1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống sao cho vừa lòng người!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - sống trong xh thì không thể chỉ sống vì mình...
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hị..hị.., lại vấn đề vì người hay vì mình. Nên thế nào đây, sống vị kỷ hay vị nhân chi nhân?
    Nói gì thì nói thì giờ cũng phải đi kiếm cái gì bỏ bụng đã. Bụng mà đói vợ con nheo nhóc ốm đau kêu khóc rầm trời thì "vị nhân chi nhân" gì đấy cũng nên vứt vào sọt rác.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn tranhaonam12@ :
    Người đời có câu "sống ko thạn với làng mính" chỉ cần sống được nhu vậy lá tốt lắm rồi, ko cần đòi hỏi gì thêm nữa,mà cũng chẳng còn gì để mà đòi hỏi .
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đâu có chuyện đơn giản như vậy! Sống như mình cảm thấy thoải mái là được sao? Nếu như vậy thì chẳng có ai than van rằng: sống ở đời sao khó quá, sao mình khổ như thế này, sao không ai hiểu cho mình??? Hỏi những câu hỏi ấy để làm gì chứ, chẳng phải người ta vẫn muốn người khác chú ý, quan tâm, đánh giá hay sao???Nếu mình sống mà chỉ làm những gì mình thích, nói những gì mình cho là đúng...thì chúng ta có phải đang sống trong một xã hội không???
    Sống để mình cảm thấy "không thẹn với chính mình" đã là khó. Sống vừa với lòng người càng khó. Cho nên để có sự hài hoà giữa hai cách sống này thì đâu phải chuyện dễ dàng gì.
    Looking
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    đừng có mách lẻo ..
    đừng có nói xấu nhau ...
    dừng có lên mặt dạy dời người khác trong khi mình chẳng hơn người ta....
    nhiều cái dừng lắm... mà tui lười type... hehehe
    LOVE IS EVERYTHING
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Khì khì... Giả sử thực hiện được tất cả những điều đừng như thế, liệu có thực sự là mình đã sống vừa lòng người khác ko? Chuyện đời khó nói

Chia sẻ trang này