1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông nước miệt vườn miền Nam, ai ở miền Băc đi chưa ạ!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Mr_De, 29/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đi với, ấy đi mấy người thế? đi 1 người tớ đi cùng cho ấy vui, đi nhiều người tớ đi cùng cho tớ vui, nhờ
    Mong mọi người giúp thêm
    Cảm ơn
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    to bạn trungtruc, khoá là khoá thế nào ? cứ có thông tin bổ ích là không khoá
    nhưng bạn vuthanhminh không được mang giá lên trên này khoe nhé, diễn đàn phi thương mại, và 100% phi thương mại
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Ủa?vậy anh em hỏi giá, báo giá cho anh em cũng ko được nốt hả pác?
  4. refrain

    refrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tôi định sau 2/9 sẽ đi miền tây nam bộ chơi. Vậy nhờ các bác tư vấn xem nên đi theo tour hay tự đi? (tôi đi 1 mình). tôi không ngại tự đi nếu chuẩn bị kỹ (vì đã từng đi thế rồi) có điều trong đó toàn sông nước, mình dân bắc vào cũng hơi ngại ,
    tiện đây hỏi luôn mọi người xem đi open bus của bọn nào ổn nhất? tôi đã đi xe của SinhCafe vài lần, thấy cũng bình thường, có lần vớ phải cái xe hơi lởm
  5. mipug

    mipug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    híc tớ thấy ở trong Nam các bạn lắm chỗ chơi thế, nghe mà phát thèm hix hix. tiếc quá tớ ở xa quá tro`i nên ko biết đến bao giờ mới có thể du lịch và khám phá sông nưóc miền nam. Phải save money thui..... khi nào đủ xiền đi, các bác giúp tớ nha....
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản! Bạn chỉ cần vào Saigon làm việc 1 năm. Thế là tha hồ thứ bảy chủ nhật đi Miền Tây sông nước!
    Này nhé, cứ sáng sáng thứ Bảy, ba lô lên vai, bạn đi xe bus ra bến xe Miền Tây hay bến xe Chợ Lớn, chọn 1 cái xe có đích đến vui vui. Leo lên xe! Vậy là bạn tha hồ mà trò chuyện, tha hồ mà thưởng thức ca tài tử, ca vọng cổ, tha hồ mà ... ngủ. Rồi chiều chủ nhật lại ngược về Thành Phố để sáng Thứ 2 đi làm!
    Thích lắm, thích lắm!!!
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, bạn chọn Trà Vinh và VĨnh Long là được đấy. Tớ mới đi về, nhưng chủ yếu là VĨnh Long vì cấn thời gian nên chỉ đi được thế.
    Đến Vĩnh Long nhớ vào nhà vườn để nghỉ cho thoải mái và gần gũi hơn.
    Khi đi vào các nhà vườn bạn nên chọn cách đi ghe nhé. Vừa ngồi xe ô tô bí bách mệt mỏi xong duỗi chân trên ghe, hơi nước mát rượi, không gian khoáng đạt, ngắm cây cối và trẻ em vùng miệt vườn bì bũm tập bơi hay chèo ghe, thanh bình và thoải mái lắm, hết mệt ngay ( tớ rất thích...sờ mó mấy cái quả dừa nước hai bên bờ ý, thích cực)
    Hai bên bờ nè, những chiếc ghe nhỏ đậu trước cửa nhà, hihihi. Giao thông đường thuỷ nên tớ tạm gọi nó là "xe máy bít bơi"
    [​IMG]
    Tớ chả bít cái thân cây này là gì, thấy người ta cứ chất đầy quanh nhà, ngâm xuống nước nữa
    [​IMG]
    Xào xạc dừa nước hai bên nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trông giống như trong phim Đất phương nam ý nhờ, lá dừa cứ bóng bóng là
    [​IMG]
    Sông nè, gớm, sông Tô Lịch HN cứ gọi là...chẹp chẹp
    [​IMG]
    Lũ trẻ sông nước
    [​IMG]
    Thăm vườn và tham gia nấu nướng cùng gia đình mình ở nhé, tát cá nè, mò ốc nè, hái trái cây nè.
    Buổi xẩm xẩm tối nếu lười vận động thì mang ghế ra sân thả lỏng người mà ngắm sao, nghe lá dừa rì rào chải tóc cho gió, nghịch ngợm chút và yên tâm về khả năng bơi lội thì thả ghe nằm ngắm sao và đóm đóm, nghe nước ì oạp, nghe gió vi vu
    Sáng thì nhớ dậy sớm đi chợ nổi Trà Ôn nhé, đồ và tiền ghe ở đây rẻ hơn nhìu so ví Cần Thơ mà chợ thì cũng chẳng khác gì cả. Chợ Trà Ôn họp từ 4h sáng nên ngủ sớm để còn dậy đi chợ xem người ta buôn bán tấp nập nhá
    Tớ lại bận, tẹo nữa vào pót ảnh ví nói típ nhá
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 15/08/2006​
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơi buồn 1 chút là nếu đi xe đò cậu chỉ có thể ngắm cầu Mỹ Thuận trên xe, không được xuống để lạch tạch ảnh ọt,cũng tiếc lắm. Nhưng trên đường đi nếu xe có nghỉ, cậu sẽ liên tục phải gặp những người bán vé số (hình như trong Nam người ta thích mua vé số lắm hay sao mà cái nghề này phát triển lắm nhé), nếu có người mời mua xôi nhớ mua nhá, có món xôi bánh tráng ngon lém, hihih, trông như susi VN ý
    [​IMG]
    Còn dừa nước nè, chẹp chẹp, ngon lắm, hic (nói đến dừa nước là tớ lại ấm ức, hừm hừm)
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nói đến dừa sao không thấy ai nói đến món dừa xiêm nhỉ.
    Nước dừa ngọt và mát. Uống vào mà đang đi mệt thì chỉ muốn có nằm võng ngủ luôn thôi.
    Lại còn cái món cơm dừa nữa chứ, Trời ới, ơi sao nghĩ đến mà thèm vậy trời.
    Cảnh đẹp còn có cả món ăn ngon và lạ. Quá tuyệt.
    Bắt chước em MAP vào ném đá cả nhà tý ty.
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hết smkt rồi đến chị langthang nhào vào khen ngợi miền Nam thế này thì k biết ai mới là người ném đá nhá.
    Dừa xiêm ở Nha Trang là đỉnh nhất, uống xong k muốn về HN nữa, dừa ở HN toàn quả to bằng cái nhà uống xong chỉ muốn vào miền Nam ở thôi, quên, miền Trung!
    Bạn nopass này tệ quá, tớ hỏi thật lòng mà lờ lớ lơ tớ đi, dạo này bạn đi đâu chả rủ anh em rì cả
    (iem xin lỗi các mod vì tội spam ạ)
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 16/08/2006

Chia sẻ trang này