1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NgoMyUyenAU, 18/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sống thật

    Tôi sẽ dùng đại từ "tôi" để kể về tâm sự của một người có thật.
    Để được tự do online với mọi người ở đây và có một không gian riêng, một chút tự do cho bản thân mình, tôi đã đấu tranh không ít. Trên đời này để đạt hạnh phúc, ta phải đấu tranh, tôi luôn tự nhắc nhở mình như thế. Vì cuộc đời vốn đã bạc đãi tôi.
  2. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc tự tử vào khoảng 9 tuổi. Từ đó đến nay, ý nghĩ này cứ xuất hiện lặp lại không biết bao nhiêu lần.
  3. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tiêu cực một tí . . nếu bạn cảm thấy khi bạn chết không ai khóc thương bạn,không ai nhớ bạn,không ai tiếc nuối bạn . . và hơn hết bạn không thương,không nhớ,không tiếc nuối bản thân . . vậy bạn chết đi !!!!!!!!
    Cũng có lúc tôi ko thiết sống . . nhưng tôi ko thể ich kỷ vậy được . . phải sống dù không hạnh phúc,vui vẻ,bình an đc
  4. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chết ah?
    Sống có được bao lâu đâu mà chết đi phí lắm,
    Hãy nhớ chỉ sống được khoảng 60-70 năm thui , còn thời gian còn lại là chết đấy
  5. trihungnew

    trihungnew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất buồn, bởi lẽ bạn u mê quá, cái bất hạnh lớn nhất của bạn là không thấy được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tất nhiên không chỉ riêng bạn mà với bất kỳ ai hay loài vật nào cũng phải đấu tranh để sinh tồn, nói nhu bạn là dành lấy hạnh phúc. Bạn cứ nghĩ đó là quy luật, là điều đáng để làm, và đương nhiên là như vậy, đến một lúc nào đó bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn ngừng đấu tranh có nghĩa là bạn đã chết, cuộc sống của bạn trở nên vô nghĩa, như bây giờ chẳng hạn, hãy luôn luôn mỉm cười
  6. daotan8601

    daotan8601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sống thật là vui rồi còn đòi hỏi gì nữa
  7. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù ý định tự tử đã thuộc về quá khứ nhưng tôi vẫn nhớ những xúc cảm đi liền theo ý nghĩ đó.
    Những lúc nghĩ đến chuyện tự tử, tôi thấy đó có thể là 1 cách hay đưa tôi đến 1 thế giới khác, giúp tôi thoát khỏi tình trạng lúc ấy. Thực sự những lúc đó tôi cũng không biết tình trạng ấy là gì nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra và có thể gọi đúng tên nó, tình trạng "lạc lối".
  8. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã lạc lối, không biết cuộc đời mình phải đi về đâu, theo hướng nào. Tôi đã cảm giác rõ mồn một là mình đang có trong tay cả một cuộc đời trước mắt nhưng không biết phải làm gì với nó đây mặc dù tôi vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày.
    Tôi thấy mình như một con thỏ con bị lạc trong khu rừng rậm, không biết lối ra, không biết phải đi đâu. Tôi kinh sợ cuộc sống.
    Con thỏ ấy cảm nhận mình đang bị quan sát, rình rập bời diều hâu, đại bàng và những con hổ, báo, sư tử. Ngay cả một con nai đến gần cũng làm cho con thỏ thủ thế và lo sợ.
  9. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nghe ai đó nói hãy nghĩ về những thành quả mình đã đạt trong quá khứ để xây dựng và bồi đắp niềm tin. Tôi gom góp lại những chiến thắng cũ nào là bằng đại học chính quy, bằng C Anh văn, Chứng chỉ Anh văn quốc tế đủ du học Master.
    Nhưng những thứ đó càng làm tôi thấy rõ hơn thực trạng yếu đuối của mình. Tôi không thể hình dung nổi mình đã lấy nguồn nghị lực ở đâu để đạt được nhựng thành quả không lớn nhưng đáng tự hào ấy.
    Tôi đã đánh mất nghị lực ở đoạn nào trên những con đường mình đã qua, tôi muốn tìm lại để tiếp tục đi và gặt hái tiếp những thành quả khác. Thực tại lúc đó chỉ hiện diện một con thỏ đi lạc, chưa thấy lối ra.
  10. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy thử 1 lần trải lòng với mọi người.Có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn. Vì nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ ko ai hiểu

Chia sẻ trang này