1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống sót trên hoang đảo và Vượt qua gian khó

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi ilumics, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilumics

    ilumics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sống sót trên hoang đảo và Vượt qua gian khó

    +++ Đã ai đọc 2 truyện này chưa. Chùi ạ, hay cực kì, và cả xúc động nữa. TRuyện tranh nhật bản thỉnh thoảng xuất hiện những truyện như vậy thì tuyệt phải biết.
    +++ Sống sót trên hoang đảo: còn rùng rợn , hay và lí thú hơn cả gia đình Rôbinson nữa. 2 anh em và người cha, tên giết người... Tất cả họp thành 1 cốt truyện hoàn hảo. Với những ai thích tìm hiểu cuộc sống hoang dã, đi trại hè, ... , đọc thử truyện này đi, bạn sẽ mê tít cậu anh trai bane lĩnh và tuyệt vời trong truyện đấy.
    +++ Vượt qua gian khó : Không pahỉ chỉ những người sinh ra trong 1 gia đình tốt đẹp mới có cơ hội tiến thân. Từ tầng lớp bần hàn nhất của xã hội, với bao chướng ngại trong cuộc đời, với bàn tay bị khuyết tật , vẫn có thể làm nên " điều kì diệu ". Đây là 1 câu chuyện có thật của 1 bác sĩ. Đọc truyện xong, chắc chắn bạn vẫn muốn đọc lại lần nữa.
    +++ Có ai có suy nghĩ gì nữa không nào?

    ilumtics
  2. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hay! ui phai noi ve truyen nay nhu the. tai sao to lai quen mat, khong viet ve truyen nay nhi?to dong y voi ban day. phai ve roi. neu khong to se viet dai hon.
  3. ilumics

    ilumics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    +++ Hic, thế có ai bít chỗ nào bán lại 2 bộ truyện này không? Tód đi lục tung cả ĐN mà chả có chỗ nào chịu chuyển nhượng lại cả.
    +++ Đọc truyện sống sót trên đảo hoang ý, tớ thấy mình chán thật, sống mà chả làm được việc gì cho ra hồn cả. Cứ được ba má đùm bọc, nói thật ra thì rất muốn thử tự lập, tự đi làm nhưng có ai chịu hiểu cho điều đó. Đến xin 1 chân giao báo, người ta nhìn từ trên xuống dưới, bảo : " Ở đây không nhận con nít ". huhuhuhuh
    +++ Vất vả lắm, tìm cả thành phố mới có người nhận mình làm, mới được 2 ngày thì ba má phát hiện, vậy là đi tong bao kế hoạch ...
    +++ Công nhận tớ tớ hay thay đổi ý kiến thật. coi phim bác sĩ, muốn sau này mình cũng được như ngươùi ta lắm. Nhưng " trời trêu người ", cho tớ thấy máu là chịu không nổi. hichic, nhưng truyện " Vượt qua gian khó " làm tớ nghiệm ra 1 điều : " Sống là chiến đấu, chỉ cần tớ hết lòng với đam mê của tớ, tớ sẽ có 1 cuộc sống thanh thản và hạnh phúc ".
    +++ Do vậy, hè năm nay tớ đã có thể tự làm việc , ba má không cấm được tớ nữa, vì tớ làm việc chính đáng mà. Tớ biết tham gia công tác xã hội... Hehe, còn duyï điều mà tớ thích lắm nhưng chưa làm được, đó là vào cafe . Sau này lớn, nhất định phải vào cafe thử cho bít, để thấy người ta sống trên đời " yêu nhau khổ như thế nào "
    BẠN ĐÃ THẤY GÌ CHƯA? bIỂN ĐẤY, MANG TÂM HỒN BẠN RA KHƠI, ĐƯA BẠN VỀ THỰC TẠI. HIỀN DIỆU, DỮ DỘI, CHO BẠN NIỀM TIN CUỘC SỐNG XUNG QUANH MÌNH
    Hì, tớ tự chế đấy.
    ilumtics
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ở gần nhà em có mấy bộ truyện đấy,ở các hàng thuê truyện....còn bán lại hay không thì em đây không biết.
    Có thể bộ vượt qua gian khó quá lâu nên bây giờ nhiều người quên nhưng mà bộ đó đúng là bộ truyện có giá trị đấy.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang..
  5. shicanlan

    shicanlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trùi, mình mê bộ này từ khi mới đọc. Mình có cả bộ đó. Anh cả xứng đáng là anh cả đúng ko. Tồn tại được trên hoang đảo trong hoàn cảnh trong tay chỉ có 1 con dao.
    Đây là câu chuyện về 1 nghị lực phi thường cùng khả năng thích ứng nhanh. Đồng thời cũng là câu chuyện cảm động về tình người .
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có bộ "Sống sót trên hoang đảo" thôi. Đọc đi đọc lại mòn hết cả rồi!
    Còn bộ kia chưa được đọc.
  7. ilumics

    ilumics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hihi, tớ cũng vừa mới mượn được 2 bộ truyện ý lại. Nhưng mua thì không có. Phải công nhận các nhân vật trong 2 bộ truyện có 1 sức sống mạnh mẽ thật. Xung quanh ta bnạ đã gặp ai có những ỗ lực cho cuộc sống của mình như vậy chưa?
    ilumtics
  8. Kaito_1412

    Kaito_1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.Mình bầu 2 bộ này là 2 bộ ý nghĩa nhất .Bộ " Vượt Qua Gian khó " thực sự rất cảm động. Sự sống nảy sinh từ cái chết,hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh.Trên đời này ko có con đường cùng,chỉ có những giới hạn,điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những giới hạn đó.Truyện đặt ra cho ta nhiều vấn đề để suy nghĩ. Đó là khi cuộc sống đóng 1 cánh cửa trước mắt ta và mở ra 1 cánh cửa khác.Ta thường nhìn về phía cánh cửa bị đóng lai 1cách tiếc nuối chứ ko xem cánh cửa trước mắt ta mở ra những gi`. Nhưng nhân vật chính ko như vậy.Anh tiếc nuối cánh cửa đã đóng nhưng lại đón chào cah1 cửa mới. Phải châng tạo hoá ko bao giờ ép người ta đén đường cùng,nếu nó có đặt ra cho ta những khó khăn thì đó chính là nấc thang để ta thành công?

    I'll be your love,I'll be your hope.Be everything that you need
  9. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    thế nào nhỉ? nói chung là đọc xong bộ này tớ cảm thấy mình phải làm một cái gì đó , cứ sống đều đều thế này vô nghĩa lắm!
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Xem truyện Vượt qua gian khó nên mình cũng vượt qua gian khó luôn cùng truyện nữa chứ.
    Nhớ những ngày fải chen nhau để thuê cho được mỗi cuốn của mỗi tuần.2h chiều hàng cho thuê truyện mới mở cửa thế mà 11h em đã fải có mặt trước cửa hàng để tranh chỗ ....cực khổ quá nhưng đọc xong cuốn truyện thì cũng đã quá....
    Mỗi tập truyện là ta lại thấy có thêm một bài học để áp dụng vào đời sống của mình...
    Một người bác sĩ với đôi tay không được lành lặn...Anh sẽ fải mổ cho bệnh nhân của mình sao đây????điều đó không có gì là khó đối với anh cả....mọi gian khổ đều có thể vượt qua khi mà ý chí của anh không bao giờ lùi lại----->tôi khâm fục đức tính này của anh,không biết tôi có thể nào mà làm bác sĩ tốt như anh không nhỉ????
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này