1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG Ở TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG !!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi DrSlump, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    SỐNG Ở TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG !!!!!!!!!!

    Các thành viên của 1981 thân mến, chúng ta đã có một gia đình thật sự hạnh phúc, một đại gia đình online ổn đình tràn đầy tình thương. Nhưng ngoài cuộc đời kia, cuộc sống kia, còn bao mảnh đời cần có sự yêu thương và chăm sóc, họ thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.
    Tại sao chúng ta không giúp đỡ họ?
    Chúng ta có thể làm được họ, tất nhiên trong khả năng của mình. Hãy để những cuộc sống thiếu thốn ngoài xã hội được ấm áp hơn, bớt đi những khổ sở mà họ đang phải chịu đựng. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được.
    Tôi xin kêu gọi mọi người trong cái gia đình hạnh phuc này, hãy làm một cái gì đó để những em bé, những người không nơi nưong tựa hiểu đưọc họ còn tồn tại, và còn những người đã đang và sẽ quan tâm đến đên họ
    Chúng ta có thể làm gì?
    Những cái mà các bạn không dùng đến nữa, không còn có ích cho các bạn nữa, có thể sẽ là cái mà họ cần đến.
    Quần áo cũ
    Sách vở cũ
    Những cái đó chúng ta có, nhưng họ không có. Chúng ta không dùng đến, nhưng họ dùng đến.
    Một thứ thiết thực hơn rất nhiều, đó làTiền
    Chúng ta có thể bớt đi chút ít trong khoản tiền tiêu vặt hàng ngày của mình, bạn có thể không ăn một bữa sáng để giúp được một bữa ăn no cho một người. Bạn nghĩ sao về việc đó. Một người trong chúng ta có thể giúp được một người, vậy tập thể trong ttvnonline có thể giúp được bao nhiêu người? Tôi mong nhận được sự đóng góp từ các thành viên trong của TTVNONLINE.
    Hi vọng TTVONLINE chúng ta không chỉ là nơi giao lưu học hỏi, mà còn là một nơi tràn đầy lòng nhân ái. Nó không chỉ là nơi thể hiện trí tuệ của thanh niên Việt Nam, mà nó còn thể hiện cả lòng thương, tinh thần "Lá lành đùm lá rách" của một dân tộc kiêu hùng và biết đùm bọc, chứng tỏ sự yêu thương của những người con sinh ra từ cùng một bọc trăm trứng.
    Tôi muốn kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ cho tôi, cùng tôi mở rộng vòng tay đón lấy những số phận và nhưng mảnh đời đang cần đến chúng ta.
    Hãy nhắn tin cho tôi để biết thêm chi tiết. Hoặc mail to n_minhchau@hotmail.com.
    Cảm ơn đã đọc chủ đề này.


    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    oh yeah, hội 1981 sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình, đúng ko nào các bạn ơiiiiiiiiiiiiiii ...
    may quá, cái topic này viết 2/4 ko thì tớ ko tin đâu ... hi`hi` ... bị lừa nhiều quá, bị lừa từ những chuyện nhỏ nhặt nhất :-)
    [​IMG]
  3. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Neu co phong trao dong gop that thi vo tu de.

    Hedgehog
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nếu cách nói của anh quá thẳng, đến mức hơi khó chịu mong các em bỏ qua. Anh đang liên lạc với các admin để tìm được sự giúp đỡ.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  5. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, thế không phải đóng góp giúp đỡ cho cái server của TTVNOnline này nó đỡ xập xệ để có chỗ cho các bác hô hào anh em đóng góp giúp người nghèo đã à? Chả giấu gì bác, làm từ thiện khó lắm, bao người cũng định làm mãi rồi mà chả làm được. Người lang thang cơ nhỡ thì thương thật. Nghĩ đến những bạn bằng tuổi mình bị nhiễm chất độc da cam từ bố mẹ, người chả ra người, kể còn xót hơn xa hơn nhiều bác ạ. Bác thử để ý đến mảng này xem. Có những người tuy khó khăn nhưng còn sống được, nhưng lại có những người muốn sống cũng chẳng được.
    Sweet
    Được sửa chữa bởi - SweetCranberries vào 03/04/2002 01:52
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    mang lại hạnh phúccho người khác là một điều hạnh phúc nhất trên đời ! em xin nhiệt tinhg ủng hộ cả hai tay!
    "những người thiếu thốn" mà đọc đc những dòng này của bác chắc cũng đủ ấm lòng!?!còn em thì thấy tự hổ thẹn!
    (bác tô đậm và gạch chân từ Tiền nghe sợ quá,chỉ cần một tấm lòng thôi cơ mà?!?nghe cứ như có thể mang ra cân đong đo đếm đc tấm lòng í)

    -----><-----
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    thế thì cụ thể là sẽ đóng góp như thế nào ạ ??? Thời gian ??? Địa điểm ??? :-)
    [​IMG]
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​

Chia sẻ trang này