1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG Ở HÀ NỘI, PHẢI CƯ XỬ SAO ĐỂ TỒN TẠI?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi muangoclan, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ rằng ở đâu cũng có mặt được và mặt xấu còn tồn tại, nếu cứ chê HN thế này, HN thế kia thì làm sao mọi người cứ phải đổ xô ra HN kiếm việc, và mình nghĩ đây cũng là 1nguyên nhân làm HN thêm nhiều hạt sạn.
    Làm thế nào để tồn tại?. Mình nghĩ là hãy sống sao cho không phai thẹn với lòng mình là được, sống bằng đúng thực lực,....
  2. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    cứ sống tốt với mình, với mọi ng là ok chứ gì
    đấy là quan điểm của tớ
    ng khác ko làm gì mình , mình cũng chả động chạm nhiều làm gì, việc ai ng đấy làm
    bay giờ nghĩ cách sống thế nào thì...chắc tới mùa quýt tớ chưa nghĩ ra.....vì có nhiều vấn đề liên quan...he he
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sống sao cho phải đạo. Hình như ai cũng chỉ biết nói đến thế. Chúng ta đang nói về cuộc sống ở Hà Nội cơ mà. Hà Nội bon chen lắm.
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Điển hình cơ bản là anh bọ ngựa, bon chen lắm cơ.....
  5. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa được đi nhiều nơi ... cũng chỉ quanh quẩn hà nội - hải phòng là hết . Nhưng tớ thấy 2 Tp tuy gần nhau nhưng cách sống của mỗi nơi một khác.
    người hp thì nhiệt tình hiếu khách, thường kô để bụng không tính toán, kiểu dạ để ngoài bụng...(nói chung cũng không fải ai cũng vậy)
    còn hn thì người ta sống bon chen quá, toàn anh cả chị cả thôi, sống cùng họ 1 đến 2 ngày đã khó chịu, cảm thấy kô hợp.ví như tó lên nhà em họ trên hn kô dám ở lại nhà nó quá 2 ngày, dễ uýnh nhau lắm.(chả biết đúng không )
    => có lẽ thử vô SG một thời gian thế nào, trogn đo chỉ có anh hai , chị hai thôi
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Em chả thấy zì. NÓi chung em có cuộc sống thoải mái. Hay tại những người em tiếp xúc ai cũng thoải mái.
    Hay tại là ai cũng thích mình nhỉ hê hê...

  7. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ việc nói người Hà Nội thường đánh giá người ta theo hình thức bề ngoài lại có thể gọi là một kết luận cay nghiệt hay sao? Điều này thì có lẽ chỉ với cái vốn sống bé nhỏ của cá nhân ?oem? chắc không dám đưa ra một câu tuyên bố như vậy đâu ạ, mà là em đã được nghe từ nhiều người và tự bản thân cũng đã cảm nhận được điều đó đấy ạ. Việc coi trọng hình thức bề ngoài ở đây là hoàn toàn đặt trong những hoàn cảnh sống nói chung chứ hoàn toàn không chỉ là cuộc sống nơi công sở, nơi mà dù không được ?olịch lãm và sang trọng? thì hầu hết mọi người cũng đều hiểu rằng cần phải ăn mặc lịch sự, dù sự lịch sự đó chỉ nằm ở một bộ quần áo giản dị sạch sẽ. Mà hình thức bề ngoài ở đây không chỉ bao gồm bộ quần áo để diện mà còn bao gồm cả cái xe ta đi, ngôi nhà ta ở. Mà em thì thấy nhiều người chắc cũng chẳng được thanh lịch lắm đâu ạ, ngẫm ra con người thì lại cũng chẳng có chút gì tài cán và thú vị, ấy vậy mà lại có rất nhiều cô bạn xinh đẹp thấy rất ?ođáng yêu? mới chết chứ, còn mấy cái con người mà chỉ biết mặc giản dị nhưng trông lại chẳng được hào nhoáng cho lắm thì lại chẳng được mấy cái cô xinh đẹp ấy để mắt đến bao giờ, thậm chí còn cho đó là một gã dở tệ và chẳng tài cán gì, dù thực tế lại có thể hoàn toàn ngược lại. Đấy chỉ là một trong muôn vàn cái thí dụ nho nhỏ mà em đã từng được tận mắt chứng kiến. Nói ra như vậy thì em cũng không có ý nói là tất cả người Hà Nội đều như vậy, tuy nhiên cũng không ở đâu em thấy người ta lại quá chú ý đến bề ngoài như vậy, dù em cũng không phủ nhận cái đẹp hình thức thì ai chẳng có cảm tình.
    Và em thì cũng chẳng ghét bỏ gì người Hà Nội, em thấy vậy thì em nói vậy thôi, nếu quả thật đã làm ai phải bận lòng thì qủa là rất đáng tiếc. Nói chung mỗi người có một quan điểm của mình, anh nói thời điểm ở đây thì nghĩa là sao, nghĩa là có một thời điểm trong tương lai gần hoặc xa thì điều này sẽ thành hiện thực hả anh. Nhân đây ?oem? cũng xin bật mí có lẽ ?oanh? và ?~em?T thì bằng tuổi nhau đấy ạ.
    Được suongthu118 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 06/12/2004
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chú P sai rồi, xin lỗi em ấy đê.
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bạn rì ơi hỏi khí không phải bạn có xinh đẹp và đáng iu không. Tớ đọc xong thấy bạn chỉ trích hơi bị phiến diện rồi. Những anh chàng mà theo như bạn nói là chỉ được cái mã ko có chút tài cán gì, đâu có, họ có năng khiếu tán gái, làm vừa lòng các bà các cô đấy chứ
    Cuộc sống ở đâu chẳng phức tạp. Ngay trong cái 80f bé tí cũng còn có bao nhiêu chuyện nữa là. Nói chung là ko nên thật thà quá, như mình hiền lành thật thà cuối cùng toàn bị bắt nat
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 07/12/2004
  10. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tutti sinh ra và lớn lên ở Sơn Tây, mãi đến năm lớp 9 mới chuyển về HN. Nhưng từ đó đến nay chả thể phân biệt được người HN với người ST. Có thể là mình không tinh, cũng có thể là vì chả thấy khác nhau gì cả. Bây giờ tutti đang ở Nga. Mọi người ở VN thì luôn lo lắng cuộc sống bên này nguy hiểm, không biết sống chết lúc nào. Nhưng bọn mình thì thấy cũng không đến mức như báo chí nói đâu. Cũng quen rồi, thấy đi học, đi làm thêm vẫn vui vẻ. Tóm lại ở đâu cũng vậy thôi, cuộc sống khó khăn nhiều khi do quan niệm và cách nhìn của mõi người. Tutti tự nghĩ nếu mình xác định được mục đích của mình thì những cái khó khăn xung quanh sẽ đơn giản đi nhiều.

Chia sẻ trang này