1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sống ở Sài Gòn

    ...
    Sống ở SG thế nào?
    Không biết trả lời thế nào, vẫn ậm ừ bảo tốt. 3 năm nay, lúc nào cũng trả lời như thế, và nghiễm nhiên mọi việc trở nên ... có vẻ tốt.
    Thì bởi, sống ở đâu cũng phải sống, hay nói cho có vẻ tích cực thì sống ở đâu cũng là được sống.

    Sống ở Sg, ngày quay tháng ngày, chóng mặt.
    Sống ở SG, mùa nắng mùa mưa vai bạc
    Sống ở SG, buồn vui gió thoảng

    Giá mà còn đủ lòng nhiệt thành mà nói với bạn về cuộc sống, giá đừng có cái gì ứ lên, chắn ngang cổ họng, thì có lẽ cũng kịp để nói với bạn rằng. Sống ở đâu cũng là sống, sống ở đâu cũng cần cố gắng.
    Sống ở SG không có nghĩa là không phải là người QN nữa, để sống và tiếp tục sống không có nghĩa là quên hết tuổi thơ, quên hết ký ức, quên bạn bè và quê hương dù là không liên lạc, dù là không về, dù là không thăm hỏi thường xuyên... Chỉ bởi, mỗi người có một cách sống khác nhau, sau mỗi gương mặt, sau mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười là những tâm tư luôn được giấu kín, giữ cho riêng mình, giữ cho những ký ức xa xưa... Không phải cứ gào thét lên mới là nhớ, không phải cứ đầm đìa nước mắt mới là thương, sự im lặng cũng không có nghĩa là quên.
    Chỉ đơn giản, sống ở đâu thì mỗi người vẫn riêng một cách sống, riêng một cách yêu, riêng một cách để gìn giữ và nâng niu những giá trị khác nhau của cuộc đời.

    Tết không về, nghe thằng bạn từ thời cởi trần tắm mưa gằn hắt :
    Định làm người SG à?
    Nói không sợ tôi buồn hả?

    Trả lời bằng một câu hỏi. Chỉ có cách đấy mới trị được cái lũ con trai vô tâm, lớn xác mà chưa lớn nổi cái đầu.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    QN = Quảng Nam?
    Ba năm rồi chưa về, không biết "hài cốt" của mấy thằng bạn ra sao rồi.
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Lần đầu tiên đón Tết ở SG là năm 1995.
    Nhớ mãi. 1 cái Tết không pháo, nhạt thoẹt. Đêm giao thừa ra đường thấy mấy em nhỏ cởi trần đá bóng, nhảy dây. Chạy lên trung tâm Tp thấy **** ế hàng đứng đầy đường.
    Sáng mùng 2 lông bông đi tìm quán cà phê không quán nào mở. Đúng là nhớ mãi.
    Riết rồi cũng quen, mấy ngày Tết hàng xóm đóng cửa im ỉm, không ai chúc tụng ai. Đổi 1 đống tiền lì xì, cuối cùng chỉ để đổ xăng với mua thuốc hút.
    Tết SG giờ khác nhiều, hàng quán mở cửa từ suốt đêm 30 tới sáng mùng 1. Được cái đường vắng, siêu vắng. Có cảm giác người ta đi đâu hết quá nửa. Thành phố bình yên lạ. Có lẽ những lúc ấy, Sài gòn mới thực sự là Sài gòn. Không khói bụi, không kẹt xe, và ai ai cũng đẹp hơn
  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tết này, có lẽ, là cái tết thứ mười lăm, mười ba gì đó, hnhu ở sg. Mau thật. Lại sắp thêm một cái tết nữa. Riết rồi quên mất, ko biết tết chốn quê ngoại, nó như thế nào!
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Không thật.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Và ăn tết SG,
    Chuyện qua rồi hôm nay kể lại.
    Ăn tết nói chung thì có nhiều kiểu ăn, nói là ăn tết, nhưng đúng là chơi là chính.
    Tết nói chung thì cũng dăm ba kiểu khác nhau. Văn mình một tí thì tết ông, tết bà vào ngày 1 tết, xong rồi vợ chồng son trẻ thì kéo nhau đi chơi, về quê xa hoặc sang hơn thì zu nịch, sang nữa thì zu hí nước ngoài.
    Tết của những người độc thân ham chơi thì được xây dựng plan chơi bời từ trước cả tháng.
    Tết của người độc thân ham ngủ và làm biếng thì...biết rồi, không cần kể nữa.
    Tết, cũng có tết khoẻ mạnh và tết bệnh tật. KHoẻ mạnh thì trác táng, mà bệnh tật thì tu.
    Và Tết ở SG, năm nảo năm nào ta đàn đúm với lão khờ. Ngày cuối năm người ta tất bật thì ta với lão thảnh thơi lắm, kéo nhau đi rạp xem phinh, chạy loăng quang ngoài phố ngó cái này, chỉ trỏ cái kia, tưởng tượng Bắc đang rét như thế nào. Tối 30 cũng hồ hởi lôi nhau ra đường bọn chen khói bụi....mong manh áo dài, lễ chùa đầu năm chẳng bù cho Tết Bắc co ro áo khoác, không dám thò mặt ra đường. Đấy là tết khoẻ mạnh.
    Tết bệnh, hay quá. thì có cớ nằm tít tịt ở nhà mà không bị mắng là lười. Thiên hạ bảo, ngày đầu năm phải ra đường một tí, ừ đi. Phố vắng hoe vắng ngắt, cafe không quán nào mở, muốn lang thang mua một cái gì đó....không ai bán. sáng trưa chiều, đều đặn ăn và uống...thuốc. ngủ nghỉ đúng giờ. Bởi vậy, tết bệnh mà tròn quay, mặt mày phủ phê lắm.
    Tết Sg, ai cũng bảo. Buồn lắm. da diết lắm. Ta chỉ thấy khác cái mai thật mai giả (giả nhiều hơn) trưng vàng rực phố, Phố nghèo thì thay mai bằng cúc, nói chung cũng vàng vàng như nhau cả. Ai cũng bảo, SG tết chán lắm, ta chỉ thấy dơ bởi 30, mòng 1, mồng, mồng 3 công nhân vệ sinh môi trường nghỉ. La khô rơi đầy không ai quét, người "văn minh" đi chơi tết quăng rác ngập đường. Ta vẫn không thấy chán.
    Qua rồi lại ước tết. Tết để được nghỉ hẳn hằn hăn gần chục ngày nằm im ru một mình trong nhà, tủ lạnh đầy nhóc thức ăn, không cần ra phố, không cần đi chợ, không công việc và không một người nào ở bên, xem mọi phim chiếu trên HBO từ sáng sớm đến nửa đêm.
    Sống Ở Sg vài năm, tự dưng thành người thích những cái tết Sg một mình như thế.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Sống ở SG từ năm 2003. cũng biết thế nào sự cô đơn giữa chốn đông người, biết thế nào một cách sống không biết tên hàng xóm. biết thế nào là bạn bè cung lớp mà it đứa nào biết mặt nhau, biết thế nào là ăn chơi kiêu mĩ.. Sống ở SG.. hào nhoáng, tập nập, bon chen, khói bụi, nhưng.. khó về...ở SG. trưởng thành hơn. biết tiêu tiền vào những thú vui, biết trân trọng nhựng khoảnh khắc cs.. và hình như cũng biết rõ cậu trẻ ko chơi già tiếc nuối hâh.. Sg.. có lẽ năm sau sẽ không còn là ng xa quê nữa heh
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    mod qua tận đây luôn hả mod! quả không hổ danh hen!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có một điều gì đó vụn vỡ... rạn nứt và đau nhói đâu đó...
    Uh, người ta nói là, họ luôn luôn phải suy nghĩ về mọi người... thật khó khăn khi là người đứng giữa...
    Nhưng thật sự, chưa ai nhận thấy vậy...
    Người ta có học... người ta có suy nghĩ... Ồ. Nhưng trước mặt nhiều người, người ta đập bàn quát tháo nói những câu từ không đáng để nghe... chát chúa và kệch cỡm.
    Người ta dùng tiếng la hét và đập bàn để chấn áp người khác rồi bảo, đó là muốn điều tốt.
    Tốt. Xấu. Sai. Đúng. Trắng. Đen. Bản chất.
    Ồ. Người ta nghĩ, người ta nói, và người ta làm...
    Ha ha.
  10. muabien00

    muabien00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em mới lên SG được 1 năm, mà mấy anh chị hù như vậy chắc em bỏ SG về wê sống wá.
    sao ai củng bảo là SG buồn và phức tạp hết vậy.
    em chưa an tết ở SG lần nào. nhưng mà nghe anh chị nói như vậy chắc là buồn lắm nhỉ.....

Chia sẻ trang này