1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ở đời cần sự công bằng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 8x_wedding, 26/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời cần sự công bằng

    Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.

    Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.

    Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.

    Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.

    Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.

    Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.

    Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn trả thù.......^_^
  2. chieu_thu_buon

    chieu_thu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn trả thù.......^_^
    em thích câu này hờ hờ
  3. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    thế là có thù phải trả, trả đi trả lại
  4. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Hic,cái điệu này tui biết ơn hong nỗi.
  5. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc có mối thâm thù với ai rồi nên mới có câu này, chỉ thấy có câu : quân tử 10 năm trả thù cũng kô muộn. Chắc bạn này là mỹ nhân 10 năm sau mới trả thù đây, sợ quá kô dám nghĩ

Chia sẻ trang này