1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống nội tâm là sống như thế nào?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi voicoichinhhieu, 11/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Lại sì pam rùi, chán, té chỗ khác chơi
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, bới móc mãi mới ra cái nhà này, tự dưng hôm nay chả muốn nói gì, chợt nhớ ra mình cũng có tí nội công, ý quên, nội tâm
    Tình hình là toàn người nội tâm nên chả ai chuyện trò rì xất thì phải
    Đã thế lôi lên cho mấy anh em ruột để ngoài da bàn tán nhề
  3. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tò nhâm roài, những người "lội tâm" nói và cười hơi bị nhiều. Lôi lên chỉ tổ nối giáo cho giặc thoai. Chuyện trò là chuyện đơn jản như đan rổ, chỉ có điều chủ đề của cuộc chuyện trò đó là j? Nếu là Ong, là Chim, là Bím, là Cỏ, là Cây thì VÔ TƯ ĐÊ
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thì trang trước có người bảo là sống nội tâm thì ít nói đấy còn rì
    Thế mà mình cứ nói nhem nhẻm dưng mà cũng toàn nói mấy thứ vàng vàng đấy thoai, cấm bao giờ nói về mình
    Tớ thích cái trò nối giáo cho giặc lắm vì cũng thuộc loại mặt giặc mờ
  5. colanggieng83

    colanggieng83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Khổ !
    Nhớ ngày trước có lần mình bảo thằng bạn là thằng mặt giặc thì nó bảo mình là giặc cái !
    Chẹp,o bít giặc hồi ấy với bi giờ có khác nhau lắm o nhỉ !
  7. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    nội tâm giống tớ đây nè khổ lắm
    abaanh1984@yahoo.com
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, người ta nói thế chứng tỏ cô này cũng ghê gúm đây
    Giặc bi giờ càng khôn ngoan xảo quyệt em ợ, rồi lại đòi bình đẳng nam nữ nên giặc cái càng trở nên nguy hiểm
    Thế nên mới có câu " Giặc (cái) đến nhà đàn bà (của mình) cũng oánh"
  9. voicoichinhhieu

    voicoichinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khổ?
    Rõ ràng các bác sống nội tâm ko thèm kể chuyện của mình và thấy hài lòng về việc đó còn je`.
  10. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đâu có "lòng hài" bạn ơi, do cuộc sống xô đẩy đó chớ.
    Bạn jì jì (xin lũi trí nhớ hơi bà già 1 tẹo) nói đúng quá. Tớ thấy sống nội tâm khổ lém, chẳng ai hỉu cho mình, có mỗi mình mình. Chán hơn con gián. Nhưng bít làm thế nào bi jờ, sinh ra đã là vậy!
    Giờ tớ chỉ ước có một "loại"người có thể hoá giải "những ẩn số vàng" nè thì tốt biết bao?? Ôi ôi banana wá

Chia sẻ trang này