1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ở malay

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi mes, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Sống ở malay

    Lúc đầu tính post bài này ở du học nhưng mà ở đó cao thủ nhiều quá đâm ra nhát tay. Với lại post ở đây cho mấy bạn của mình giải trí sau buổi offline ở Hoa Nắng hết sức mệt nhọc và vất vả ( vì không có nhậu). Đáng lẽ mes phải nói lên cảm nghĩ của mình về buổi đó nhưng không dám qua mặt nên để mấy ?ođứa? đàng anh phải để họ nói trước không khéo lại bị khóa nick nữa.
    Malaysia, quê hương của một trong những tòa nhà cao nhấtvà có thâm niên nhất trên thế giới, thú vị nhất là ở capital có tháp đôi đẹp như cái bị sập ở Mỹ đấy ..hehe.. Malaysia có khoảng 21 triệu người đa giáo, đa chủng tộc chiếm phần lớn là Tàu, Thái, Ấn, người thiểu số bản địa, còn lại là từ những nước khác đến. Điều đó tạo nên cuôc sống đầy màu sắc và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm khi sống ở đây. Là một đất nước nhiệt đới bốn mùa: hai mùa nắng, hai mùa mưa, nhưng nó lại mát mẻ hơn VN vì Vn chịu ảnh hưởng gió mùa sâu sắc nhất là gió Lào (tớ đóan vậy).
    English được nói rộng rãi, phổ biến và được học ở trường, hình như ai ở malay cũng biết nói tiếng Anh hết. Đây là lợi thế lớn cho du học sinh vì tiếng malay khó học mà học xong cũng hổng biết để làm gì trừ khi mình ở malay luôn (nhưng lại là môn bắt buộc phải học ở trường).
    Đồ ăn ở đây tuyệt cú mèo, rất nhiều hàng tàu, thái nhật có cả hot dog của mỹ nữa . Khỏi lo chuyện không hợp khẩu vị. Buồn một nỗi là con nhà nghèo nên mì gói => món chính của tôi (đang kím bồ con nhà giàu, ai biết làm mai giùm hậu tạ?..).
    Malay là nước đa tôn giáo mà còn đa dân tộc nữa nên nó rất cầu kì chuyện chào hỏi. Đối với người ma hay ấn nói chung là đạo hồi, người ta hay ?olạy? khi gặp nhau. Gặp người TQ, Thái thì bắt tay. Nếu bạn hổng biết là người gì thì cách hay nhất là gật đầu rồi cười duyên?he?he?Điều đặc biệt là không nên ngồi chéo chân hay bắt chân lên ghế vì như vậy theo họ là không tôn trọng người đối diện. Cử chỉ mà họ ghét nhất là chỉ tay vào mặt người khác, trừ khi biết đó là thằng bạn Vn của mình còn không thì đừng làm, bạn cũng đừng la làng í ới cái tên người ta giữa đám đông.
    Shopping ở đây rất tuyệt đủ mọi lọai quần áo thừ rẻ đến mắc tha hồ chọn lựa. Mua quần áo ở VN qua ma bán rất lời đó là theo lời của thằng bạn tôi đặc biệt là quần Jean, thằng bạn tôi nó cũng hay ra chợ trời bán lắm.Mình cũng muốn học hỏi nhưng chưa dám vì chưa hiểu biết nhiều như nó, nó là dân trong nghề mà. Ở đây cũng có nhiều tiện nghi giải trí lắm nói chung là không thiếu gì trừ cờ bạc (chưa thấy). Internet thì hình như miễn phí bởi vì chưa thấy ai thu tiền internet cả, nếu ai biết chỗ nào tốn tiền internet thì chỉ cho mình với (trừ ASDL ra nha), rất thích hợp với những ai thích chat nhưng sợ tốn tiền. Riêng mes thì không có thú đó chỉ thích chat với nguời thân và bạn bè thôi. Thỉnh thoảng rảnh thì mes hay đi bơi, ở đây không tốn tiền bơi và bowling bóng bàn?(dĩ nhiên là trong trường rồi ra ngòai nó chém đẹp )..Nhưng mà tốn thời gian ,thời gian hay tiền bạc thì cũng như nhau thôi. À Mes đang tập chơi bowling cho giống người sành điệu í mà.
    Điều làm mes quan tâm nhất là con gái ở malay nhất là Tàu và Thái hơi giống người Việt Nam nhưng đẹp cực kì, ăn mặc model lắm, nhìn là mê liền he?he (em viết hơi pậy mấy mod hay mud gì đó đừng xóa nha)
    To BT: anh cũng hổng biết có học bổng tòan phần không nữa phải hỏi lại. Ước gì em qua đây học chung với anh nhỉ?.trời ơi con gái gì vừa đẹp vừa dễ thương nữa mới chết chứ (lúc online xưng anh em sướng quá hổng sợ ai bắt bẻ hết?ha..ha).
    Mình chỉ là dân mới thôi nên không biết nhiều lắm. Cũng như mọi người mình chỉ hy vọng trưởng thành hơn và tự tin hơn trong giao tiếp do đó nên phải kiếm tiền đi chơi nhiều. Nếu ai muốn biết thêm nữa tài trợ cho mình đi, sau đó mình sẽ có chuyện để kể tiếp.



    MES

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in font of the road.
    Who will go with MES?
  2. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    À, tính đi ngủ mà sợ bị hiểu lầm, BT không phải tên viết tắt của ai trong hoi đâu nha, đấy là nó gần nhau em type đại còn tên ai người đó tự hiểu à, bảo mật tuyệt đối?.ha?ha?

    MES

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in font of the road.
    Who will go with MES?
  3. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ừa được đó, em khoái nghe chuyện du lịch đó đây lắm mà hổng biết người ta có rảnh kể cho mình nghe không nữa, được vậy thì tốt quá.
    To Beautytrap: Ơ đừng có giành với anh chứ, mỹ nhân kế của em xưa ròi em ơi, bây giờ người ta dùng nam nhân kế nhiều hơn. Anh thích nhất là classic music đó nhưng mà vài bản thôi không biết nhiều có bài nào hay chi anh nghe với.

    MES

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in font of the road.
    Who will go with MES?
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, nhóc này, thức tới 12h đêm để viết cái bài này hả? Vậy tức là đi off về, có nhìu cảm xúc lắm phải hông? Chị hù em thui, làm gì mà không dám nói cơ chứ! Nói ra cho pà koong nghe chơi em! Có chị bảo kê mừ, sợ wé gì. Hì hì...
    Dzụ gì đây trời!!! Coi cái mẹt nó tẽn tò kìa!!!
    Nghe tiểu đệ tốt của tui kể mà cũng ham ghê, nhưng mà mình đang định đi Thụy Sĩ. Hổng được gùi...
    Ah, by the way, chị Chit set cho em thêm câu: "Bảo kê của 84SG" vào cái tit của em hén! Chị thấy hợp á!!! À, nhớ coi lại cái vụ ở lại hết tháng 7 nha nhóc!

    Cassie Love
  5. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, quên nữa sao lại đề cập music lên đây nhỉ có gì thì liên lạc với mes nha, còn topic này mes sẽ tiếp tục kể về malay nữa.

    MES

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in font of the road.
    Who will go with MES?
  6. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,nghe sướng nhỉ?Mún đi wé, nhưng ko có xiền, làm seo đây?
    Chụt ngoại đâu hết rùi?Kể nơi mình sống xem sao????Cho tsé_tsé chọn lựa nữa
    Phải quyết tâm tìm cơ hội đi để kể về nước mình sẻ đến mới được
    tsé-tsé khoái Sing lém, có chụt nào ở Sing ko?
    Bao gio moi het that bai day??????
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chuột nhà này hình như không có ai ở Sing thì phải. Chỉ có Lac@ & ACB@ ở Úc, Annguyen@ ở New Zealand, Vimouze@ ở US, Littleman@ ở Pháp...

    Cassie Love
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Khoan đã chit ơi, gắn câu đó sau title của trap đi, hổng có chức vụ gì trong hụi chụt hít á, bùn wá. Tui có trap nè, đủ để bảo kê hết các chụt. Cho ngừ ta khỏi nói là thấy trap trên mạng wậy còn đi offline thì .......(ai nói thì tự hỉu) hehehe !!!!!!
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
  10. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thiệt cũng ko hiểu gì cả, bài nhảy tango như điên
    mà Mes, Mes chơi kỳ wé, câu khách đã đời mà ko thèm kể tiếp nữa
    Bao gio moi het that bai day??????

Chia sẻ trang này