1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống nội tâm là sống như thế nào?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi voicoichinhhieu, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoichinhhieu

    voicoichinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sống nội tâm là sống như thế nào?

    Các bác cho em hỏi với! Người sống nội tâm là người thế nào hả các bác???
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng rõ nữa nhưng theo em sống nội tâm là ít khi thể hiện những suy nghĩ của mình với người khác khi thiên về ngồi 1 mình hay sao ý.........em chỉ đoán thía thui
  3. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Trời đất
    Bác về nhà lôi từ điển Việt_việt ra mà tra xem "Nội tâm" là gì? Rùi từ đó mà hiểu, sống nội lâm là sống như thế nào
    Có vậy mà cũng phải lập 1 topic để hỏi. Bó tay, bó.. chim luôn
  4. voicoichinhhieu

    voicoichinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Choài, ý em muốn hỏi thực tế, chứ từ điển chỉ là lý thuyết suông thoai, ko có ví dụ hay dẫn chứng hay giải thích j j đó à!
    hehe, mà từ điển nhà em nó ghi: "nội tâm là nội dung tâm trạng"; rùi là"tâm tư tình cảm riêng của mỗi người", bó tay luôn!
    Bác nào cho em xin ý kiến cái nhẩy!
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Ngươ?i sống nội tâm có nhiê?u biê?u hiện.
    - Ít nói, thích suy nghĩ.
    - Nói nhiều, nhưng tiệt nhiên không bao giờ kể chuyện của mình.
    - Ve? mặt lúc na?o cufng ưu tư.
    Theo cách hiê?u cu?a tớ thi? la? như thế.
  6. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Là ng khó khám phá và ko thể hiện mình, là ng mà mọi tâm tư tình cảm chỉ chia sẻ với nhật ký (hay bi giờ là blog để private ). Đại khái là khó mà hiểu đúng đc là họ đang buồn hay đang vui
  7. voicoichinhhieu

    voicoichinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em mới quen một em, rất muốn em nó tâm sự với mình, nhưng lại chẳng biết "cậy mồm" em nó bằng cách nào nữa! Thế thì tán sao nổi! Khổ thế chứ! Các bác có cao kiến j giúp em với
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    "Cạy mồm" ấy hả ? Quá đơn giản, có 2 cách :
    1. Hard : mượn bác sỹ nha khoa nào đó cái nẹp miệng, đè em nó ra mà hành động. Không mượn được thì có thể dùng tay không, bịt mũi "nó"
    2. Soft : mang một đống bim bim, sữa chua, kẹo mút đến để cạnh, em nó không "động lòng trần" mới là chuyện lạ. Thì mọi người vẫn nói " Đường đến trái tim đàn ông ( và đặc biệt phụ nữ) thông qua dạ dày" là gì. Đảm bảo câu chuyện sẽ rất ngọt ngào, chuyện cứ gọi là nở như ngô rang ( nói đến đây mới nhớ là chưa liệt kê món ngô rang)
    Ngoài ra có một số cách nữa như mang bạn gái em ấy đi cùng ( mình dễ ra rìa lắm đó) hay join cùng hội nào đó đi karaoke..., nhưng tớ không chắc có giúp đạt được mục đích cao cả cuối cùng của cậu không
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 12/12/2006
  9. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thi: Song noi tam ko han la it noi, co the ho noi nhieu, cuoi nhieu....nhung ko thich the hien noi buon cua minh ra cho moi nguoi thay.
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, chú này cũng con tằm nhả tơ thật đấy
    Đầu tiên là hỏi về nội tâm xong mới thổ lộ là thích 1 em như thế
    Chậc chậc, 1 đứa thì vòng vo Tam Quốc, 1đứa thì chả nói chả rằng thế này thì y học pó tay thôi em ơi
    Anh cũng được bảo là sống nội tâm thế mà cái mẹt chả có vẻ rì là ưu tư cả, thế mới đau
    Thử thêm vài biện pháp khác xem, chúc thành công

Chia sẻ trang này