1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG Ở HÀ NỘI, PHẢI CƯ XỬ SAO ĐỂ TỒN TẠI?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi muangoclan, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    SỐNG Ở HÀ NỘI, PHẢI CƯ XỬ SAO ĐỂ TỒN TẠI?

    Hà Nội là một thành phố bện bồ và rất phức tạp, chính vì thế cuộc sống ở đó cũng phức tạp với các mối quan hệ xã hội chằng chịt, vậy ta fải sống như thế nào để có thể tồn tại và phát triển? Papa của tớ thường dạy, thật thà là tốt, nhưng con thật thà quá, sống thế sẽ bị thiệt vào bản thân. Chẹp chẹp, sống thật thà quá, tốt quá cũng ko được, cuộc sống có vẻ phức tạp hein?. Tớ cũng nghe các cụ dạy nhiều, nói nhiều, nhg nói thật vẫn còn fải học hỏi nhiều lắm, vì kinh nghiệm thực tế chẳng có, quanh quẩn chỉ có cái môi trường học đường, hết!! Mọi người trong này hầu như cũng đều bắt đầu đi làm hết rồi, tớ muốn tham khảo quan điểm sống, lối sống của mọi người xem sao, biết đâu mình cũng học hỏi được lẫn nhau gì đó chăng? Cuộc sống ở Hà Nội phức tạp, có bao giờ bạn nghĩ bạn đã, đang và sẽ sống thế nào để phù hợp với môi trường này chưa?
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ở HN cũng như ở Phi Châu vậy. Giống như các con thú với nhau. Nếu mình ko thịt nó thì nó cũng thịt mình. Mẹ tớ dặn buổi tối không nên ra ngoài đường một mình, sợ tớ trêu người khác. Ngoài ra thì chẳng có gì phức tạp. Làm gì thì làm, chả sợ bó buộc. Tớ thấy thoải mái khi sống ở HN. Nhưng để sống tốt ở HN phải nhớ 1 điều: ko bao giờ được tin người (nhất là mấy cô gái trẻ trẻ xinh xinh, mất một đời giai như chơi đấy)
  3. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết được nữa. Người HN hay súp pờ soi nhau chết đi được.
    Hà nội như một ngôi làng nhỏ, ai có điều tiếng gì, cả thiên hạ đều biết, đều bàn ra tán vô, ko phóng khoáng như sài gòn... Con gái nhà lành mà ăn mặc hở hang một tí là bị đánh giá này nọ... Hà Nội ít có không khí chơi đêm chơi hôm, quán ăn bị cấm sau 11h... chán òm.
    Mọi người khách sáo với nhau, trước mặt thơn thớt nói cười sau lưng nói xấu nhau bòm bòm. mấy bà cô ở chợ , nói bán hàng giá cao, mặc cả thấp xuống để sợ khỏi bị hớ thì bị mắng cho tơi tả vào mặt..:)
    Thanh niên HN ăn mặc cũng được cái đẹp, con gái ngoài đường nói chung nhìn là thấy xinh rồi... mỗi tội tiếc quá nhiều em nin za.... nên ko soi được
    hờ hờ, thêm gì nữa nhỉ, tồn tại theo nghĩa nào ở HN bây giờ? Ăn cơm 2k cũng là ăn
    Ăn cơm trưa văn phòng 50k-250k cũng là ăn.
    Bún ốc 3k cũng là bún. Bún ốc 15k cũng là bún ốc...
    Đi quả cha ly cũng là phương tiện. Diện con X9 cũng vẫn là xế nổ.
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Sống là phải bon chen . Ko bon chen sao là cuộc sống?
    Sống ở cái đất nào cũng thế mà thôi . Hiền quá --->ngu và tồ .
    Mình ko lấy của thiên hạ thì thiên hạ sẽ lấy của mình .
    Nói chung sống với mình là chính . MK thiên hạ .
    Mình ko động đến ai thì thôi chứ đừng ai động đến mình là được
    Good luck!
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ ở đâu cũng cần phải: hiền những lúc cần hiền và gấu những lúc cần gấu. Thế thui. Hà Nội hay Mù Căng Chải cũng thế.
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ thì gà tồ, mấy lần đi đường bị trấn lột kem mút mà chẳng dám ho he một câu.
    Mẹ tớ toàn nói con sống như thế là hợp lòng người, tồ tồ như thế sẽ được ông trời thương xót cho một cái cần câu cơm.
    Tớ sợ chốn đông người, không uống được rượu bia, không dám gần phụ nữ. Nhưng cuộc sống của tớ vẫn phẳng lặng như mặt hồ Tây. Tớ ghét những chiếc lá mùa thu làm gợn sóng mặt hồ.
    Việc kém hấp dẫn vẻ bề ngoài, kém bùi tai trong khoản ăn nói, kém ấn tượng trong khoản học vấn làm tớ có cuộc sống vui vẻ, chẳng làm phiền ai cũng chẳng ai thèm làm phiền.
    Tớ thích một ngày nào đó kiếm được một cái nhà ngoại ô Hà Nội, sáng sáng đi vào TP làm việc, tối tối về cho vợ tẩm quất. Sướng!
    Theo tớ nghĩ hãy để người ta lừa mình đi, lừa mãi cũng chán. Thế là cái nhà ốc sên lại tiếp tục tiến. Lo gì!
  7. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ cái có lắm người có nghề đi lừa người ta để kiếm sống, có bao giờ họ chán đâu cơ chứ, mà mình bị người này lừa xong, vẫn còn lắm kẻ khác cũng nhăm nhe lừa mình. Nhiều khi hiền thì lại dễ bị ăn quả lừa, mà ghê thì lại bị mang tiếng. Ui, đời nhiều khi khó khăn hơn chúng ta tưởng!!!!!
  8. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đâu cũng thế thôi, ở đâu chẳng phức tạp, nhưng thấy ngưòi HN thì hay đánh giá con người ta theo hình thức bên ngoài, đôi khi hơi phù phiếm và thực dụng.
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Này này, nói xấu người Hà Lội đấy à?
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Anh không tán thành với quan điểm của em. Việc đánh giá con người qua vẻ bề ngoài chỉ là một phần dẫn đến quyết định của đối tác. Nó không phải là yếu tố chủ đạo để đưa ra một kết luận cay nghiệt.
    Em đã gặp bao nhiêu người, họ là những ai, đánh giá của họ đưa ra trong hoàn cảnh nào, người bị đánh giá là ai?
    Trong công việc anh cũng là người để ý đến vẻ bề ngoài đầu tiên.
    Anh đánh giá một nhân viên ngay từ cách mở cửa, giầy có bóng hay không, quần áo có nhàu hay không, biết chọn quần áo hay không, đi tất màu gì, tóc tai có gọn gàng hay không ... Vẻ bề ngoài chuyên nghiệp (khác với vẻ bề ngoài bóng bẩy) được hun đúc từ một quá trình được rèn luyện bài bản, có giáo dục. Nếu một người làm việc với mình mà không chuyên nghiệp trong tác phong, vẻ bề ngoài thì dù anh ta có năng lực làm việc thì việc luộm thuộm, không có tổ chức không sớm thì muộn công việc cũng sẽ rối tung lên.
    Hiện tại việc giao tiếp với khách hàng không chỉ là công việc của những người đại diện công ty, sự năng động của toàn bộ nhân viên là một trong những nền tảng của sự thành công. Việc giao tiếp luôn cần sự chuyên nghiệp trong tác phong, vẻ bề ngoài góp một phần rất quan trọng trong việc gây cảm tình với đối tác.
    Không ngạc nhiên khi thấy những người thành công là những người rất lịch lãm, sang trọng.
    Quay trở lại vấn đề em đặt ra, anh nghĩ mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề theo một khía cạnh khác nhau. Không có ai đúng, ai sai cả, chỉ không hợp hoàn cảnh thôi. Hiện tại câu kết luận của em chưa đến thời điểm.
    Chúc e một ngày CN vui vẻ.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 05/12/2004

Chia sẻ trang này