1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ở HN - Tại sao không?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi giangnam_hynb, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ở SG, ồn ào, vội vã, luôn túi bụi trong những công việc liên tiếp, căng thẳng nhưng lại chẳng đủ thời gian để suy nghĩ linh tinh.
    Cuộc sống ở HN, lặng yên, bình thản và có vẻ như mọi việc vẫn cứ luôn là như thế, cứ từ từ, chậm rãi, khiến người ta có cảm giác yên bình nhưng lại quá nhiều thời gian để con người bâng khuâng và nghĩ ngợi vẩn vơ.
  2. greensky

    greensky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sống ở HN hả,thôi cho em xin.Cứ gặp người HN là em nổi da gà rồi chứ nói gì đến sống ở HN,em có con người yêu cũ người HN,trông ***y lắm,da trắng,môi dày,mắt to trắng dã,trán dô,còn dáng thì cong hình chử S,đi lắc qua lắc lại,đàn ông nhìn thấy thèm nhõ nước dãi.Vậy mà em mới xa nó mấy ngày nó đã tán tỉnh một thằng Đà Nẵng rồi bỏ em.có bác nào quen nó không..no học Đống Đa 96-99 ,nghe em tả thế không biết có ai nhận ra không ? Người thật việc thật 100% đấy.
  3. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chết chết! ai lại nói vậy hả đồng chí! Ghét 1 người thì được chứ ai lại ghét cả Hn vậy! Chẹp chẹp ! oan uổng quá đi mất!
    Mỗi khi nghe dự báo thời tiết sau phần thời sự trên tivi, là mỗi lần lại dỏng tai lên nghe thời tiết HN. Khi mình còn ở ngoài đó, lúc nào cũng muốn trời thật lạnh và đừng mưa phùn, khi đó nàng sẽ ôm chặt mình đẻ cảm nhận hơi ấm của nhau.
    " Anh có biết em thích mùa nào nhất không? Mùa đông đấy anh ạ! Buồn cười nhỉ, em không chịu được lạnh thế mà lại thích mùa đông. Tất cả cũng vì anh đấy, em muốn được ôm anh mãi thôi, anh có biết không?!?"
    Ngày trở về em nhé! Hà Nội ơi ngày trở về!
  4. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có sinh ra, lớn lên và sống ở HN mới cảm nhận và thấu hiểu được những tình cảm vô hình mà từng giờ, từng ngày HN đã dành cho ta.
    Có xa HN, mới thấm được cái nỗi nhớ đến quay quắt. Chỉ mong sớm được trở về chốn thân thương ấy. Mùa này hoa sữa HN chắc đã không còn. Vậy mà tối hôm nọ, 1 chút hương hoa sữa còn sót lại trên sân trường đã làm tôi mất ngủ chỉ vì nhớ HN. Cũng là mùi thơm của hoa, nhưng sao tôi thấy lòng mình lạnh lẽo và trống vắng: bởi khung cảnh của hoa ở đây không giống như HN.
    Có mất mới thấy tiếc, có xa mới thấy nhớ. Đừng vì chuyện này nọ làm ảnh hưởng đến chốn Thăng Long. Chả thế mà ngày xưa Lý Công Uẩn đã chọn nơi đây để an cư lạc nghiệp.

Chia sẻ trang này