1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sòng phẳng trong cuộc sống gia đình, có hay không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sea_smile27, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sòng phẳng trong cuộc sống gia đình, có hay không?

    Hôm qua vừa nói chuyện với anh, thấy quan niệm của anh sau này là chồng 1 tay, vợ 1 tay. Là phụ nữ có ý thức, lại vừa có học thì ai cũng có sĩ diện, không để chồng nuôi mình bao giờ cả. Nhưng ít ra trong quan điểm khi nói chuyện, người đàn ông nên thể hiện mình là 1 chỗ dựa vững chắc cho vợ sau này, ít ra cũng để người phụ nữ thấy được sự bảo vệ, che chở, thương yêu, và sẵn sàng hy sinh của bản thân mình chứ!
    Mình chỉ hỏi đùa là sau này nếu như em thất nghiệp thì tính sao? Anh bảo sẽ kiếm việc cho em làm, or hằng ngày sẽ chở em ra bưu điện, ngồi đó thì sẽ có nhiều người mang tài liệu đến cho em dịch, đến chiều thì anh sẽ chở em về. Thật sự mà nói, lúc nghe những lời như thế, mình muốn khóc oà lên vì cảm thấy sự hững hờ, vô tâm đến đáng sợ trước suy nghĩ của anh. Biết là khi đã thật sự thương yêu nhau thì cả hai cùng nhau cố gắng vun xới cho hạnh phúc gia đình về mặt tinh thần lẫn vật chất, nhưng trong thâm tâm của anh, lẽ nào anh không có chút suy nghĩ sẽ là người bảo bọc, chở che mình sau này hay sao?
    Chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu nên mình thường tâm sự với mẹ những gì anh nói. Là bậc cha mẹ nên lo lắng cho con mình là chuyện không thể nào tránh khỏi. Sau khi nghe mình nói thì mẹ rất buồn và tỏ ý không chấp nhận anh. Mẹ bảo tại sao lúc đó anh không nói là "em an tâm, anh sẽ lo cho em được mà". Biết là nói thì ai mà không nói được, nhưng làm được hay không mới là chuyện khác, mình hiểu chứ! Nhưng từ trong lời nói ấm áp thể hiện sự yêu thương có thể làm con người ta an lòng và tin tưởng.
    Anh là con trai Huế. Có lẽ vì vậy nên từ nhỏ đã khắc sâu hình ảnh người phụ nữ Huế xốc vác, chịu thương chịu khó. Điển hình là người mẹ của anh đã tần tảo buôn bán, lo toan, nuôi cả đàn con ăn học thành tài. Mình không sợ khổ và sẵn sàng chia sẻ cùng anh những khó khăn sau này, nhưng liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có 1 lúc nào đó mình không thể phụ anh 1 tay về mặt tài chính được? Đó chỉ là "nếu như" mà thôi. Với suy nghĩ của anh thì mọi người khuyên mình nên làm sao đây?Đó có phải là tình yêu chân thật hay không? Mình cũng rất muốn biết quan điểm của 2 phía (nam và nữ) trong vấn đề tế nhị này.


    If I had a star for every time that you made me smile, I would hold the entire night sky in the palm of my hand...
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài của chị xong, suy nghĩ một hồi thì em quyết định nêu ra quan điểm của em đây..
    Thật ra chuyện này thì mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau. Người phụ nữ VN thông thưòng là như chị, thích có cảm giác được chồng che chở, cho dù chính họ là người gánh vác phần lớn gia đình.
    Nhưng quan điểm của em thì lại khác, đối với em, em cho rằng người yêu chị bày tỏ quan điểm như vậy là hay đấy. Em lại mong sau này chồng của em cũng luôn có quan điểm rõ ràng như vậy, và trong cuộc sống gia đình thì cũng thực hiện như thế chứ ko phải là lời nói đi ngược với việc làm.
    Thật ra em luôn quan niệm như vậy một phần là do tính em thích độc lập và đấu tranh cho đời sống, và lại luôn thích một sự công bằng nữa. Ngay cả trong cuộc sống gia đình cũng thế. Cái quan điểm này có lẽ hơi mang màu sắc phương Tây hơn nhưng tùy vào mỗi người mà có chấp nhận nó hay không.
    Em nghĩ là với cá nhân em thì em lại mong người yêu hoặc chồng chưa cưới nói theo kiểu người yêu chị. Vì nếu người đó mà nói rằng "Thôi em mất việc thì cứ ở nhà để anh lo hết cho" thì có lẽ là em lại cảm thấy mình vô dụng và dựa dẫm vào người khác.
    Đấy là em nêu quan điểm của em thôi. Để chị thấy rằng cũng có người nghĩ thế này người nghĩ thế khác.
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đó hoàn toàn không phải là sòng phẳng mà là thẳng thắn với nhau. Cuộc đời không thể nào biết trước được tốt - xấu, phải lường trước được tình huống xấu nhất để mà có phương án phòng bị. Thậm chí phải suy nghĩ thấu đáo đến cảnh mình phải sống một mình, đơn độc nhưng không cô đơn. "Không ai dắt tay nhau cả ngày", vợ chồng cũng phải nghĩ đến ngày ốm đau, thất nghiệp... Bạn đừng trách người yêu quá như vậy, nếu mình đoán không nhầm thì hình như ở nhà bạn cũng được gia đình chiều đúng không??? Không phải lúc nào cha mẹ cũng đúng đâu bạn ạ, có hiếu khác với chuyện nhắm mắt nhắm mũi nghe lời cha mẹ mà không suy tính. Mình cũng chỉ có vài dòng viết cho bạn thế thôi. Cầu chúc hạnh phúc mỉm cười với bạn!

    Bright Autumn

    Được mard sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 10/02/2004
  4. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn không nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, mặt tích cực trong lời nói của anh ấy. Anh ấy có thể không nói ra điều bạn đang mong muốn, nhưng câu nói của anh ấy chứng tỏ rằng anh ấy yêu và muốn chở che cho bạn. Chở che theo nghĩa cụ thể chứ không phải chung chung. Theo tôi, bất cứ chàng trai nào cũng có thể nói với một cô gái anh ta có ý định tán tỉnh rằng: "Yên tâm, sau này anh sẽ lo hết cho em". Nhưng chỉ có một người con trai nghiêm túc, muốn sống chung với mình cả cuộc đời mới nói rằng: "Anh sẽ đưa đón em hàng ngày".
    Có thể anh ấy không yêu bạn theo cái cách mà bạn muốn, nhưng quan trọng hơn là anh ấy yêu bạn. Hãy bình tĩnh hơn nhé! Chúc vui.
    Em muốn sống bên anh tạm thời!
  5. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    mình thấy như vậy cũng chưa xác định được là anh có sòng phẳng hay không, chỗ dựa chở che không chỉ là trong lúc ốm đau bệnh hoạn gì không thôi, mà phải là trong công việc hàng ngày, những cử chỉ nhỏ nhặt. bạn thử hỏi anh người yêu xem anh quan niệm thế nào về công việc nhà, anh đi làm về trước thì anh có nấu cơm cho em ăn không, hay là cứ ngồi đó coi báo, đợi em đi làm về mệt rồi phải hầu đến anh. nhiều đàn ông gia trưởng cứ cho việc vợ đi làm là hiển nhiên, mà làm việc nhà cũng ... chuyện đàn bà luôn, chán lắm.
     
  6. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    SS ơi, chẳng việc gì phải buồn cả. Tôi cũng có một người có quan điểm như người yêu của bạn. Tôi cũng đã từng rất tủi thân vì nghĩ rằng anh ấy không muốn trở thành một chỗ dựa cho tôi, dù rằng tôi cũng như bạn đấy, nói rõ rằng không muốn sống dựa vào ai, sẽ cố gắng để phát triển sự nghiệp của mình. Nhưng cuối cùng thì cũng hiểu ra rằng đó là cách hay nhất anh ấy bày tỏ sự tôn trọng đối với tôi, và cách bày tỏ rõ ràng nhất tình yêu lao động, yêu cuộc sống. Đành rằng sẽ có một lúc nào đó người phụ nữ cảm thấy yếu đuối và cần có sự chở che, hoặc chí ít là sự động viên từ người bạn đời của mình, nhưng tôi nghĩ rằng việc anh ấy hứa sẽ đưa đón bạn đến chỗ làm là một sự động viên đáng quý hơn cả ngàn lời nói đấy. Bạn nên tự hào về điều đó!
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    :) Thật ra quan điểm mỗi người một khác, nhưng bạn cũng nên nhớ mình đang sống trong thời đại mới rồi, người phụ nữ không nên để quá phụ thuộc vào chồng. Tớ nghĩ anh ấy nói thế cũng vì bạn. Tớ biết có những phụ nữ bị phụ thuộc kinh tế vào chồng nên lâm vào tình cảnh vô cũng khó xử, bị chồng coi thường. Bạn thật may mắn vì có anh người yêu .xịn trong cách nghĩ thế. Tất cả anh ấy muốn chỉ là giúp bạn luôn vững vàng trong cuộc sống cho dù mất việc hay có việc, fải học cách tự chăm lo bản thân, đừng quá dựa dẫm bạn ạ. Cứ cho là bạn mất việc anh ấy chu cấp cho bạn hết, bạn chỉ ở nhà ăn chơi nhảy múa, nhưng liệu được bao ngày, hơn nữa, ở nhà trong khi chồng đi vắng lại.sinh ra ghen thì phiền.
    (í, nói vớ vẩn, thông cảm)
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản: Đi lấy anh khác.

Chia sẻ trang này