1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống nội tâm là sống như thế nào?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi voicoichinhhieu, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Em mới quen một em, rất muốn em nó tâm sự với mình, nhưng lại chẳng biết "cậy mồm" em nó bằng cách nào nữa! Thế thì tán sao nổi! Khổ thế chứ! Các bác có cao kiến j giúp em với
    [/quote]
    Bạn muốn bạn gái tâm sự với mình thì bạn phải dốc hết tâm sự của bạn ra trước đã, đầu tiên bạn có cái gì thì phải kể ra hết, bạn phải biểu hiện rõ cho cô gái đó biết là bạn rất tin tưởng vào bạn gái đó nên mới nói hết những chuyện buồn của mình cho cô í nghe...qua thời gian cô í sẽ cũng nhận thấy bạn là một người mà cô í có thế trút bàu tâm sự , rồi thì tự nhiên cô í sẽ kể cho bạn nghe thôi.
    Những người sống nội tâm không phải là những người ít nói đâu, thậm chí họ còn nói rất nhiều í chứ, mà toàn nói chuyện vui thôi, vì họ không muốn cho ai biết là họ đang buồn, họ là những người biết dấu diếm cảm xúc, hay buồn và suy nghĩ ..khóc 1 mình, họ làm tất cả mọi việc cũng chỉ 1 mình và không muốn chia sẻ vất vả cho ai đó, nhưng họ lại rất đau lòng trước những cảnh đời bất hạnh, bất cứ mọi hoạt động xảy ra ngoài xã hội cũng khiến họ phải suy nghĩ nhiều, họ là người rất dễ xúc động...tóm lại nếu bạn gái của bạn là người sống nội tâm thì rất đáng được yêu , vì người phụ nữ sống hướng nội sẽ có cuộc sống sâu sắc và ấm cúng.
    ở box cuộc sống này tớ thấy có susungot rất hay post bài, đọc bài của bạn ấy thì thấy có vẻ cá tính và đanh đá lắm...nhưng đó mới là người phụ nữ sâu sắc và sống có nội tâm đấy, tớ không quen bạn í nên không phải là tớ đang bơm đâu, chỉ là nói theo cảm nhận thôi.
  2. voicoichinhhieu

    voicoichinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Úi giời! Cách 1 bạo lực quá!
    Cách 2 em đã thử nhưng ko hiệu quả. Em này sợ béo. Chảng dám ăn j mới chết chứ!
    Còn cách 3 ko thử cũng biết là thất bại roài!
    @surlypuppy: người ta cứ giữ thế ko thấy "nặng bụng" à? Ko nói thì người khác làm sao mà hiểu được! Mà con gái là chúa rắc rối, cứ muốn người khác hiểu hay thông cảm mà lại không thể hiện rõ ra! Bó tay luôn.
    "1 đứa thì vòng vo Tam Quốc, 1đứa thì chả nói chả rằng thế này thì y học pó tay thôi em ơi "
    @dkhoai76: thế thì em mới nhờ đến các bác chứ! Em chưa có kinh nghiệm j với thể loại này!
    Thanks các bác đã cho em ý kiến!
  3. voicoichinhhieu

    voicoichinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn bạn gái tâm sự với mình thì bạn phải dốc hết tâm sự của bạn ra trước đã, đầu tiên bạn có cái gì thì phải kể ra hết, bạn phải biểu hiện rõ cho cô gái đó biết là bạn rất tin tưởng vào bạn gái đó nên mới nói hết những chuyện buồn của mình cho cô í nghe...qua thời gian cô í sẽ cũng nhận thấy bạn là một người mà cô í có thế trút bàu tâm sự , rồi thì tự nhiên cô í sẽ kể cho bạn nghe thôi.
    Những người sống nội tâm không phải là những người ít nói đâu, thậm chí họ còn nói rất nhiều í chứ, mà toàn nói chuyện vui thôi, vì họ không muốn cho ai biết là họ đang buồn, họ là những người biết dấu diếm cảm xúc, hay buồn và suy nghĩ ..khóc 1 mình, họ làm tất cả mọi việc cũng chỉ 1 mình và không muốn chia sẻ vất vả cho ai đó, nhưng họ lại rất đau lòng trước những cảnh đời bất hạnh, bất cứ mọi hoạt động xảy ra ngoài xã hội cũng khiến họ phải suy nghĩ nhiều, họ là người rất dễ xúc động...tóm lại nếu bạn gái của bạn là người sống nội tâm thì rất đáng được yêu , vì người phụ nữ sống hướng nội sẽ có cuộc sống sâu sắc và ấm cúng.
    ở box cuộc sống này tớ thấy có susungot rất hay post bài, đọc bài của bạn ấy thì thấy có vẻ cá tính và đanh đá lắm...nhưng đó mới là người phụ nữ sâu sắc và sống có nội tâm đấy, tớ không quen bạn í nên không phải là tớ đang bơm đâu, chỉ là nói theo cảm nhận thôi.
    [/quote]
    Cám ơn bác seasalts đã cho ý kiến! Nhưng nói hết ra, em nó lại kêu em lắm điều thì hỏng. Theo em biết thì các em gái chỉ thích các anh lạnh lùng và ít nói. Khổ thật!
  4. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cách cạy mồm của mí người này đơn giản và hiệu quả nhất là kể chuyện của chính mình trước đấy ạ
  5. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bác seasalts đã cho ý kiến! Nhưng nói hết ra, em nó lại kêu em lắm điều thì hỏng. Theo em biết thì các em gái chỉ thích các anh lạnh lùng và ít nói. Khổ thật!
    [/quote]
    Bạn này, mỗi chuyện bạn kể 1 ít thôi, lấp lửng theo kiểu khó hiểu í , bạn phải gây ra sự tò mò í bạn ạ , tò mò thường hấp dẫn lắm đấy. Cái này nó cũng có chiến lược cả đấy, giống như mấy bác làm bên kinh doanh maketing thường hay ngâm cứu quyển đắc nhân tâm để tìm hiểu tâm lí khách hàng, đánh trúng vào điểm yếu khách hàng để ký được hợp đồng, cưa gái cũng cần phải khéo léo kết hợp cái yếu tố này đấy bạn ạ. Chúc thành công nhé.
    Nhưng mà tớ vẫn không hiểu được là tại sao bạn lại phải cậy mồm cô í ra nhể. Nếu tuýp ng cô í là thích lạnh lùng và mạnh mẽ thì đè cô í ra, hôn 1 cái khắc tự nhiên môi cô í mở ra ngay í mà , cưa kiểu lạnh như kem này cũng hiệu quả lắm lắm.
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ối jời ôi , đc bác nào á khen e sướng mê tơi này!
    Vâng,xin cảm ơn bác nào đó ạ (hơi thiếu iốt nên chả nhớ đc tên bác cơ)
    Nói thật với các bác là như e đây,lúc nào chả hơn hớn cái mẹt.Mọi ng bảo e là o bít buồn bao jờ hay sao á.Nhưng e thiết nghĩ chả việc jì fải tỏ ra cho mọi ng bít nếu như cái sự tỏ vẻ ấy o giúp e vui hơn.
    E rất ít tâm sự với ai ,chưa thấy ng đã thấy tiếng í mà nên ai cũng bảo e vô tư nhỉ ! Nhưng thật ra cái júp e nhiều nhất là "lạc quan" các bác ạ !
    Dù là chuyện jì đi nữa,với ng nội tâm hay o nội tâm thì cứ lạc quan là mọi chuyện sẽ giải quyết đc thôi.
    Mấy lại chuyện của mình thì tự mình nên chủ động cái đã,mình còn chả giúp đc mình thì ai giúp đc đây.
    Còn bạn jì jì á,bạn bảo bạn thích fải một e sống nội tâm,chả cạy đc răng e í ra fải o?
    Tớ nghĩ là có khi e í ứ khoái bạn nên o nói thôi(hơi fũ fàng) chứ thử gặp cạ xem,chả có đứa nào im mãi đc.
    Với mấy e kiểu này bạn chớ có manh động nhé,fải từ từ,o dùng chiến thuaạt bình thường đc đâu.
    E này fải thuộc type ít nói mới đúng.
    Ôi,cơ mà tớ chả bít mức đọ quen của bạn với e ý đến đâu để mà nói phét tiếp cơ!
  7. lawyervoicoi

    lawyervoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hí hí chào chủ topic có cái tên gần giống! Tớ muốn hỏi ké với. Tớ lại quen với một anh chàng sống nội tâm mà chả bít "cạy mồm" anh ý thế nào?
    Các bạn giúp cả tớ với, vì tớ ko thể áp dụng chiến thuật như chủ topic này được, dơ lắm!hehhehe
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Ô, hóa ra vì chuyện đó mà voicoi quy em nó về dạng "nội tâm" à? Híc.
    "Muốn em nó tâm sự với mình" đồng nghĩa với việc được "em nó" coi là bạn đã. Và nữa, bỏ cái ý nghĩ "cạy mồm" em nó đi. Vì có 1 thực tế là, càng muốn cậy mồm, mồm em nó càng chặt. Tin tớ đi
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Uh,con gái mà nhảy bổ vào con ng ta thi hay fải biết nhỉ!
    hí hí!
    Theo tớ,với mấy anh thế này bạn cứ thử bịa ra lí do jì mời đc anh ấy đi uống nước đi
    Rồi thì trò chuyện lung tung vào mấy cái sở thích của hắn xem .Nhưng đừng có nói hết fần hắn là đc.Có ít nói mấy thì cũng fải mở miệng nói vài câu chứ
    Nhưng ấy fải ngâm cứu kĩ về hắn đã nhé!
    Trai với hễ ta còn bắt há mồm đc cơ mà!
    Cố lên bạn!
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Giỏi quá nhể, sao ko bảo luôn là tàu của Mỹ ta còn bắt há mồm được (cho lính đỏ bộ lên làm thịt cô Susu há ...há ...)
    Mà người ta đã ko nói thì làm sao bít người ta thích kí rì rồi đặng nghiên kíu kĩ về
    Theo anh là cứ mời đi nhậu, rượu vào là lời ra, chả phải mất công cạy kiếc gì cho mệt

Chia sẻ trang này