1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông nước miệt vườn miền Nam, ai ở miền Băc đi chưa ạ!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Mr_De, 29/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    bản thân còi cọc này thì lại chỉ mê mỗi dừa Bến Tre. Zìa nhà ở Ba Tri, chị Năm kêu anh Ba: hái dừa xuống cho Út uống nước!!! Cưng mới đi zìa, đường xa chắc mệt dữ ha?
    Cơm dừa thì để chị Năm lấy nước cốt nấu chè! Nhiều nữa thì để bỏ vô nồi cơm nếp cho cưng cầm ra đập tôm vừa đi vừa ăn!!!
    Ui chao Bến Tre sao nhiều dừa. Nửa đêm tỉnh dậy , bước ra thềm nhà, trăng sáng mênh mang, gió thổi tàu dừa kêu xào xạc. Trong nhà, cha thở dài: "Gió lớn quá trời, dừa lại rụng ... lủng mái nhà! Ngày mai thằng Ba chặt cây dừa đầu hồi đi!"
    Ui sao nhớ cha mẹ quá!!! Biết bao giờ con mới trở lại nhỉ???
  2. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đã chim ưng là phải thực hiện luôn, đầu tháng 9 này đi có thích hợp ko nhể? Bác Mr. Dê khi nào muốn đi thì PM cho tớ nhé. Bà con nào muốn đi ko ta cùng làm 1 tour.
  3. refrain

    refrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đầu tháng 9 tớ cũng sẽ đi, nhưng qua nha trang và mũi né trước, có lẽ khoảng giữa tháng 9 sẽ vào đến vùng sông nước này. Nếu thời gian OK thì cùng làm 1 tour, nhỉ
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, uống dừa xiêm đúng là phỉa vào Nha Trang, ngồi bên biển mà uống, pheeeeeeeeee phải bít. CÒn dừa nước ở Vĩnh Long thì trời nóng, uống vào là...chỗ nào cũng mát, tới từng mạch máu luôn, lưu thông như truyền nội lực ý (hì hì, giọng truyện chưởng tẹo), Cái món xôi bánh tráng kia cũng có dừa đấy, ăndừa cực kì tốt cho sức khoẻ.
    Nếu mà có thời gian làm 1 tour từ NT vào miền Tây, rùi dong thẳng ra địa đầu tổ quốc ý, tuyệt vời lun. Tớ đợt vừa rùi cũng đi như thía, thời gian là 10 ngày, đi hơi gấp nhưng cũng đủ nếm náp được mỗi nơi 1 chút. Nếu có thể đi khoảng 15 ngày thì có nhiều thời gian khám phá miền Tây đầy hấp dẫn hơn vì ở cùng ví người dân, có nhìu cái thú vị lắm
  5. mipug

    mipug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    [
    Quá đơn giản! Bạn chỉ cần vào Saigon làm việc 1 năm. Thế là tha hồ thứ bảy chủ nhật đi Miền Tây sông nước!
    Này nhé, cứ sáng sáng thứ Bảy, ba lô lên vai, bạn đi xe bus ra bến xe Miền Tây hay bến xe Chợ Lớn, chọn 1 cái xe có đích đến vui vui. Leo lên xe! Vậy là bạn tha hồ mà trò chuyện, tha hồ mà thưởng thức ca tài tử, ca vọng cổ, tha hồ mà ... ngủ. Rồi chiều chủ nhật lại ngược về Thành Phố để sáng Thứ 2 đi làm!
    Thích lắm, thích lắm!!!
    [/quote]
    bác nay` nói chí phải, năm tới em học xong rui`, but em cứ nói với lũ bạn là sẽ vô Nam làm việc but toàn bị bọn nó chửi hâm, hic vì em o HN nên bọn nó bảo làm ngoài này suớng hơn (gần nhà mừ). Nhưng em thích vào đó vì từ SG có thể đi xuống miền Tây or lên Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tầu............ dài lắm, toàn nhưng nơi đang đc đặt trong dream của em.các bác cứ post hết những cái hay của miền Nam nghe, để em xem cho sướng và thấy rằng mình đang mơ đúng. he he
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nói với bạn của ấy rằng có đứa nào ở nhà mới là HÂM! Trẻ không xông pha về già ôm hận!!!!!!!!!!!!
    Mà chả phải đợi đến khi về già đâu, cứ đến khi chồng chồng con con vào thì biết! Có mà đi được ra khỏi nhà mà rong chơi được quá 1 ngày! Còn khuya nhá!!!
    Mình đã ở đó hơn 2 năm. Tiếc mỗi là chưa ra được Côn Đảo!!! Có nhiều nơi trong đó chưa đi được (nhưng chí ít những nơi mình muốn đi thì gần như đi hết rùi!). Hy vọng có 1 ngày trở lại....
  7. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có plan đi sông nước miền tây vào những ngày nghỉ lễ 02-09 này.
    Tới SG vào ngày 31, thăm thú bạn bè đến hết ngày 01-09 (thứ sáu) và thứ bảy, 02-09 lên đường đi du hí.
    Đến tối chủ nhật sẽ quay về SG, lại ăn chơi đàn đúm ở đó đến chiều thứ 3 lên đường về HN.
    Đồng chí nào có hứng thú đi 02 ngày đó thì đi cùng cho vui nhé!
    Đồng chí nào có kinh nghiệm vụ này chia xẻ cho tớ với, có khi tớ mua béng tour đi cho đơn giản.
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, có 2 ngày như vậy thì ra khu phố Tây ở Đề Thám ấy mà mua tour.
    Hình như Sinh cafe ở địa chỉ: 246 Đề Thám.
    Tour vừa rẻ vừa đảm bảo (dĩ nhiên là ko = cưỡi xe máy 1 mình rồi)
    Chúc vui vẻ nhé.
  9. mipug

    mipug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em chỉ có 1,5tr thui liệu có đi đc ko nhỉ? đây là tiền mồ hôi nước mắt của em đó.
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    1.5 tr là dư rồi. Đi Miền Tây 2 days/ 1 nite thì chỉ khoảng 20 usd/ pax thui. Ctrình có cả thăm Cái Bè, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Chia sẻ trang này