồng

Chia sẻ trang này