1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG Ở TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG !!!! Trang 4

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể đi thì đi, càng đông càng tốt.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    lazy rat ung ho viec lam tu thien cua bon minh, nhung ma lazy chua biet noi quyen gop+ban^ hco wa, lam sao chuyen duoc hang` quyen gop den cho hoi bi gio ?? co ai co y kien ânoa giup em cai'
    Lazy girl
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp chút tấm lòng dành "tuần lễ hơi ấm và kiến thức được chia sẻ" cho mong các bác nhận giúp.
    -Em sẽ quyên góp 50k , số tiền này em sẽ gửi cho anh songbac.
    to songbac: nếu sáng thứ năm anh có thể đi được thì liên hệ với em nhé.
    to captain : bác liên hệ với em về việc kia nhé. Em đưa bác số DT rồi đấy.
    </hr>
    Night stars in 1980 Family
    </hr>
    Được sửa chữa bởi - night_stars vào 08/04/2002 19:43
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự tham gia và ủng hộ của các bạn. Tại địa chỉ nhân đồ, chúng ta đã nhận được sự đóng góp của:
    - Linus (hoan nghênh việc đi đầu trong công tác này của ban xã hội)
    - atomichurricane
    - hoasua
    - nvhduong
    - nino
    - DrSlump
    ....
    Thêm 2 người nữa là
    - Socola Xanh
    - MinhThuy
    Ủng hộ tài chính hiện nay chỉ có Night Star: 50K
    Xin nhắc mọi người đến chiều thứ 4 chúng ta kết thúc, sáng thứ 5 mang đến làng Canh cùng 7x.
    Hết chủ nhật ngày 14/7 chúng ta kết thúc tuần lễ từ thiện của chúng ta, với tôn chỉ là mỗi ngày một nghìn.
    Nhân đây tôi xin cảm ơn một bạn nữ, đã mang đồ đến mà không để lại nick, chúng tôi không biết đó là ai, chỉ biết cảm ơn đã quan tâm đến vấn đề xã hội này.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 09/04/2002 15:42
  5. nvhduong

    nvhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Danh sách những người đóng góp (tính đến 12h00, ngày 10/4/2002)
    1-Linus (hoan nghênh việc đi đầu trong công tác này của ban xã hội)
    2-atomichurricane
    3-hoasua
    4-nvhduong
    5-nino
    6-DrSlump
    7-Socola Xanh
    8-MinhThuy
    9-hung1780
    10-Gorgeous_man
    11-lazy8110
    --Ủng hộ tài chính hiện nay chỉ có Night Star: 50K


    Trai tim ben ............ 1980 family

    Được sửa chữa bởi - nvhduong vào 09/04/2002 18:34
    Được sửa chữa bởi - nvhduong vào 10/04/2002 12:17
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đến tối thứ 4 là hết hạn.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 5, ai có thể xuống làng Canh thì có mặt ở B2 203 TT Thành Công hỏi Hải. Cụ thể hơn có thể đọc bài bên 7x.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  8. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    hơ, nói thì dễ đấy, nhưng làm được bao nhiêu. Dĩ nhiên là ai cũng muốn làm cho cuộc sống xung quanh mình tốt đẹp hơn, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì người khác
    loveZ&chity
  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ là một thành viên của gia đình nhưng là người trực tiếp tham gia cuộc vận động vừa rồi có thể trả lời bạn luôn rằng chúng tôi đã đạt được thành công nhất định trong ý tưởng góp một phần nhỏ sức mình cho những số phận khác khó khăn hơn mình. Trên đây chỉ là những người cụ thể, còn rất nhiều người khác mà chúng tôi phải cảm ơn họ rất nhiều, đó là những thành viên trong câu lạc bộ 1980 nhưng không để lại nick của mình khi đến trao cho chúng tôi phần đóng góp của các bạn; đó là những người bạn của chúng tôi, dù không tham gia vào câu lạc bộ nhưng khi chúng tôi đưa ra chương trình này đã nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ; đó là những người không đóng góp vật chất nhưng đã cùng chúng tôi đem tình thương đến những em nhỏ ở làng Hữu Nghị - Hà Tây trong buổi hôm nay... Đó chỉ là một phần rất nhỏ bé mà chúng tôi trong một thời gian rất ngắn đã làm được, chỉ khi bạn nhìn thấy những khuôn mặt dù đã bị biến dạng do chất độc hoá học còn để lại trong cơ thể của các em nhỏ nhưng ánh lên niềm vui khi chúng tôi đến với các em, cùng chơi đùa với các em thì bạn mới hiểu được là dù chỉ là chút quà nhỏ bé thôi cũng đã đem đến niềm vui to lớn đối với những em nhỏ tật nguyền đó. Tôi tin rằng không như bạn nói, vẫn còn rất nhiều những người sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân của mình để giúp đỡ những người khác. Tôi cũng hi vọng rằng mong muốn tốt đẹp của bạn "làm cho cuộc sống xung quanh mình tốt đẹp hơn" sẽ được thực hiện thực tế hơn nữa. Hãy ủng hộ chúng tôi trong các chương trình từ thiện tiếp theo.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 CLUB

  10. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    To Lovezet
    Tại sao bạn lại nói như vậy nhỉ? Tại sao bạn không đi cùng chúng tôi sáng nay để thấy rằng chúng tôi đã làm được những gì? Đó chỉ là một phần bé nhỏ chúng ta giúp đỡ những em bé bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Nhưng đó là viên gạch đầu tiên đặt nền móng, khởi điểm cho những gì chúng ta làm tiếp theo. Tôi không phủ nhận là không có những người như vậy, nhưng tôi hy vọng là bạn không phải trong số đó chứ? Bạn là thành viên mới phải không? Bạn hãy cùng tham gia vào những hoạt động của gia đình mình đi để có thể hiểu hơn về mọi người trong hội. Sáng thứ 7 này chúng ta họp nhau ở 180 đường Yên phụ để hưởng ứng sự quyên góp giúp đỡ một bạn gái ở trường Ngoại thương. Bạn đi nhé, để thấy rằng bạn đã nhầm khi đánh giá như vậy.Hơn 30 người đi đại diện sáng nay đến làng Canh có khiến bạn nghĩ gì không? Liệu đó có phải là số ít không nhỉ?

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY

Chia sẻ trang này