1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NgoMyUyenAU, 18/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    đôi khi thấy mình sống giả tạo với chính mình mà không biết
    Được hacienda sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 20/11/2008
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chết là quá dễ mua 200 viên parcetamol uống là xong nhưng muốn sống một cách vẻ vang được nhiều người biết đến mới là khó. chết là hết ko còn gì cả
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 trang vẫn chưa thấy có gì đáng muốn chết cả.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Không hiểu tại sao bạn lại có những suy nghĩ này, nhưng dù sao cũng chia sẻ với bạn.
    Có lẽ nhiều người đã từng một lần trong đời muốn chết.
    Mình cũng đã từng như thế, nhưng chỉ là "muốn" thôi, chứ thật ra mình không bao giờ đủ can đảm để thực hiện. Bởi vì sợ cái chết, và sợ nhất vì mình biết đó là cái chết vô nghĩa.
    Cuộc sống có nhiều chuyện buồn, khiến con người chán nản, thất vọng, đôi khi không tìm thấy mục đích và ý nghĩa... nhưng mà có như thế, thì mới cảm nhận được một cách sâu sắc niềm vui và hạnh phúc.
    Mà, mình thì tin rằng, cuộc sống đúng là buồn, nhưng cũng có nhiều niềm vui lắm. Quan trọng là phải biết cảm nhận nó.
  5. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy mình đang bị kẹt giữa hàng lô hàng lốc những mối quan hệ giả dối và man trá. Họ chỉ đội lốt tình yêu thương. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi cứ phải hành động, phải sống theo những tiêu chuẩn do người khác đặt ra.
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Dù là bất cứ hoàn cảnh nào , Hãy là chính mình !
    Hãy vui lên mà sống
  7. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây tôi đã dần dần thoát khỏi khu rừng rậm đó, khu rừng mà tôi đã bị lạc lối lẫn quẫn gần 7 năm nay.
    Tôi như đang tiến gần đến nơi có ánh sáng ở cuối đường hầm và tự nhủ sau khi thoát khỏi, sẽ không bao giờ để mình lạc vào chốn cũ nữa.
    Cuộc đời tàn nhẫn quá.
  8. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu mà lắm sự dối trá thế nhỉ?. Nếu tất cả các quan hệ của bạn là dối trá thì nên tự trách mình đi, bởi đó là do bạn đã ko biết cách chọn lựa. Cuộc sống này chỉ cần vài người chân thành thôi...còn lại thế nào cũng được. Mà cái "vài" đó thì khó kiếm đâu. Ai chả muốn chết cho rảnh nợ đời, nhưng mà chúng ta bị ràng buộc với thế giới này nhiều quá. Nên tốt nhất hãy đi tìm những niềm vui...thể thao, văn hóa, âm nhạc, giải trí, giao lưu, du lịch, điện ảnh... nhiều quá đi mất
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này không tàn nhẫn! đó là những thử thách giúp bạn mãnh mẽ hơn trong cuộc sống , hãy sông trải lòng với mọi người dù cho họ làm đau bạn đi nữa thì bạn vẫn thanh thản ...và đến một lúc nào đã người ta sẽ chợt nhìn lại chính họ ....
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hãy là chính mình
    Nghe cứ như hô khẩu hiệu, mỗi tội nó cổ hủ quá rồi. Giờ thì chẳng ai cần biết có là chính mình hay không, miễn đạt được nhiều thứ là ok hết.

Chia sẻ trang này