1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống sao cho vừa lòng người!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sống sao cho vừa lòng người!

    Sống sao cho vừa lòng người
    Ở rộng người cười, ở hẹp người khinh.

    Sống như thế nào đây ?


    Looking
  2. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống như thế nào mà mình muốn thôi. Cảm thấy thoải mái là được. Không vi phạm pháp luật, không vi phạm thuần phong mỹ tục. Hết. Quan trọng là hiệu quả làm việc của mình thôi. Quanh mình có hàng trăm người, hàng ngàn người cùng nhìn vào một lúc, làm sao mà làm vừa lòng người ta được. Sống sao để thấy mình thoải mái, không ảnh hưởng xấu đến người khác là được. Cứ nơm nớp lo sao cho vừa lòng người khác thì mình không còn là mình nữa rồi. Nếu vì vậy mà người ta vừa lòng thì có nghĩa là người ta đang quan hệ với cô Looking A hay Looking B gì đó rồi, chứ chẳng phải là đang quan hệ với cô Looking nữa!!!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -đúng... không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người... sống theo mình nghĩ... sống không trái lương tâm... sống sao cho thấy thoài mái, không vướng bận, không dằng vặt... sống sao cho mình có nhiều niềm vui nhất... sống để có nhiền hạnh phúc nhất... (hơi lý tưởng quá... nhưng nếu cứ tâm niệm như thế thì chắc chắn khong ân hận)
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Sống cho mình hay sống cho người?Trả lời câu hỏi đấy là tự xác định được thôi
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  5. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bó tay
    Sống mà phải quan tâm tới đủ thứ chuyện kiểu đó thì chết còn xướng hơn
    Sống là phải nhớ câu này:Sống có gì vui chết có gì buồn
  6. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    " ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TA ,MÀ HÃY TỰ HỎI TA ĐÃ LÀM GÌ CHO TA HÔM NAY "xấu cũng là ta mà tốt cũng là ta ,đừng có mang cái mặt nạ mà không phải của ta
    CHỮ KÍ QUÁ ĐẸP ! CÁC MOD GANH TỊ NÊN ĐÃ XÓA
  7. mokinhcan

    mokinhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sống ,đương nhiên là phải sống cho mình, cho chính mình chứ không cho ai cả, quan trọng là sống như thế nào thôi!!
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    "Như thế nào" mới là câu hỏi mà Looking muốn đặt ra, chứ không phải là "sống vì ai"
    Looking
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có 1 bài hát rất hay:
    ... Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không?...
    Thế đấy, khi sống trong cuộc đời ta nên sống với cả tấm lòng mình, sống không hổ thẹn với lương tâm và đừng để cho người khác phải nhìn mình bằng con mắt coi thường. Tốt nhất là sống đúng với những gì mà ta xem là đúng. Dĩ nhiên là không thể nào làm hài lòng hết 100% người xung quanh ta, nhưng cứ sống cái đã, và làm hết mình cái đã.
    ... Để gió cuốn đi....
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  10. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Sống sao cho vừa lòng người!
    Một câu hỏi tưởng chừng như khá đơn giản để trả lời, nhưng...suy cho cùng...nó làm không ít người phải suy nghĩ nhỉ?! Và...mình cũng hông ngoại lệ! Cũng đang khó mà chọn câu trả lời đây!
    Sống sao cho vừa lòng người! ...Giờ thì nghĩ ra rồi, một câu trả lời khá đơn giản là: Sống phải biết người, biết ta!
    Hì...nhưng...hình như thật là khó để có thể biết là như thế!...

Chia sẻ trang này