1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống nội tâm là sống như thế nào?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi voicoichinhhieu, 11/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ vẫn favourite cho cái quan điểm "sống nội tâm thường là ít nói".
    Đọc truyện cũng hay thấy như vậy, nhất là chuyện tình cảm. Bao giờ cũng xây dựng 2 hình tượng nhân vật (nữ) có tính cách trái lập nhau :
    - một người sống vui vẻ, hoà đồng, hay nói hay cười.
    - một người sống khép kín, ít nói, ít giao tiếp, đôi khi còn lầm lì, dường như chỉ sống riêng trong thế giới của chính mình
    => tuýp thứ 2 bao giờ cũng bị gán cho cái tên "sống nội tâm".
    Đó là truyện, tớ hay đọc truyện nên cũng bị ảnh hưởng bởi lối nghĩ này. Nên khi đọc thấy nhiều bạn bảo sống nội tâm là nói nhiều cũng hơi giật mình (hoá ra mình cũng là người sống nội tâm sao, loa mở suốt ngày mà )
    Thực ra sống nội tâm không hẳn tốt, cũng k hẳn xấu. Chỉ có điều theo tớ, con người ta sống bao giờ cũng trong các mối quan hệ, vì vậy nên năng nói chuyện, chịu khó giao tiếp, chia sẻ, trao đổi, thì sẽ tránh được nhiều suy nghĩ lung tung. Ngồi buồn một mình là hay nghĩ vớ vẩn lém, keke !
    Cứ lang thang nhiều cho đời nó tươi, nhờ !
    Nhưng đương nhiên ai mà chả có lúc "sống nội tâm", đôi khi cũng pải tự mình soi mình sống với riêng mình chứ, nhưng sống với 2 mình hoặc hơn thế nữa thì vẫn vui hơn nhìu, hì hì
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cũng đôi khi người ta không biết nói cái gì
    Nếu được gán cho mấy chữ "sống nội tâm" thì nghe cũng hay hay, hay hơn là bị cho là cù lần hay nhạt nhẽo ( thường chị em, nhất là các em xinh sẽ được "trang điểm" kiểu này )
  3. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đó là truyện, tớ hay đọc truyện nên cũng bị ảnh hưởng bởi lối nghĩ này. Nên khi đọc thấy nhiều bạn bảo sống nội tâm là nói nhiều cũng hơi giật mình (hoá ra mình cũng là người sống nội tâm sao, loa mở suốt ngày mà
    NGuoi noi noi tam cung co the la nguoi noi nhieu ma lam ban giat minh seo.
    Con cai y ban bao "hoa ra minh cung la nguoi song noi tam sao" Ban co biet co nhieu dieu chi suy tu menh de nay ra menh de con lai, neu lam nguoi lai co the ko dung hoac la thieu hay ko?
    Ban co son gnoi tam hay ko thi phan nao ban cung biet chu nhi?
    HIHI Hoi bat dong quan diem ti thui nhe!!
    Thong cam hen vi minh la SURLY PUPPY ma.
  4. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hơi ít nói một tí . Một tí thui
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nói nhem nhẻm 5 trang mà bảo là hơi.....ít......nói
    Thế là vào đây để phơi bày nội tâm à?
    Trời hanh thế này nhanh khô lắm, xong nhớ cất đi để Tết có cái mà dùng
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, tớ cũng Nội tâm nhắm, dạo nì chả biết nói rì nên cứ fải spam thía này đấy. "ồn ào và lặng lẽ" đúng quá cơ, Nội Tâm quá cơ
    Mấy bác ở trên chả hỉu giề cả, cái sự Nội tâm là Nội tâm lắm, có fải cứ "quàng quạc (như em) suốt ngày là k fải Nội tâm đâu, có thể họ (em) chỉ bề ngoài cười vui, trong dạ khóc thầm đấy chứ"
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình là phải sống thật nội tâm, ai ai cũng phải nội tâm hết á, đừng có mà ruột để ngoài da, tim lòng phèo phổi là cứ phải cất hết vào trong kẻo ruồi muỗi dán kiến nó bu vào, mấy hôm lại thúi hoắc không có ngửi được.
    Các bạn gái không có được "vạch áo cho người xem lưng " đâu á, kẻo người ra xem xong phần lưng thì lại đòi xem các phần abc khác thì chít
    Mà cũng đừng có "quang quác" như nhà @songtunu nhá, cái việc quang quác là việc của con vịt rồi, chỉ cần thêm 2 nhà gái nữa là thành cái chợ thôi.
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, bắt đầu chuyển sang nội soi roài
    Lưng thì có rì mà xem, đương nhiên là phải xem chỗ khác roài
    Nội tâm mình chỉ có mỗi chữ "Nhà máy rượu HN" thoai
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bác nì hình như chỉ ăn vỏ chai rịu hay là mác rịu để sống nên mới có những chữ đó chứ nhể
    Hay là, hay là hoàn cảnh tới độ, xin mác vìa dán lấy đồ mặc
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 16/12/2006
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ, hoàn cảnh lắm cơ, toàn thịt cá qua loa rau dưa là chính, ăn vui lấy no thôi em ợ

Chia sẻ trang này