1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG Ở HÀ NỘI, PHẢI CƯ XỬ SAO ĐỂ TỒN TẠI?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi muangoclan, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi hơi lệch đề một tí, nhg bạn thấy sống bên đấy có khó khăn hơn nhiều so với sống ở Hn? Tớ có một người bạn học ở Moscow, anh ấy nói càng ngày cs ở bên đó càng trở nên phức tạp, người Nga tính dân tộc rất cao, khó hoà đồng với họ lắm, giá cả sinh hoạt thì đắt đỏ, chán nhất là đi ra ngoài đường lúc nào cũng như kẻ trộm, đi cứ phải dòm trước dòm sau xem có thằng đầu trọc nào ko để còn biết đường mà tránh, đi ra ngoài đường thế nào thì thế nhưng ít nhất 10h fải có mặt ở nhà.... Cs khó khăn cho các sinh viên nam, còn khó khăn hơn nhiều đối với các sinh viên nữ ( Tutti là con gái, tớ đoán thế ).
  2. 1980Family

    1980Family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các ý kiến đều đúng vì đó là quan niệm của từng cá nhân . Nhưng sống ở đâu thì sống , hãy sống là chính mình , như vậy thì sẽ luôn ngẩng cao đầu , chả sợ gì cả.
  3. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chả giải quyết vấn đề gì! Hôm nọ có người kêu tớ vừa lùn, vừa xấu, dốt như củ cà rốt.
    Thảo nào không có người iu. Con gái giờ cứ phải bảnh trai, dẻo mồm, tiền nhiều mới thích. Tớ biết lỗi rồi. Xin lỗi em nha!
    PS: thực ra sươngthu trông trẻ hơn tuổi nhiều lắm. P nhìn cứ nghĩ là ít tuổi hơn nên gọi là em, quen rồi khó sửa lắm.
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    ơi giời ông bạn ixx lại "tự ti " rồi . Giống tui wá ...hicccccccccccccc... Toàn bị chê .. nhưng kệ chứ ông . Lắm thằng đẹp trai và bề ngoài ngon lành nhưng mà cái đâu thì to
    như nhân hạt nho "thì cũng vứt quách .
    Tôi là người không phải gốc HN và cũng chẳng có khẩu HN . Ôi 1 thằng nhà wê như mình chẳng biết làm được trò trống gì trên cái đất HN bon chen này không nhỉ ?????????????????????????????????
  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Đến tớ đây này, sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở Hà Nội, chắc rồi cũng yên nghỉ ở Hà Nội thôi, cũng chả có định nghĩa nổi sống thế nào cho tốt ở Hà Nội. Nhiều khi, cũng thấy mình khác người, khó sống. Nhiều khi, tâm trạng còn tệ hơn những người từ nơi khác đến Hà Nội. Nhưng mà không vì thế mà thấy lăn tăn. Sống sao để mình không cảm thấy áy náy là được.
    Hà Nội bây giờ là nơi tụ hội của khắp đất nước. Sự ồn ào náo nhiệt đã đã làm cho mọi người nói rằng, cuộc sống ở Hà Nội rất bon chen mà vốn dĩ, bon chen không phải là thuộc tính ở Hà Nội. Nhiều khi, nghe cái từ bon chen áp đặt vào Hà Nội mà ấm ức nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Dân tứ xứ ở khắp nơi đến đây tạo nên cái sự bon chen ồn ào đó. Chả tránh nổi, đất lành chim đậu mà.
    Vì vậy, không phải là cư xử như thế nào cho phải với cuộc sống bon chen ở Hà Nội, mà phải cư xử thế nào với cuộc sống đa văn hoá, đa tính cách ở Hà Nội. Tuỳ cơ mà xử thế thôi.
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bạn Diệp nói đúng nhờ.
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đồng chí hoàng tử trâu có vẻ ức chế nhỉ! Mà cậu nhìn thấy tớ chưa nhỉ?
  9. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ai nói cũng đúng cả. Ý kiến của mỗi người phù hơp với từng hoàn cảnh khác nhau. Sống ở đâu cũng vậy thôi, đều phải bon chen vượt lên cả chính mình và cả người khác để mà sống phù hợp với từng hoàn cảnh và môi trường sống khác nhau. Theo quan điểm của mình sống ở SG bon chen hơn ở HN. Ví dụ đơn giản và dễ cảm nhận thấy là cung cách làm việc của SG không gắn liền với cái "tình"..như là quan hệ này nọ; mà có thì cũng chỉ rất ít hoặc là thật sự thân hoặc là có sự giằng buộc nhiều trong công việc. Hay nói cách khác là trong quan hệ công việc, người SG thẳng tưng, trên dưới rõ ràng, chuyên môn hoá, việc ai người ý làm; một cung cách làm việc tương đối công nghiệp. HN mới bắt đầu hướng tới phát triển kinh tế mở rộng hướng công nghiệp cũng chỉ mới bắt đầu xúc tiến từ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt nên nhìn chung con cung cách làm việc vẫn mang bản chất hành chính, tính chất ngoại giao tịnh tiến, cái gì có cảm giác có lợi cho tương lai thì mới làm. Ẩn chứa trong cung cách làm việc của người HN là đặc tính quan hệ (tình cảm) dựa trên lợi ích lâu dài, được liên kết bởi một mạng lưới mở rộng, gắn kết khá chặt chẽ và liên tục được củng cố. Hay nói cách khác, người HN rất đoàn kết trong khó khăn nhưng trong thời bình hiện nay thì chỉ có quan hệ gắn bó nếu lợi ích song trùng, dựa vào nhau để làm việc.
    Nói đi nói lại cũng phải nhìn lại bản chất con người VN, chúng ta có ưu điểm là tính tự ái rất cao, đức tính tốt này nó giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong công việc mà tưởng chừng như không thể. Nhưng ngược lại nó lại làm cho chúng ta lú lẫn trong cách xử lí quan hệ, lúc nào cũng muốn đặt cái tôi lên hàng đầu, không chấp nhận mình kém cỏi hơn người khác, không muốn người khác hơn mình, kết quả cuối cùng là tìm mọi cách (không) chân chính để hơn người khác, lợi ích không thể mất.
    Môi trường làm việc trong SG có vẻ như ưu đãi và công bằng hơn đối với những người có chuyên môn giỏi. HN cũng có rất nhiều người giỏi không kém gì trong SG nhưng môi trường làm việc chưa giúp họ phát huy được hết kiến thức mà họ đã được đào tạo. Đối với những người chuyên môn khá, sống ở môi trường này từ nhỏ, mà không có người hướng dẫn đã thấy khó hoà nhập rồi đấy là chưa nói đến những người ngoại tỉnh.
    Trên đây chỉ là quan điểm của mình và những gì mình cảm nhận được, mặc dù 1/3 thời gian sống ở nước ngoài, nên xét cho cùng kinh nghiệm sống ở HN còn rất là nông cạn, quan điểm vẫn còn thiển cận.....xin mọi người chỉ bảo.
    Nói đến nạn tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, con ông cháu cha, cậy thế có tiền, quan hệ..... thì ở xã hội nào cũng có, nước nào cũng có. Minh có thời gian tìm hiểu cung cách làm việc và quan hệ trong công việc của 1 số nước công nghiệp phát triển thấy nó cũng chẳng khác gì VN, chỉ có điều là nó được thể hiện dưới hình thức nào. VD như lấy tên mình để mua một cái ôtô nhưng tiền thì lại được chuyển đến từ một tài khoản khác.
    VN ta còn nghèo, trợ cấp xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nên chúng ta kiên quyết đấu tranh chống mọi tệ nạn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân. Theo đúng nghĩa xã hội VN không làm là chết đói chết ngay còn các nước phát triển khác thì có tiền trợ cấp đầy đủ mà có đói thì vẫn không được chết ngay.
    Được npmvn sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 07/12/2004
  10. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi post nhầm
    Được npmvn sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 07/12/2004

Chia sẻ trang này