1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ở trên đời cần có một tấm lòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukaze, 16/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đến sự tôn trọng thì Landai cũng xin mở đầu bằng việc nói về vấn đề tôn trọng.
    Trước tiên là về Private Mess mà LD đã gửi cho bạn Harukaze, nội dung topic chỉ là nhắc rằng LD sẽ xoá một số bài của 2 bạn Harukaze và CBM nếu như hai bạn vẫn tiếp tục có những bài viết mà theo như ý của LD là cãi nhau, dùng lời lẽ gay gắt trong một số topic sau:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_166359/2
    http://www.ttvnol.com/forum/t_175501/2
    Trong PM của LD có điều gì là không tôn trọng??? Để bạn dựa vào đó để mổ xẻ, phân tích hay nói đúng hơn là đả kích vào chính Landai. Và đó cũng là sự tôn trọng???
    Việc thứ 2 là về bản "Dự thảo quy chế của 7X". Xin bạn đọc kỹ cho giùm. Đây chỉ là dự thảo và nó còn cần đến sự đóng góp của các thành viên. Và vì thế nó chưa phải là bản quy chế chính thức của 7XHN.
    Cuối cùng, Landai xin nói một vài điều với các bạn, và hy vọng rằng nó phần nào giúp cho Mods và users hiểu rõ nhau hơn. (xin nói luôn rằng LD nói với tất cả các users chứ không riêng cá nhân nào)
    Bạn đừng nghĩ rằng Mods thích xoá bài. Trước khi khoá, xoá hay làm bất kỳ điều gì động đến bài viết của thành viên, Mods cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Bài này nên xoá hay e*** lại, và nếu xoá thì những bài tương tự như thế có xoá nốt không. Rồi thì nếu xoá nhiều như thế thì các thành viên phản ứng như thế nào? và không xoá thì sẽ ra sao. LD chắc rằng các thành viên ít nhiều cũng thấy khó chịu khi mà một ngày có nhiều bài bị xoá, không một ai thoải mái về điều đó cả. Ngay cả Mods cũng cảm thấy không thoải mái. Với Mods, càng ít bài bị xoá hay e*** càng tốt.
    Nhưng cũng xin đừng "tôi thích gì thì tôi nói" bởi vì mọi người đã chẳng phải có câu nói "đúng lúc, đúng nơi và đúng hoàn cảnh" đó sao. Có thể, với một nhóm người bạn thân quen, khi gặp nhau bạn có thể nói bỗ bã một chút, thô lỗ một chút cũng chẳng sao, nhưng khi đã lên public thì mọi lời nói hay những bài viết của các bạn không chỉ riêng các bạn đọc mà còn rất nhiều người khác đọc nữa. Vậy thì sao không dùng cách nói nhẹ nhàng hơn để nói với nhau. Chẳng phải vẫn rất nhiều người thường xuyên trêu trọc nhau mà các thành viên khác đọc cũng thấy thoải mái đấy sao. Còn nếu như đã nói "tôi thích viết thì thì viết" sao bạn không nghĩ rằng Mods cũng có thể nói "tôi thích làm gì thì làm". Và như thế mâu thuẫn sẽ xảy ra.
    Và với "Thegioiao": Thưa bạn, ai có tấm lòng, tự bản thân mỗi người đều biết rõ. Bạn có thể góp ý cách làm việc của Mods, bạn có thể phê phán, chê trách cách làm việc của Mods, nhưng bạn không được phép (vâng, tôi dùng từ không được phép lôi chuyện Làng Canh vào chuyện này. Nếu bạn có tấm lòng thì chắc bạn hiểu rõ ý nghĩa của việc làm đó chứ.
    Một vài lời vậy thôi, nếu muốn, chúng ta có thể thảo luận, tranh luận... nhưng LD không cãi nhau.
    Chúc các bạn vui vẻ!

    Landai
  2. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cùng là phụ nữ, dẫu sao em cũng có cảm tình với chị landai hơn. Nhưng em xin được có ý kiến ... trên đây chỉ là ý kiến của RIÊNG CÁ NHÂN CHỊ LANDAI và vì thế em nghĩ chị nên dùng là MOD thay cho MODS.
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thôi chú Haru ơi, anh nói thật, chú góp ý làm gì nữa. Anh đã có kinh nghiệm xương máu ở đây rồi. Cái giọng chua cay của anh em mình không lọt lỗ tai người ta đâu. Mọi người xem anh em mình viết, người ta nghĩ là đểu, nhưng anh nghĩ, so với những lời ngọt nhạt, đạo đức giả mà chú đã dẫn chứng, cái độ đểu của anh em mình còn kém xa.
    Chú cóc cần góp ý nữa, như anh vậy, mình thích làm gì mình cứ làm, mất công được chúng nó rêu rao lên trên 24-7.
    Ở đời, nghe nhiều lời ngọt nhạt mãi rồi, lên mạng gặp cô chú "phang" nhau tình cảm thế, anh nghĩ cũng khoái.
    Wait and see
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là những "kinh nghiệm xương máu" Mà khi lang thang qua đây em vừa được tiếp thu(chứ không bị dạy dỗ )Đang được tiếp thu những "tinh tuý " trong giao tiếp mà em nghĩ là có lợi ,thế mà bị đứt đoạn nữa chừng thì tiếc lắm thay tiếc thay!Cũng may đến nay vẫn chưa ....âu đó cũng là mừng cho cái phước lớn của mình!Chỉ thương thay cho thằng con chung của HARU COPY sắp chết yểu vì đói, đang nằm thoi thóp bên Public mà không ai đoái hoài quan tâm tới!Thôi đành ngã mũ chia buồn vây!Híc!

    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  5. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Cần có một tấm lòng ????????????????????.........
    Sao lại toàn dùng những lời thế này ư ???.........
    Tấm lòng không phải dùng để nói những câu cay cú thế đâu, bạn ạ !!!!
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không ???.... Những khi chiều đến cần có một tiếng cười ...'
  6. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    May mà em đã đăng kí làm thành viên của 7X rồi mới viết bài, nếu không...
    "Sống trên đời cần có một tấm lòng" - có cần phải rêu rao nhiều như thế thì người ta mới biết không nhỉ? Em thì em thích những tấm lòng lặng lẽ hơn như tấm lòng của Bigdoremon ý. Nói như vậy là em bắt đầu câu chuyện về Mod của 7XHN.
    Làm Mod là việc làm dâu trăm họ - đúng thì đúng thật nhưng cứ nói mãi thì nó giống như các chị mậu dịch thời bao cấp làm dâu trăm họ đại gia đình giai cấp công nhân thôi. Nàng dâu này vốn con nhà giầu, quen thói cửa quyền, nàng mà phật ý là nàng vả vào mặt mẹ chồng không thương tiếc. Là em nói chuyện các cô mậu dịch viên ngày xưa thôi, các anh chị Mod đừng vơ vội vào. Bây giờ các anh chị Mod không đến nỗi thế mà có muốn cũng không được thế. Nhưng cái cách giải quyết công việc của anh chị làm người ta dễ liên tưởng.
    Em là người mới với 7X nhưng cũ với ttvnol.com. Em lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của ttvnol.com rồi, chả thấy ở đâu lắm chuyện như cái box này, có chăng là bên thảo luận. Nhưng bên đó người ta có lý do lớn để thế chứ ở cái box này toàn chuyện trẻ con chúng nó cũng chả làm. Những gì em muốn nói thì anh Notbad đã nói rồi, em chỉ bổ sung một vài ý .
    Nói về Mod của 7X HN em chỉ có thể phục Bigdoremon trong cả lời nói và việc làm. Tiếc là giờ anh ấy đã là quản trị rồi, chắc bận hơn, ít tham gia hơn.
    Chị Landai là con gái, giải quyết công việc cũng nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý nhưng đôi lúc chị quá căng thẳng và điều tối kị nhất là chị quá yêu quý mọi người nên không nhận ra những người chị yêu quý cũng có lúc sai. Chị càng bảo vệ họ, cái sai càng lớn và chị đáng ra phải chịu trách nhiệm một phần.
    Anh Coldman còn quá non tay trong việc xử lý. Đôi lúc anh làm rất hăng, đôi lúc anh bỏ bê, và có những cái anh xử lý kiểu rất... trẻ con.
    Còn người mà em muốn nói đến nhiều nhất ở đây là người "sống trên đời cần có một tấm lòng". Anh ấy đúng là có tấm lòng thật, tấm lòng bao la rộng lớn, tấm lòng mênh mông như biển cả... đến nỗi mà anh chỉ muốn ôm cái 7XHN này vào lòng, giữ khư khư làm của riêng. Anh muốn nó phải mượt mà, bóng đẹp, anh dấu những đám xù xì của nó, mụn ghẻ của nó. Ai làm trái ý anh là đuổi đi không thương tiếc. Anh à, anh nên chữa lành nó hơn là dấu biến nó đi thế, rồi có ngày nó ung từ trong ruột ung ra, lúc đó thì y học tân tiến thế giới cũng bó tay...
    Thời gian em tham gia chỉ thấy có bi nhiêu Mod xuất hiện, còn chị Choc, anh Truongdu vì em chưa biết nên không dám có nhận xét.
    Đây cũng là một hình thức chỉ trích cá nhân. Chẳng biết là nó có thể sống được bao lâu..., em sẽ phục hơn nếu nó trường thọ...
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Topic này được khoá do đả kích cá nhân.
    Những ý kiến đóng góp sẽ được chúng tôi tiếp nhận!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 19/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này