1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng ở đáy sông

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi justaman, 17/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. justaman

    justaman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    2
    Sóng ở đáy sông

    - Quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã giải quyết ổn, con rể với nhà vợ cũng ổn, quan hệ giữa 2 gia đình không thân thiết vì hoàn toàn khác nhau nhưng không có bất đồng lớn, quan hệ anh em tốt. Nhưng lại nảy sinh ra chuyện một người họ hàng tìm mọi cách phá hoại tất cả những mối quan hệ trên. Phá hoại một cách có hệ thống, phá hoại một cách có tính toán, phá hoại một cách rất có chủ đích đó là: đập tan các mối quan hệ trên.
    - Là người nhà, là người thân thiết, là người khởi đầu cho mối quan hệ của vợ chồng mình, là người chiếm được lòng tin lớn của các cụ nhà mình, nên để họ thực hiện mục đích trên không khó, mình đã thấm thía, nếm trải cảm giác phải lùi, đau mà phải nghiến răng không phản kháng lại, phải mất, phải hy sinh thời gian, cơ hội, tuổi trẻ vì không muốn vi phạm nguyên tắc: Không đánh lại người thân.
    - Cuối cùng thì cũng cùng đường, mình đã phải chọn lựa giải pháp cuối cùng là dạy cho họ một bài học người nhịn không có nghĩa là kẻ yếu, giỏi giang thì cạnh tranh ngoài xã hội, còn đánh lại người nhà thì quá dễ vì không ai nắm rõ điểm yếu của mình bằng người thân
    - Có lẽ họ chưa thấm thía bài học trên, và mình lại bắt đầu quá trình nén và nhịn, nhưng có lẽ sắp vượt quá ngưỡng vì dường như mục đích của họ không thay đổi, mà cách thực hiện thì ngày càng tinh vi, khôn khéo hơn. Đã hỏng mất mối quan hệ anh em, đã mất một phần niềm tin của các cụ, tín hiệu xấu ngày càng nhiều.
    - Thật khó khi muốn mà không thể rút ra khỏi cuộc chiến đó.
  2. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn nên bày tỏ thẳng quan điểm với người đang chống phá. Hình như đó là căn bệnh lạ của người vn thì phải, căn bệnh mà ngay cả cuộc sống của mình còn thối nát nhưng lại cứ thích chĩa mũi sang nhà hàng xóm
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gia đình nào cũng có "sóng ngầm", chẳng phải chỉ mỗi gia đình bạn đâu. Gia đình mình cũng có nhưng nó ko quá tồi tệ như vậy. Có điều quan hệ bạn bè của chồng mình nhiều khi làm mình khó chịu. Tụi mình mới cưới, vợ chồng son thì hay đưa nhau đi chơi, đến các cuộc nhậu của bạn bè giới thiệu, hay đơn giản chỉ để mà hoà nhập nhưng có những người cứ đá qua đá lại "mày cứ đội vợ lên đầu" khiến cho mình chỉ muốn sút một cái vào mặt nhưng phải giữ sĩ diện cho chồng nên nhịn. Nhưng nhiều người cứ thấy mình nhịn lại tưởng đó là do mình chột dạ nên ko ngừng chọc ngoáy. Nếu là một kẻ ko quen ngoài đường thì ngô ra ngô, cám ra cám từ lâu rồi.
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mình thì còn hơn thế nữa . Chả là mình có sở thích đánh chồng, nhẹ thì véo tai, cấu sườn, nặng thì đấm, đá, bóp cổ... mà từ hồi yêu nhau cơ. Thỉnh thoảng không để ý là mình "hành sự" chỗ đông người luôn, mấy ông bạn chồng lúc đầu cũng mắt tròn mắt dẹt, nói ra nói vào, khích bác đủ cả nhưng OX mình lại coi đó là chuyện thường nên chả xi nhê gì.
    Chủ topic : mình cũng rất ghét mấy thể loại như vậy, đùng nén nhịn nhiệu quá, không tốt cho cả tinh thần lẫn sức khoẻ.
  5. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Rô?i, đến lúc có 1 cô na?o hiê?n dịu, chiê?u chô?ng la?m bạn ma? ca? luf bạn cu?a chô?ng đê?u quí mến cô ấy thi? quay lại đây nhé, nói thật, chô?ng bạn chấp nhận nó thế thôi, đừng tưởng chô?ng bạn thích thế, chấp nhận được va? thích la? hai việc khác nhau.
    PS. Sư? dụng bạo lực thế na?y thi? la?m sao có bi?nh đă?ng giới đây.
  6. justaman

    justaman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    2
    Liệu còn có sự lựa chọn nào khác không? Mình đã nghe nhiều quan điểm trong chuyện này.
    - Hãy quên đi mọi mâu thuẫn và cứ sống tốt rồi mọi người sẽ hiểu ra: Sau 3 năm làm như vậy thì mình nhận thấy rằng định kiến là điều không thể thay đổi. Với tính cách bảo thủ, hiếu thắng và cổ hủ, để thay đổi cách họ nhìn nhận mình thì không thể trong một thời gian ngắn, thậm chí có thể hêt cả cuộc đời, vì vậy nếu nhận thấy mình không đáng phải chịu những định kiến do họ gán cho mình thì cách tốt hơn hết quật vào đúng những điểm yếu của họ. Mà cuộc đời cũng lắm điều thú vị, mình không hiểu tại sao một người có con nghiện ma tuý mà lại ngồi giảng giải đạo đức cho mình, một người có con gái lăng nhăng, dắt bạn trai vào nhà nghỉ như đi chợ mà lại thích ngồi săm soi vào đức hạnh của con gái nhà người khác từng ly từng tý một. Và mình chợt nhận ra tính cách xấu ẩn sâu trong mỗi con người họ đó là phải thổi phồng nhược điểm của người khác để thấy mình không đến nỗi quá bất hạnh. Mình không định nghĩa được mục đích của họ, và mình phải chấp nhận giả thiết rằng nhiều người yêu thích cảm giác làm cho gia đình người khác trở nên lục đục mâu thuẫn như một hình thức lấy lại sự công bằng chung.
    - Hãy chứng minh bằng việc mình làm, bằng chính năng lực của mình,bằng chính sự chọn lựa của mình, hãy thành đạt đi, hãy ăn nên làm gia đi.... rất nhiều. Nhưng đó là giải phải không phải cho đa số người bình thường, số người tài năng và thành đạt trong cuộc sống chiếm tỷ lệ quá nhỏ, Thời gian trôi qua, mình hiểu một việc có làm được việc gì tốt đẹp đi chăng nữa thì họ cũng không thiếu cách gièm pha chê bai và bóp méo nó thành những việc tầm thường ngớ ngẩn. Cuộc sống thì mình cũng đã thấy rất nhiều người tài năng và thành đạt, tuy nhiên, qua quan sát thì mình nhận thấy rằng sự ghen ghét đối với họ tỷ lệ thuận với thành công của chính họ. Những người họ hàng của mình thậm chí khá tự hào về khả năng bóc lỗi mình vì vậy mình đã chọn giải pháp đơn giản là gậy ông đập lưng ông, cho họ thấy là ai cũng có thể làm được việc đấy, chẳng qua người ta không làm vì thời gian để làm ăn chứ hơi đâu xăm xoi vào việc người khác, nhưng nếu cần, tôi cũng có thể làm còn khá hơn rất nhiều.
    - Hãy sống độ lượng, từ bi hỉ xả, coi mọi chuyện chỉ là chuyện vặt, nên để tâm vào chuyện làm ăn, chuyện lớn. Có thể nói đó là sai lầm lớn nhất của mình, sau này khi bị dồn vào đường cùng, cô lập về mọi mặt, bị nhiều người nhìn nhận với những định kiến sai lạc, bị coi thường, gia đình mâu thuẫn lục đục, anh em mâu thuẫn, phải trả một giá rất đắt về sức khỏe và thời gian ?..thì mình nhận thấy, rất nhiều người sẵn sàng trả một giá rất đắt để có được một điều đó là một gia đình hòa thuận, trong ấm ngoài êm. Tiền bạc và danh lợi không còn ý nghĩa nhiều nếu gia đình lộn xộn. Nghèo thì lâu, giầu thì chóng, nhưng sự mâu thuẫn xung đột trong gia đình sẽ để lại hậu quả khôn lường, những vết thương về mặt tình thần rất lâu khỏi. Và mình đã phải tự nhận thấy sai lầm khi không ra tay ngăn chặn từ sớm hơn, khi mà tại thời điểm bắt đầu mình đã mơ hồ nhận thấy hậu quả của nó.
    - Không nên đánh lại người thân. Mình trừng phạt một người sẽ mất nhiều người nữa. Ném chuột sợ vỡ đồ quý??.Nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, và quanh quẩn với những điều đó và mình chợt nhận ra một điều, đôi khi để cho họ chùn tay thì chỉ còn cách cho họ cảm nhận trực tiếp sự mất mát và nỗi đau lên bản họ, để họ hiểu một điều những gì mình không muốn thì cũng đừng nên làm cho người khác. Họ để bạn yên không phải vì bạn nhịn mà họ hiểu bạn thực sự mạnh. Tuy nhiên khi ngăn chặn việc đó lần trước, mình đã mềm lòng chừa lại cho họ một lối thoát, và đó lại là sai lầm tiếp theo của mình, vì họ đã không hiểu được ý tốt đấy của mình
    - Nếu như giả vờ quên đi những vấn đề ấy thì những hậu quả đã từng xẩy ra không làm mình yên tâm vì nó là người thật việc thật không còn mơ hồ như lần trước, nếu ra tay ngăn chặn mình không muốn lặp lại sai lầm như lần trước, triệt để và không chừa lối thoát. Nếu như có một sự chọn lựa tốt hơn, mình sẽ thử.
  7. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ồ, tớ vẫn chiều chồng đấy chứ và cái sở thích/thói quen này do chính chồng tớ tạo nên đấy. Đến nay cũng gần 10 năm rồi, lâu đến nỗi nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của VC tớ. Hơn một lần ox nói với tớ rằng " một ngày mà vợ không đánh lần nào thì hôm ấy ăn không ngon ngủ không yên ". Vì thế nếu chẳng may ox có bồ thì chắc chắn không phải vì lý do này đâu bạn ạ
  9. satcon07

    satcon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    khiếp nhẩy

Chia sẻ trang này