1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng sông Hồng 1 cảm giác lạnh .... :D

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi hwru_public, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hwru_public

    hwru_public Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sóng sông Hồng 1 cảm giác lạnh .... :D

    17h45' ngày 15/4 chuck_over để 1 cái status rất kêu ( Magic, lukyluke, ranger04 có mặt đầy đủ chưa). Chú ranger04 đang để Invisible vội vàng kick vào nick của chuck đẻ báo cáo có.
    "Em chuẩn bị về nhà măm măm. hẹn 7h30 nhé"
    "okie thành phần co thể có thêm cuzin nữa đó"
    "Thêm cả nolimit okie?"
    "okie"
    7h30 ranger04: Anh lucky ơi!! Chị Magic đến roài này
    luky: okie anh sang ngay
    ranger04 và nolimit lóc cóc nhảy xuống, gặp ngay người cần gặp với câu nói" Không đi được". Nhân vật này các đồng chý đã thống nhất giấu tên nghen.
    8h: Tiểu đội xuất phát với 4 cái xế nổ và 7 nhân vật : 1 nhân đi 1 mình là đồng chý ad1412. ranger04 đi cùng Magic, nolimit đi cùng chuck_over và lucky đi cùng cuzin.
    ranger: Bây giờ đi mua thịtt nướng nhé
    Cả nhà okie .... đi thế là rong ruổi trên những con đường với tốc độ mà Magic bảo : " đi đến nơi chắc đến 9h mất "
    Cả đoàn tăng tốc sau khi đã bổ xung ít chất kích thích C2H50H ... ...
    Và cái gì đến đi mà chả đến ... Một triền sông trải dài với bãi bồi phù sa tạo nên khí thế hừng hực cho tiểu đội offline lần này .. Cho mấy cái xế nổ này xuông cái triền dốc thẳng đứng này như thế nào đây . Chú ranger chạy lon ton 1 lúc và chứng tỏ được mình cũng từng qua đây bằng cách cho con xế nổ của Magic xuống được và đường nhiên cả 3 cái còn lại cũng xuống nốt.
    Chị Magic và chuck đen đủi nhất khi mà hôm nay không có trăng đâm ra không nhìn rõ cái xoáy lắm đúng không ...
    Cả 5 đứa ngùi nhìn dòng sông và cả những cái đầu lấp ló của dân quân sông Hồng nữa chứ đến là ghê nhưng mà kệ. cuzin, luky, nolimit và ranger cứ thể vừa ngùi ngắm trời ngắm đất, uống từng ngụm chua cay và cả thịt nướng nữa chứ. Đồng chý add1412 thì ngùi phá mồi cùng nước lọc .. Sau khi đã gải quytết 1lit cái chua cay đó, Magic,ranger,nolimit,chuck xuống bờ sông để cảm giác được sông hồng lạnh như thế nào ... ranger và nolimit hình như lại hát bài Tâm hồn xao động ......
    đồng chý xuzin chắc nhớ những tình tiết lúc vìa nhất thì phải .. con xế nổ của chú cuzin suýt xuông sông may mà có ranger xuông đỡ nên ...
    Sau khi đã đưa chuck vìa cả tiểu đội offline quyết định sẽ lượn lờ và cuối cùng ra trụ sở của box híc .. hết đất roài dừng thui ..
    Hôm qua có đồng chý nào lạnh không vậy hà?



    Dương Thu[​IMG] Tú Long Hương​



    Được hwru_public sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 16/04/2003
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ ra điều gì để nói ----> tốt nhất ko nói !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bó tay
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mới 9 rưỡi chuckle đã cuống lên đòi về vì sợ muộn. Hôm CN đi offline đến tận 10 rưỡi mới về đến nhà, muộn so với giờ tan học 1 tiếng rưỡi và muộn so với giờ giới nghiêm nửa tiếng liền, hì hì cho nên lần này ko dám phá lệ nữa, phải (giả vờ) làm con ngoan trò giỏi thôi
    Trên đường về Luk cứ à ơi nhắc đến chuyện cả hội đi chơi ca 2 hòng lung lạc tinh thần chuckle, hì hì, lúc ấy vừa áy náy với mọi người vừa tiếc rẻ cái vụ ca 2 này, nhưng bắt buộc phải về nhà nếu muốn lần sau được đi chơi tiếp.
    11h kém 10 một người bạn của chuckle gọi điện thoại đến buôn chuyện, đang say sưa kể về cái bãi sông ***g lộng gió, rằng trời hôm nay không trăng không sao, rằng xa xa le lói ánh đèn của dân vạn chài, còn xa tít ngoài kia mới thấy một dọc đèn đỏ, dấu hiệu duy nhất của văn minh đô thị, rằng .... nhiều thứ lắm, thế mà độp 1 phát bị ông bạn vàng nhắc nhở về cái tội liều lĩnh, hờ, con gái con đứa, đi chơi buổi tối ở cái nơi vắng vẻ như thế..
    Chậc, nghĩ lại thấy thằng bạn mình nói cũng đúng, nhưng mà, của đáng tội, lúc ấy vui bỏ xừ, lại đang phê nữa, nên cũng chả biết sợ là gì, hì hì... lần sau có người rủ đi chơi tiếp kiểu này chắc cũng phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm đây.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh cái gì, vụ này là ai đề xướng ra nhề, hình như là chị chuck và chị Magic thì phải khè khè
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ớ, em nói thế oan cho chị quá! Đầu tiên là em say sưa kể về nó nhé, rồi sau đó MAGICSTAR nằng nặc đòi đi, lúc ấy mới đến chị nằng nặc đòi đi cùng đấy chứ
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    ặ hoĂ ra là em 'Ê lôi kâo và dỏằƠ dỏằ- chỏằ
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chỏt câng 'ành
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sông Hồng...nó bao quanh Hà Nôi...Luôn đỏ phù sa và đôi khi cũng chẳng hiền hoà.Nhìn những xoáy nước(trong bóng tối)...chỉ thấy hun hút và nước chỗ đó có vẻ chảy xiết hơn,thế thôi!Magic yêu sông Hồng,cũng như yêu những gì liên quan đến HN.Chỗ bí mật của chúng ta có nước,,có nhà ở xa tit tắp,có những bờ đá sát sông,có triền cỏ rộng ...Chị thích nó,Ranger ạ,vì nó có những xoáy nước luôn chuyển động,lối xuống rất khó đi..nhưng lại tĩnh mịch,lại yên ả va thảm cỏ rất đẹp.Ta như ở một nơi nào đó xa..tách biệt với xung quanh.Ngồi uống rươu...hay như em...hát với sông hay hát cho chính mình.Yên ổn..Đôi khi ta cần như thế...Mới biết rằng khối người cần yên ổn,hay không muốn say và cũng chẳng ngờ mình sẽ lại say...Nhiều lần như thế này...rất có thể sẽ hiểu chính mình hơn...và hiểu nhauhơn.
    Không đi buổi đấy......tiếc lắm đấy!
    4of7

Chia sẻ trang này