1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ở trên đời cần có một tấm lòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukaze, 16/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng

    Trích từ bài của Chitto viết lúc 18:31 ngày 16/04/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------

    Topic này để ở 7XHN là không phù hợp:

    --------------------------------------------------------------------------------


    1. Tiêu đề topic là Thảo luận cuộc sống. Vậy thuộc về box "Thảo Luận" hoặc "Cùng đọc và suy ngẫm" hoặc box tương tự hợp lý hơn 7XHN. : Xin thưa quý ông, lý luận của quý ông như thế thì chẳng cãi được rồi nhưng để hợp lý với 7xHN thì phải viết những chủ đề như thế nào ? Bởi vì chiếu theo lý lẽ của người bảo vệ quy chế là ông thì tôi cá rằng đến 80% những chủ đề hiện đang tồn tại trên 7xHN từ trước đến nay đều không hợp lý. Tôi có thể chứng minh điều đó và xin đem chút nông cạn được giúp ông đưa chúng về đúng vị trí ở 76 box của Các diễn đàn khoa học ngôn ngữ và xã hội chưa kể diễn đàn thể thao và diễn đàn Việt nam ICT Forum ( tôi ngây thơ mà trộm nghĩ rằng chưa biết chừng một số quý ông quý bà Mod chưa chắc đã nắm được có bao nhiêu diễn đàn, bao nhiêu box ở TTVNOL đâu nhể ) . Mong quý ông cân nhắc.

    2. Tiêu đề: đặc biệt mời Harukaze: Mang tính cá nhân. Thưa quý ông đáng mến, hỏi quý ông dựa trên điều khoản nào của quy chế vậy ? Nếu có gì sai trái kính mong quý ông có thể xoá dùm cái đóng ngoặc mở ngoặc ấy đi được không ? Chẳng qua cô em thân yêu CBM lo xa rằng tôi không nhìn thấy mà lỡ dịp cầu nhân duyên của chúng tôi ( CBM, tôi và các anh các chị khác ). Vậy mong quý ông cân nhắc.

    3. Copyright và Harukaze chưa phải là thành viên 7XHN, việc đưa tranh cãi cá nhân vào box 7XHN là không phù hợp. : Xin thưa, tôi rất mong muốn trở thành một thành viên của 7xHN nhưng tại sao tôi chưa đăng ký dù tôi tham gia sân chơi TTVNOL từ 23/7/2002 thì mong ông hiểu cho . Tôi muốn nói lâu rồi nhưng chưa có dịp được các quan gần dân thế này ( nói hơi quá nhể ) Thứ nhất, tôi thấy cái quy định phải offline mới đưọc công nhận là 7xer tôi thấy nó sặc mùi phát xít, tôi nhá không nổi. Xin thưa quý ông đáng kính mến rằng ai mà chả muốn đưọc vui chơi, được gặp mặt với những quý chị quý anh 7x mà mình vẫn hằng ngưỡng mộ nhưng điều kiện riêng không cho phép đành vuốt nước mắt mà ngắm trông, thật là " em muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi ới à ơi.......... nhưng điều kiện không cho phép...." ! . Những mong online để muốn cảm cái cảm giác như được offline khi đọc những dòng viết của 7x về những hoạt động offline thì bị cái barie ấy nó bế quan toả cảng. Người ở HN còn vậy huống chi những người không sống ở HN nhưng có tình yêu mãnh liệt với 7xHN. Một số quý ông quý bà cứ hô hoán mở rộng 7xHN nhưng khi đồng bào ta ở mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài hí hửng đổ về thì bị cái quy định phải ofline mới công nhận thành viên nó đập thằng vào mặt, méo không kịp. Tôi thì tôi không ngạc nhiên mà thấy buồn ghê cơ, nó chả khác gì tình trạng kêu gọi đầu tư rồi trói người ta bằng những luật nọ giấy phép kia của xã hội bên ngoài. Ừ thì vẫn tư duy ấy, vẫn kiểu làm ăn ấy thì chả giống thì khác với ma à, tôi đã hàm hồ nói vậy thưa quý ông. Nếu ông cho topic này là tranh cãi cá nhân thì kính mong quý ông đèn Giời soi xét rằng đây là những tranh cãi cá nhân cho những vấn đề chung nhằm tìm tiếng nói chung chứ không phải là tranh cãi cá nhân cho cái gì thuộc về cá nhân ai đó một cách củ tỷ. Mong quý ông cân nhắc.

    4. Khi đưa sang các box Thảo Luận hoặc Public, những nhận xét đánh giá có giá trị cao ở trên sẽ được phổ biến và đánh giá đúng đắn hơn ở 7XHN. : Vì 3 lý do tôi mong quý ông cân nhắc ở trên nên cá nhân tôi hi vọng các quý ông, quý bà Mod hãy cho cái topic này được hiện diện ở đây, ở box 7xHN. Bởi vì tôi yêu 7xHN nên muốn cùng sống với nó. Mong quý ông quý bà cân nhắc chỉ xin các quý ông quý bà thực sự có một tấm lòng bởi đúng là :

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng



    Đừng vênh vác, đạo đức giả. Cuộc sống là đây.



    Thế nhể







    Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm cùi dìa..... Ê, đừng có mà ăn **** cả đống như thế chớ . Thế nhể
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở.
    Chúng tôi sẽ làm đúng công việc của mình.
    Một lần nữa cảm ơn bạn.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Oài, không ngờ một tấm lòng có nghĩa là xoá sạch những cái gì mình không thích. May quá cái hồi mình bập bẹ ở cái 7x này, anh Chitto anh ý chán không thèm làm mod nữa, chứ không anh xoá sạch bài của mình, chẳng là đến giờ này em vẫn chưa đăng ký làm thành viên 7x mà.
    Em nhớ cái hồi 7x mới thành lập, có một tiêu chí là những người thuộc lứa tuổi 7x, hoặc những cụ 6x, những em 8x có tấm lòng hướng tới 7x.
    Giờ thời thế thay đổi, đến khổ.
    Mà em không có ý định tranh cãi với các anh các chị mod đâu nhé, miệng nhà quan có gang có thép, phận con dân nghèo hèn làm sao mà địch lại nổi, em là em thấy em có một tấm lòng, chẳng biết nó tốt hay xấu trong mắt các anh các chị, nên em cứ hay là ngứa tay gõ chơi vậy thôi.
    Wait and see
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một tấm lòng....ới ời ơi!Đề nghị(van xin lun) bác move chủ đề:Chúng ta cùng thảo luận về cuộc sống(đặt biệt là...) back 7XHN để..chúng em có thể "biểu diễn" tí hùng biện cá nhân đến mọi người chứ!
    Mặc dầu thuộc tính của nó là thảo luận!Nhưng nó là con "cưng" của 7XHN mà!Ngoại lệ tí nhể!!!
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  5. cargo

    cargo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn biểu diễn hùng biện mời bác sang thảo luận. Nguoicungcung và Hoathuongthichduthu đang chờ bác ở đó. Dân 7x chỉ vui chơi thôi, không thích hùng biện đâu bác ới ơi. Sang thảo luận bác có thừa đất để diễn từ vấn đề cá nhân đến vấn đề kinh tế, chính trị thế giới, hành tinh, châu lục.
    Thích nữa bác sang 7x Public nhá?
  6. Guest

    Guest Guest

    Khì khì, em cũng mooooooong muuuúun cái "Cuộc sssssssssống ..." ấy được back về 7X. Vì em cũng chỉ muuuuuuuuuuuuuún post bài trong 7X.
    Toẹt nhen nà em không hề có ý định phá phách gì cả.
    Em cũng chả đủ lực đủ tài để fá phách.
    Vậy iiiiiiiiieeeeeeemmmmm cũng kính và mong các bác welcome back cái tóp pích ấy trở về hộ thì tốt wé.
    Em chả có ý kiến đóng góp gì về cách làm việc của bác Chitto (mặc dù cũng hơi bất mãn một tí ti), vì dù sao bác é cũng hơn tuổi em, em coi trọng người già, nhưng đề nghị người già chiều trẻ em một chút xì tốt.
    Tình yêu giờ khoác chiếc áo tơi
    Gió thổi vào làm tâm hồn buốt giá
    Dẫu anh có hiện ra làm cháy bùng bao ngọn lửa
    Cũng chẳng thể nào sưởi ấm được mùa thu.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có lẽ khiến mọi người chờ đợi câu trả lời hơi lâu.
    Còn quan điểm "thành viên 7XHN" của riêng tôi thì tôi đã nêu rõ là "có đóng góp và mong muốn", dù cho offline, online, đăng ký hay không.
    Bác Longname đã có đóng góp nhiều cho box, còn chính bác có mong muốn làm thành viên 7XHN hay không cũng rất quan trọng.
    (Xin lỗi vì lúc nãy nhầm tên bác Latrung vào đây).
    Về topic kia, lý do chính đã được viết rõ và công khai đến mọi người rồi.
    Còn đi đến quyết định đó của Chitto không phải chỉ vì một topic.
    Hai bạn Copyright_by_ME và Harukaze đã có một loạt bài nhiễu trên một loạt các topic: Tự thú trước bình minh, Dự thảo quy chế, Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình, Những bức thư không gửi qua Email
    Vì vậy khi topic kia được tạo ra là hình thức biểu hiện cao hơn, và không phù hợp (vì những lý do đã đưa).
    Việc chuyển nó đi đã được thực hiện theo bản thân tôi là không hề sai. Nếu các bạn thấy không thoả mãn có thể yêu cầu những người khác (Admin chỉ là một trong số "những người khác") đánh giá.
    Nếu các bạn cảm thấy "chỉ muốn nói trong 7XHN" thì mong các bạn chịu khó nói theo cách để mọi người có thể tham gia được.
    Vẫn chờ những topic mang tính 7XHN của các bạn để mọi người cùng cảm thấy muốn đọc và muốn viết.
    Cảm ơn những người đã quan tâm.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 17/04/2003
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 17/04/2003
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    quote-Chitto viết lúc 15:08 ngày 17/04/2003:
    Có lẽ khiến mọi người chờ đợi câu trả lời hơi lâu.
    Còn quan điểm "thành viên 7XHN" của riêng tôi thì tôi đã nêu rõ là "có đóng góp và mong muốn", dù cho offline, online, đăng ký hay không : Có đóng góp và mong muốn thì chỉ được " cặp bồ " thôi phải không thưa quý ông còn phải mắt mũi mồm miệng chân tay tiếp kiến rồi mới được " kết hôn " ( chính thức công nhận thành viên và set title ) ? Muốn " kết hôn " phải có một tấm lòng trước đã.
    Còn đi đến quyết định đó của Chitto không phải chỉ vì một topic.
    Hai bạn Copyright_by_ME và Harukaze đã có một loạt bài nhiễu trên một loạt các topic: Tự thú trước bình minh, Dự thảo quy chế, Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình, Những bức thư không gửi qua Email : Vấn đề này cá nhân tôi thấy cần tự kiểm điểm mình ở một góc độ nào đó ( mơ hồ nhể ).
    Việc chuyển nó đi đã được thực hiện theo bản thân tôi là không hề sai. Nếu các bạn thấy không thoả mãn có thể yêu cầu những người khác (Admin chỉ là một trong số "những người khác") đánh giá : Thưa quý ông theo quý ông là không sai nhưng theo quy chế thì có cái không thấy và có cái không đúng. Suy ra sai lè. Càng sai khi quý ông đùn trách nhiệm cho người khác.
    Nếu các bạn cảm thấy "chỉ muốn nói trong 7XHN" thì mong các bạn chịu khó nói theo cách để mọi người có thể tham gia được : Nói những gì thật lòng thì không phải ép mình kiểu "chịu khó " đâu quý ông ạ.
    Vẫn chờ những topic mang tính 7XHN của các bạn để mọi người cùng cảm thấy muốn đọc và muốn viết.
    Cảm ơn những người đã quan tâm.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    [/QUOTE]

    Nói đến tấm lòng, thì có một quý " tấm lòng " đã nhắn nhủ thế này :
    Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Việc đầu tiên là phải học tôn trọng người khác! Còn nếu không cần học thì khỏi cần phải nói...
    Hãy học làm trước khi học phá. Bởi có biết làm mới biết cách phá có hiệu quả!
    Phá thì không cần phải học, nhưng phá mãi thì chỉ tốn thời gian của chính mình mà thôi!
    Tôi đã đáp lễ nhưng bị từ chối bằng cách xoá bài, xin chia sẻ ra đây để mong các tấm lòng soi sét ( ...soi mói )
    Gửi quý ..........: ( tôi mạo muộn vơ lấy cái msg này vào mình để đồ rằng quý ông nhắn cho tôi )
    Cái việc tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Tôi đã được học. May quá nhể. Dù sao cám ơn quý ông đã nhắc nhở nhưng ông nên nhắc nhở đúng người kẻo tôi lại nghĩ ông nịnh bợ ai đó thì thật oan uổng cho ông. Bản thân cái quy chế của 7x nó đã có điều khoản không tôn trọng thành viên của chính nó bằng việc xơn xớt mời chào người ta tham gia rồi xoen xoét bắt buộc người ta điều khó thực hiện do hoàn cảnh ( điều khoản đi offline mới là thành viên ). Suy ra người nặn ra nó không tôn trọng chính bản thân họ và những quý ông, quý bà , quý anh quý chị nào adua theo cũng rứa. Bản chất của hội này là tốt nhưng đường lối chưa thông ( bí, tắc, táo bón.....) nên thành ra dở ông dở thằng. Dở ông dở thằng ở cái việc là một box trên trang web online mà lại lấy offline làm chủ đạo và vin vào đó để áp đặt. Nếu thế thì không cần hẳn một box tốn đất, không cần xí xớn kêu gọi tham gia nào là các bạn hiền 7x ư ....các bạn dễ thương 8x càng tốt, tốt quá ( tốt để ăn thịt à ). Rõ là trò trẻ con, nghĩ mà phát lộn ruột. Offline là chủ yếu thì bày đặt quy chế thiết chế cho online nọ kia, vặc nhau ỏm tỏi làm gì ? Đã là ảo thì cứ là ảo đi, ép nhau vào đời thật làm gì khi người ta chưa muốn. Nếu có duyên và thực sự bức xúc khoản giao lưu chân tay mồm miệng mắt mũi thì sẽ họp hành, chè chén. Cái đó cần thời gian chứ uỵch một cái đòi??. xơi luôn thì tôi vái cả họ nhà 7xHN. Tôi yêu 7xHN, tôi muốn sống với nó, tôi có thể đăng ký thành viên khi tôi theo dõi thấy nó dễ thương nhưng đừng ép tôi phải đi gặp gỡ những người tôi chả biết gì về họ. Cũng cười, cũng nói, cũng giao lưu nhưng mà tôi giả tạo, tôi nói khách sáo, tôi giao lưu kiểu ngáo ộp hơn là để hiểu tâm tư tình cảm các thanh viên. Cái đó ngày nào tôi chẳng gặp, cần quái gì lên mạng để mới gặp được.
    Thưa quý ông, bây giờ thông manh đưọc rằng ông là Mod. Vâng thưa quý ông Mod kính mến. Tôi nói điều mà nhiều người bức xúc, trong đó có những người yêu 7xHN còn hơn cả một số quý ông quý bà Mod vỗ ngực vì nọ vì kia. Tôi không nói sai nên quý ông hãy cân nhắc. Đừng bao biện rồi chụp mũ cho tôi rằng chọc ngoáy, phá hoại. Tôi đau tim lắm vì tôi yêu chứ tôi chưa nghĩ đến phá ( cưới xong phá cũng chưa muộn mà ). Ông là Mod mà ông thở ra cái giọng xui tôi học làm học, phá thế thì chẳng qua ông cũng chẳng khác gì tôi . Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Rất tiếc một số quý ông bà Mod đang phá hoại mà vẫn ngây thơ bao biện cho hành động của mình. Cái đó nó sờ sờ ra ở box 7xHN, đừng loè bịp tôi vì tôi không phải là 8x hay 9x.
    Thưa quý ông kính mến,
    Tôi sẽ không nói vấn đề này thêm một lần nữa. Tôi đã nói hết rồi. mà có nói gì thì cũng lại làm rầu lòng các quý ông quý bà thôi. Có điều đúng hay sai thì hiệu quả nó sẽ thể hiện. Tôi sẽ chống mắt lên xem 7xHN đi về đâu. Còn để đăng ký một phát để có nick mình thêm vào danh sách trên 600 thành viên kia của 7xHN thì quá đơn giản. Nhưng đăng ký mà biết không thể đáp ứng quy chế ( ý tôi về vụ công nhận offline ) mà vẫn nhắm mắt đăng ký là NGU. Nhắm mắt đăng ký để không được công nhận còn NGU gấp hai lần. Tôi yêu 7xHN và yêu những ai tham gia online mà không đăng ký vì lý do đó như tôi ( cô em CBM chẳng hạn ) .
    Chúc các quý ông quý bà đang mến của 7xHN nhiệt tình hơn nữa.
    Thế nhể
    Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm cùi dìa..... Ê, đừng có mà ăn **** cả đống như thế chớ . Thế nhể
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cái lý do biện giải của Hazu cho việc Chitto chuyển bài sang box khác sai rất hay, rất ấn tượng và thực sự tôi đồng lòng với các lý giải của harukaze.
    Nhưng rất tiếc cuối cùng tôi vẫn nghiêng về chuyện cần phải chuyển topic. Thực sự thì topic thảo luận về cuộc sống này dần đi xa khỏi cái hay, cái hợp lý như lý giải đã nêu. quả thực là nó dần lạc chủ đề mà thay vào đó là chat chit là tóm lại không đúng như ý đồ ban đầu của topic. Việc chuyển chủ đề là cách xử lý chưa phải ưu việt nhất. Cách tối ưu nhất như Landai PM cho hazukaze là sẽ xoá bài, tôi chưa rõ nội dung PM thế nào nhưng có lẽ Pm đó sẽ chỉ nói rõ là sẽ xoá những bài post lên đi lạc chủ đề hơn là xoá hết các bài hoặc chuyển topic sang một box khác mà các Mod tự cho rằng thế là hợp lý nhất. Và Pm đó nên là một sự định hướng cho thành viên, nếu thành viên tiếp tục post bài lạc với topic thì Mod có thể khoá topic đó lại.
    Một vài lời với Mod: Người ta post vào 7x hà nội là bởi vì người ta muốn những người thuộc thế hệ 7x hiểu về cách suy nghĩ của họ(chủ nhân của những bài viết). Còn nếu thực sự mà để post lên public thì tôi chắc rằng 100% họ sẽ chọn cách chẳng viết gì. Rõ ràng họ đã thấy 7x Hn thực sự là nơi tin tưởng để gửi gắm bài viết. Hay dở thế nào các Mod phải định hướng cho đúng, Các mod toàn lấy lý lẽ, lý luận ra để biện giải cho hành động của mình nhưng các Mod không nghĩ đến cách thêm chút tình để yên dân. Cái gì được coi là hợp lý thì Mod làm nhưng mod có nghĩ đến cái hợp tình không, chắc là có nhưng nó chỉ như gió thoảng, Bài của Mod đâu mà mod xót. Bài của mod đâu mà mod thương. Vài lời đả kích cả đôi bên.
    Tranh luận online thì đến cả ngày cũng không hết và chắc chẳng có ai thắng ai thua, lý lẽ chỉ là lý lẽ, thường thì cái được coi là đúng luôn thuộc về số đông. Các thành viên cứ nhao nhao vào ủng hộ một phía, đảm bảo phía ấy sẽ chiếm thế thượng phong và cuối cùng quyết định của các Mod sẽ nghiêng theo số nhiều. Khoá topic, miễn tranh luận, miễn bàn cãi, topic này gây mẫu thuẫn nội bộ.
    Mod có nhiều cái khó nhưng trong cái khó thì nên ló ra cái hợp lý, hợp tình tối ưu nhất hoặc gần nhất. Tất cả chỉ là tương đối, ai nói nhỉ. Mình nói nhiều quá, ngày nào cũng có cái mà nói thế này thì hay.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cô em. làm gì cay cú thế, ám chỉ thì có làm sao, chỉ khi động đến mình mới bật chứ. Cô cứ vơ vào những chuyện đâu đâu làm gì.
    Anh kệ con xx những ai ám chỉ anh. Hị hị, fê quá. híc.
    Nói vài nhời cho cả ông bẹn KAZE nữa đấy, cô em này nói đúng fết, lòng mề "ấy" gì !!!
    ==========================
    You know you're right !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này