1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thật hay là sự vượt qua dư luận xã hội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoanghonquehuong, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghonquehuong

    hoanghonquehuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sống thật hay là sự vượt qua dư luận xã hội

    Tôi thấy các bạn bàn luận sôi nổi nhiều chuyện về cuộc sống quá nên cũng mạo muội mở ra chủ đề này mong được sự đóng góp của các bạn

    Ngày nay người ta nói đến sống thử... tức là sống chung với nhau và quan hệ *** với nhau, nếu được thì tiếp không thì thôi. Người ta cũng nói đến dư luận xã hội là biện pháp kiểm soát cá nhân tốt nhất.

    Nhưng ở đây tôi muốn bàn đến khía cạnh khác của vấn đề mà chúng ta đang phải đương đầu trong cuộc sống: sống thật và vượt qua dư luận xã hội.

    Các bạn thấy sao khi một người phụ nữ thành đạt nhưng cô ta không có chồng (có khi vì vác cái bằng tiến sĩ nên khó lấy chồng) và tuổi 40 đã qua... Tôi thấy là nếu ở VN thì đó là một điều khá đáng sợ. Trong nếp nghĩ của chúng ta đó là một cô gái thất bại bất chấp những thành quả mà cô đã đạt được như danh vị và tiền bạc. Bản thân cô ta cũng tránh đề cập đến vấn đề hôn nhân và chuyện tình cảm...

    Nhưng ở các nước phương Tây thì người ta lại chẳng hề quan tâm đến cách sống của cô và cô ta cảm thấy hoàn toàn dễ chịu. Cô ta độc thân nhưng không cô độc, cô ta có bạn bè, tham gia các hoạt động xã hội...

    Một người đàn ông gần 40 tuổi mà tôi được biết cũng ở trong tình trạng đó. Đi đám cưới nào anh ta cũng được hỏi "bao giờ đến lượt anh" đến mức mà anh ta ngại đi đám cưới và ít tham gia các cuộc thảo luận liên quan đến gia đình và ngày càng thu hẹp quan hệ xã hội của mình trừ vài người bạn thân. Có lần tâm sự với tôi anh ta nói "mình chỉ muốn đi dự đám tang vì ở đó người ta không bao giờ hỏi ''bao giờ đến lượt anh'' "... Tôi nghe mà buồn cho anh. Hoá ra không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông phải chịu áp lực khủng khiếp của những lời bàn tán dị nghị, những chế tài vô hình trong xã hội đầy nặng nề và thiên kiến của thế giới xung quanh, dù rằng nhiều người nói trêu với anh chứ xong rồi họ cũng quên.

    Vậy thì sống thật và vượt qua dư luận xã hội ở nước ta thế nào đây khi mình muốn sống thật sự là mình và vì mình? Cái này tôi chưa tìm được lời giải đáp. Hay là đầu hàng và tuân theo xã hội? Hay là tìm một giải pháp trung dung? Hay là "dẫm đạp lên dư luận xã hội mà sống"?

    Ý kiến các bạn thế nào?
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mình tham gia nghen !
    Theo mình, dư luận xã hội là một trong nhiều phản hồi từ môi trường giúp ta điều chỉnh thái độ, hành vi, cách ứng xử cho phù hợp hơn.
    Tuy nhiên, phù hợp hơn không có nghĩa là đồng hóa, là thay đổi bản chất cho đúng với môi trường chung quanh, phù hợp chỉ ỡ mức độ cho phép, không làm ảnh hưởng đến người khác, không gây tác động xấu đến người khác.
    Việc kết hôn hay không theo mình nghĩ là chuyện riêng của mỗi cá nhân. Khi người ta hỏi han nhau như thế, có thể vì ý tốt muốn quan tâm nhau, hay vì muốn đùa vui tí chút. Nhưng điều quan trọng là nhân vật trung tâm trong câu chuyện lại quá nhạy cảm, và xem chuyện đó "hơi bị nghiêm trọng" nên có những thái độ và phản ứng không tích cực lắm.
    Vá6n đề chưa đến nổi phải đối đầu để mà "dẫm đạp" hay "tuân theo" dư luận. Nếu nhân vật bản lĩnh hơn và khéo ứng xử hơn,. thì cứ việc đùa vui với dư luận, vì nó chưa - đáng - phải - bận - tâm.
    Vài chủ kiến nhỏ nhoi, không vừa tai mong các bạn bỏ qua cho.
    Chúc một ngày lành !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này