1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 12/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dichophiatrc

    dichophiatrc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    SG cơn mưa rào hôm wa xoa tan đi cái nóng bức bối kéo dài từ tuần rồi. Một mình lang thang giữa trời mưa, ôi nhớ nhà da diết.
  2. JustMayBe

    JustMayBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sống ở SG chỉ cần tụ tập vài người là kéo nhau vào quán cafe ngồi buôn chuyện, chọc phá nhau.
  3. simpleness

    simpleness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    sài gòn!!!!
    xa lạ nhưng cũng gần gũi
    lộng lẫy nhưng cũng thật nhếch nhác
    bình yên nhưng cũng xô bồ
    văn minh nhưng cũng vô học

  4. rabbit2007

    rabbit2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra và lớn lên tại nơi này đã hơn 33 năm rùi, đi cũng nhiều nơi, sống cũng nhiều chỗ,... có những lúc quay cuồng vội vã với nhịp điệu "thị trường", có những khi lạc lõng cô đơn giữa phố xá náo nhiệt,... Nhưng nói thật chỉ cần đi xa SG 1 tuần là lòng mình lại rạo rực nhớ nhung...!
    Nhớ ngày 2 buổi tất bật đi làm... trễ vì kẹt xe
    Nhớ cái nắng giữa trưa như thiêu như đốt
    Nhớ những cơn mưa bất chợt vội vã
    Nhớ những con đường ... ngập nước sau cơn mưa
    Nhớ những hàng quán đặc sản mọi vùng miền
    Nhớ những nụ cười, những ánh mắt lạ quen
    Nhớ cả những "ứng xử" mà giá như mình đừng gặp
    Nhớ người SG thẳng thắng nhưng rất nhiệt tình
    Nhớ tất cả những điều rất bình thường
    Những vui, buồn, hờn giận cùng ai đó
    Những xì trét của cuộc sống xoay vần
    Khi xa rồi nhớ quay quắt cả lòng
    Hẹn ngày về để được thỏa nhớ mong!
  5. zarokenji

    zarokenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ! Ui Sài Gòn toàn Lô Cốt , đẩy xe lè lưõi khi mưa ( ngập ) . Bụi mù mịt khi nắng . Muốn khùng khi kẹt xe , . Mà vậy sao vẫn iu SG thế hok bit .
  6. learninternet

    learninternet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    2 cái tết ở SG, giao thừa ngắm pháo hoa trên cầu Thủ Thiêm, rồi ngồi uống bia ở Thanh Đa, rạng sáng ăn phở ở NTMK, sau đó về nhà ngủ cho qua cái tết. Năm sau, vẫn ngồi ngắm pháo hoa trên cầu Thủ Thiêm, uống bia ăn bò lá lốt trên đường TĐT, đánh bài ven sông đến sáng, lại về nhà nằm ngủ cho qua tết.
    2 năm ăn tết xứ người, nhớ cái lạnh của gió Bắc, nhớ vị mặn của biển QN.
    Ánh sao còn xa xôi hơn quê hương, nhưng ánh sao còn thấy được, còn quê hương thì sao?
  7. Sad_day123

    Sad_day123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình ở SG từ nhỏ . Mội nơi tấp nập. Chứng kiến dc rất nhiều chuyện. Con người khi người ta đầy đủ quá thì sẽ thay đổi rất nhiều

Chia sẻ trang này