1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sòng phẳng trong tình cảm, có hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sea_smile27, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sòng phẳng trong tình cảm, có hay không?

    Hôm qua vừa nói chuyện với anh, thấy quan niệm của anh sau này là chồng 1 tay, vợ 1 tay. Là phụ nữ có ý thức, lại vừa có học thì ai cũng có sĩ diện, không để chồng nuôi mình bao giờ cả. Nhưng ít ra trong quan điểm khi nói chuyện, người đàn ông nên thể hiện mình là 1 chỗ dựa vững chắc cho vợ sau này, ít ra cũng để người phụ nữ thấy được sự bảo vệ, che chở, thương yêu, và sẵn sàng hy sinh của bản thân mình chứ!
    Mình chỉ hỏi đùa là sau này nếu như em thất nghiệp thì tính sao? Anh bảo sẽ kiếm việc cho em làm, or hằng ngày sẽ chở em ra bưu điện, ngồi đó thì sẽ có nhiều người mang tài liệu đến cho em dịch, đến chiều thì anh sẽ chở em về. Thật sự mà nói, lúc nghe những lời như thế, mình muốn khóc oà lên vì cảm thấy sự hững hờ, vô tâm đến đáng sợ trước suy nghĩ của anh. Biết là khi đã thật sự thương yêu nhau thì cả hai cùng nhau cố gắng vun xới cho hạnh phúc gia đình về mặt tinh thần lẫn vật chất, nhưng trong thâm tâm của anh, lẽ nào anh không có chút suy nghĩ sẽ là người bảo bọc, chở che mình sau này hay sao?
    Chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu nên mình thường tâm sự với mẹ những gì anh nói. Là bậc cha mẹ nên lo lắng cho con mình là chuyện không thể nào tránh khỏi. Sau khi nghe mình nói thì mẹ rất buồn và tỏ ý không chấp nhận anh. Mẹ bảo tại sao lúc đó anh không nói là "em an tâm, anh sẽ lo cho em được mà". Biết là nói thì ai mà không nói được, nhưng làm được hay không mới là chuyện khác, mình hiểu chứ! Nhưng từ trong lời nói ấm áp thể hiện sự yêu thương có thể làm con người ta an lòng và tin tưởng.
    Anh là con trai Huế. Có lẽ vì vậy nên từ nhỏ đã khắc sâu hình ảnh người phụ nữ Huế xốc vác, chịu thương chịu khó. Điển hình là người mẹ của anh đã tần tảo buôn bán, lo toan, nuôi cả đàn con ăn học thành tài. Mình không sợ khổ và sẵn sàng chia sẻ cùng anh những khó khăn sau này, nhưng liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có 1 lúc nào đó mình không thể phụ anh 1 tay về mặt tài chính được? Đó chỉ là "nếu như" mà thôi. Với suy nghĩ của anh thì mọi người khuyên mình nên làm sao đây? Tình cảm của anh dành cho mình có thật sự là tình yêu hay không? Mình cũng rất muốn biết quan điểm của 2 phía (nam và nữ) trong vấn đề tế nhị này.


    If I had a star for every time that you made me smile, I would hold the entire night sky in the palm of my hand...
  2. ichoi

    ichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thời hiện đại, hai người trong gia đình cùng đi làm cùng góp gạo thổi cơm chung...đã là chuyện wúa bình thường. Nhưng lúc khó khăn nào (cả nam lẫn nữ) ta chẳng phải là chỗ dựa cho nhau đấy sao?. Bạn trai của bạn là một người thực tế, anh ta đưa ra những phương thức giải quyết vấn đề rất hiệu quả...hi` nhưng lại không hợp thời điểm..va` cũng không suy nghĩ đến cảm giác của bạn (Nhưng cũng đừng kết tội vội,có khi nào anh ấy chỉ nói theo kiểu vui đùa hay không?) ..
    Anh ấy quá rạch ròi, có thể hiểu là vùng đất tạo nên bản tính con người...nhưng như thế thì hơi quá...kiểu như tôi đưa cho em phần chi tiêu hàng tháng, tiền em làm em giữ, tiền tôi làm tôi giữ...khi nào có chi tiêu lớn thì chúng ta cùng hùn lại.....gia đình kiểu hiện đại bây giờ...seo mà thấy lạnh lẽo quá...
    Nhưng cũng đừng tin vào những lời hứa hão '' Anh sẽ lo cho em...'' đấy cũng chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi thôi bạn ạ.
    Hãy nhận định về anh ấy thêm chút nữa đi....những khi bạn buồn anh ấy có wuan tâm bạn không?...anh ấy có chia sẻ cùng bạn những khó khăn trong công việc không?...những điều anh ấy nói không thực sự làm bạn an tâm, thế còn những việc làm từ trước đến giờ anh ấy dành cho bạn như thế nào?
    Vài dòng lung tung cho bạn suy nghĩ
  3. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Cõ lẽ việc em đánh giá người ấy là hơi vội vàng đó, anh ta chưa chắc đã là 1 người kô biết quan tâm đâu, có chăng anh ta là một người hơi bị "chất phác" quá thôi. Em đã yêu và cũng đã được anh ấy yêu thì em phải biết là anh ấy có thực sự quan tâm đến em kô chứ. Đừng vì 1 câu nói bâng quơ như vậy mà đã nghi oan cho người ta, tội lắm em ơi. Kiếm được người chân thật và yêu mình thật lòng khó lắm em ơi, người biết nịnh đầm thì nhiều vô kể, nhưng kẻ thật thà chỉ có ít mà thôi
    Everything I do, I do it for you
  4. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chưa thể kết luận được gì nhiều. Nhưng có 2 cách trả lời cho tình huống của bạn
    1. Anh chàng được đấy. Bạn cứ thử tưởng tượng ngày nào cũng sáng dậy sớm, đi chợ, nấu cơm,chờ chồng, rửa bát ,xem TV, đi ngủ... Liệu bạn có chịu được ko? Anh ta lo cho bạn đó. Nhưng có thể bình lựng thêm: anh này vụng miệng, không biết lấy lòng phụ nữ, và cả mẹ phụ nữ
    2. Anh ta hơi so đo đấy. Chúng ta cùng ăn, cùng ngủ thì phải cùng làm.. thế thôi
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......

Chia sẻ trang này