1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ở HN - Tại sao không?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi giangnam_hynb, 21/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sống ở HN - Tại sao không?

    Đôi khi lại tự hỏi mình như vậy và thấy thật khó...thật khó để đi đến một quyết định...
    Vậy thì...cho tất cả mọi người,cho những ai yêu HN, đặc biệt cho những người con của HN nhưng đang ở một nơi nào đó...
    Sống ở HN-sao lại không nhỉ????
  2. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sống ở HN thì có gì xấu đâu nhỉ? HN đẹp mà. Mình đã có lần được nghe 1 người thầy nói với mình rằng, Hà Nội là 1 trong những thành phố được bình chọn là đẹp và lãng mạn nhất Châu Á cơ đấy!
  3. killerqueen

    killerqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy của bạn hơi bị "tâng bốc" quá. Sống ở đâu thì quen nơi đó và thấy nó gắn bó thôi. Chứ Hn thì cũng chưa phải là đẹp đến vậy đâu. Nhưng nó đẹp trong mắt những người mà cuộc sống đã quá gắn bó với Hn.
    Ppl will go back to where they come from.
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Còn gì ấm áp hơn khi ta được sống ở nơi ta sinh ra và lớn lên cùng với những người thân yêu... nhưng đâu phải chỉ là Hà Nội... nơi nào cho ta cuộc sống hạnh phúc thì ta sống vì mục đích sống của đời người cũng chỉ là có được cuộc sống hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc là khác nhau đối với những người khác nhau.... "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"...
    thuymp
  5. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình là người con của HN hiện đang sống trên mảnh đất Sài Gòn đây.
    Nếu như so sánh HN với SG,mình luôn thấy HN hơn hẳn. Cuộc sống ở HN bình yên và quy củ, còn cuộc sống SG có gì đó hơi bon chen, xô bồ. Không biết mình nói vậy có phải là mình đã quá thiên vị HN không. Nhưng đúng là có đi xa mới thấy hết được vẻ đẹp của mảnh đất Hà thành.
    Nếu nói về cuộc sống, mình thích HN, vì giá thành ở HN không quá đắt, chi phí cho dịch cụ không cao như ở cái thành phố Phương Nam này.
    Con người HN có vẻ khó tính, nhưng nếu thân rồi thì họ lại rất hết mình, nhiệt tình và chân thành.
    Bấy nhiêu đã đủ cho bạn quyết định chưa nhỉ?
    Tại sao bạn không thử vào các topic nói về HN trong Box này xem. Mình thấy, có rất nhiều bài hay nói về HN đấy!
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tôi ko có sự yêu , ghét rõ rệt cho những nơi mình ở và nơi mình chưa đến .
    Tôi thích Hn vì HN có bốn mùa ........... cái lạnh của HN làm tôi thích thú . Được mặc áo ấm ..........
    Nhiều khi bùn , muốn chạy trốn một điều gì đó , tôi lại muốn vào SG , muốn vào xem ng dân ở đó họ sống ntn ??? có như những gì mình được nghe kể ko?? Bạn tôi nói rằng , tôi ko thích hợp với đất SG . Bạn tôi là ng SG nhưng cậu ấy nói , cậu ấy cũng thích sống ở HN , có lẽ vì HN ít ồn ào hơn SG .

  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HNP cũng là một người con đất Hà Thành nhưng đang sống và làm việc trên mảnh đất SG quanh năm chỉ có 2 mùa Mưa và Nắng.
    HNP nghĩ rằng sống ở đâu cũng đều có điều hay điều dở. Quan trọng là mình cần phải thích nghi và chấp nhận điều đó mà thôi.
    Hà Nội là nơi ta được sinh ra được nuôi lớn.....là nơi ta được ầu ơ trong vòng tay chăm sóc của gia đình, của người thân, đưọc vui chơi nhảy múa cùng lũ bạn......là nơi tuổi thơ ta cắp sách tới trường.....là nơi cất giữ bao nhiêu kỷ niệm buồn vui một thời........
    Thế nhưng không phải vì thế mà ta cứ phải bám chặt mảnh đất này, ôm khư khư mảnh đất này mới được gọi là yêu, là quý Hà Nội. Người ta có nhiều cách yêu khác nhau và cũng có nhiều cách để thể hiện tình yêu đó......
    Khi mới xa HN, tưởng chừng như thật khó thích nghi, thật khó hoà hợp nhưng rồi theo thời gian, "Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương" và ta chợt nhận ra rằng "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn......"
    Cho dù ta đang ở thật xa HN nhưng "Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội.....Hà Nội của ta Thủ đô yêu dấu....." để rồi lại tha thiết gọi " Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về................"
  8. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ thích sống ở HN ,cảm thấy thân thuộc , ấm cúng , tớ ở châu âu cũng gần 4 năm rồi ,mà thấy vẫn thua HN của chúng mình , anh em nhờ
  9. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, canh cà và điếu thuốc, Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và tôi cũng yêu em : Hà Nội ơi tôi yêu em nhất.
    Tôi cũng sống ở Hồ Chí Minh đến gần 3 năm ( đề nghị bà con không gọi là Sài gòn như thế là làm buồn lòng Bác Hồ và Đảng nhé ), tôi cũng cảm thấy là có nhiều cái đáng yêu ở HCMC, biết là ở đâu bạn sẽ quen đó nhưng mà sao tôi chẳng quen được ở HCMC , Biết là khí hậu HCM không quá nóng, trời chiều tắt bóng mặt trời là mát ơi là mát , mát như mấy em mặc áo 2 dây ý, không quá lạnh như HN ( thích hợp cho người già, người hen suyễn , người thấp khớp .... ) nhưng lại buồn quá , cuộc sống hối hả , tình cảm con người trở nên nhạt hơn, hương vị Tết thì quá chán . Tết gì mà nóng bỏng người, thanh niên thì đi du lịch hết để lại toàn người già, ăn miếng bánh chưng mà như tra tấn.....
    Ăn uống thì buồn quá, nơi nào cũng ghi là Hương Vị Bắc mà ăn vào , ôi cha mẹ ơi, đường thì nhiều mà mỡ cũng nhiều luôn, hương vị ngọt của mì chính đến phát ghê. Ăn được chút hương vị Bắc sao mà khó quá . Ấy thế mà tôi khi xa HCM lại nhớ món : Dừa xiêm ướp lạnh và Bánh tráng phơi sương cuốn thịt ( cá ) ngon lắm bà con, ăn vào đến giờ vẫn còn thèm, đang viết bài mà nước bọt cứ tiết ra ầm ầm ( đợi tôi làm cốc nước lọc chung hoà cái nhảy )
    Nhưng chung kết tôi vẫn thích Hà Nội hơn tất cả, bởi vì cái đặc biệt nhất của HN đó là tình người, con người tình cảm, yêu đến là yêu , ngày mùa đông làm bát phở nóng ngon quá, Tết se lạnh làm tí trà nóng , ăn miếng dưa hành ngon đến là phê........
    Làm việc , kiếm tiền, tiêu tiền tại Hồ Chí Minh .
    Sống, lấy vợ và ăn uống tại Hà Nội.
    Phương châm của tôi là thế, anh em nào đang ở EU thì có thể không nhỉ, EU chán bỏ mie, trời thì lạnh rét cóng, Tết thì không có, thèm bát phở bắt được cái xe bus ra đến ăn thì mất cả buổi .
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Như bác nói thì ai chả muốn. Em nói với bạn em, 6 tháng Sài Gòn, 6 tháng Hà Nội, thì tuyệt. 1 nơi để kiếm tiền, 1 nơi để sinh sống... nhưng khổ cái chẳng được... Được cái này thì phải mất cái kia chứ
    thuymp

Chia sẻ trang này