1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ở HN - Tại sao không?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi giangnam_hynb, 21/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, nhớ Hà Nội, đang rất nhớ, nhớ quay quắt.... Thèm một chút lạnh, một chút mùa đông, một hương vị gió mùa đông bắc, thèm được mặc áo ấm chạy ngoài đường, run lên vì lạnh. Ngoài Hà Nội, vào mùa lạnh, mình vẫn thường đi chơi đêm cùng lũ bạn, kéo nhau đi nhậu. Nhớ hôm đi ăn ngô nướng với cô bạn, co ro mà ấm áp, cô bạn mình mặc một chiếc áo lông, mình trêu cô ấy trông như một con gấu nhỏ. Giờ đi Mỹ mất rồi còn đâu.
    Hà Nội có gì mà lại nhớ thế nhỉ? Chỉ muốn về ngay, dù chỉ chạm nhẹ vào lòng Hà Nội. Nhớ.........
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bi-A là hết nhớ ngay chứ gì hê hê
  3. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của Traisuxuongmu viết lúc 07:44 ngày 22/11/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Làm việc , kiếm tiền, tiêu tiền tại Hồ Chí Minh .
    Sống, lấy vợ và ăn uống tại Hà Nội.
    Hồng Nhan Bạc Tỷ, Nam Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân, Mỹ Nhân Khó Qua Ải Tiền Bạc
    --------------------------------------------------------------------------------
    Như bác nói thì ai chả muốn. Em nói với bạn em, 6 tháng Sài Gòn, 6 tháng Hà Nội, thì tuyệt. 1 nơi để kiếm tiền, 1 nơi để sinh sống... nhưng khổ cái chẳng được... Được cái này thì phải mất cái kia chứ
    thuymp
    Don''t waste your time on a man, who isn''t willing to waste his time on you.
    Sao mà không được hả em , người yêu em mà không làm được cho em thì em bảo anh , em là con gái thì anh làm được, em là con trai thì anh chỉ người làm được cho em coi.
    Come onnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trích câu "em là con gái thì anh làm được" ==> Vậy làm thử luôn bây h có được không hả anh? Heheh tương lai thì có thể được, còn bây h thì em chưa tìm ra cách . Mà em rất khoái phương châm của anh:
    Làm việc, kiếm tiền, tiêu tiền HCM
    Sống, lấy chồng, an uống Hà Nội.
    Nói đến lấy chồng mới nói, con trai HN vẫn nhất, biết là cái miệng khéo khéo (chưa chắc thật bằng trai Nam), nhưng vẫn nhất ... Chiến đấu trong này 1 thời gian rồi mà chưa thấy ông trai Nam nào ra hồn ...
    thuymp
  5. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đừng vơ đũa cả nắm thế chứ. Lúc mình mới vào Sài Gòn, cũng dẻo miệng chê con trai Nam chẳng thằng nào ra hồn, quyết tâm giương cao ngọn cờ yêu con trai Hà Nội. Thế mà bây giờ lại thấy mấy anh được phết. Mỗi tội trót dại yêu Hà Nội rồi nên lại phải ta về ta tắm ao ta thôi. Tiếc
  6. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    Tôi vẫn luôn thích Hà Nội ở cuộc sống tĩnh lặng và thanh bình hơn một Sài Gòn bon chen và xô bồ... Thích nhất là tiết trời Hà Nội những lúc thu về, đông đến. Cuộc sống ở HN chiều sâu tình cảm hơn ở SG, nhất là tình hàng xóm láng giềng quan tâm lẫn nhau. Người Hà Nội và người Bắc nói chung thường thì khách sáo, giữ kẽ hơn ở trong Nam rất nhiều, nhưng khi đã thân thiết rồi thì tình cảm sâu sắc hơn rất nhiều.
  7. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Gửi Thuymp :
    Em muốn luôn bây giờ cũng được thôi, anh Noel là về Hà Nội khoang 2 tháng, em đang ở đâu của đất HCM thế, để anh bay vào thăm em cái nhỉ.
    E-mail : khanhpitco@yahoo.com
    HP : 00447930839356
    Làm luôn cho nó nóng hổi em nhé,
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tớ không quyết tâm dương cao ngọn cờ yêu con trai Hà Nội, sau này người yêu có là trai Nam không thì không biết, nhưng chỉ là thấy "khoái" con trai Hà Nội hơn thôi... Thời gian tớ ở trong này, nhiều không nhiều, ít không ít, nhưng xét 1 cách toàn diện, tớ vẫn thấy trai Bắc hơn... riêng về khoản ăn nói, đa số, trai Bắc mình ăn đứt trai Nam... có lẽ tớ chưa có may mắn để được tiếp kiến những anh trai Nam toàn diện ... hy vọng thời gian sau này sẽ có may mắn được gặp
    thuymp
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh traisuxuongmu
    Muốn bây h cũng được hả anh, vậy bây h mình bắt đầu từ đâu anh nhỉ ??? Gì chứ, anh chỉ cho em cái khoản, 6 tháng HN, 6 tháng Sg là em cứ là đồng ý hết cả 2 tay 2 chân (còn tay còn chân nữa là đồng ý nữa ), vì cái chuyện sống ở cả HN và SG đối với em sao mà quá đẹp ... Noel anh về 2 tháng lâu nhỉ... nghe nói mà làm em thèm đấy... Public HN trong này, mọi người cũng cứ lũ lượt kéo nhau ra HN... mà em thì này mới ra được, tủi thân quá .
    HP : 00447930839356 là cái gì ấy anh nhỉ ...
    Anh chỉ em bây h cần bắt đầu từ đâu để làm nó nóng hổi cái anh nhỉ ?
    thuymp
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 24/11/2004
  10. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay chạy như chó ngoài đường mà chẳng được việc gì cả...vừa bực vừa mệt..............................ngồi một mình nhìn ra đường lại tự hỏi không biết người ta làm gì mà hối hả thế...........nhưng có lẽ SG này là vậy, một nơi để tồn tại tốt nhất VN, nơi những người con xa xứ tất bật cả năm để khi tết đến lại trở về quê của mình,thưởng thức cái không khí tết, thăm lại bạn bè, họ hàng...có lẽ như vậy lại hay...cứ chiến đấu ở đây và mong chờ một cái tết đoàn tụ, gặp mặt...

Chia sẻ trang này