1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NgoMyUyenAU, 18/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madonnaqop

    madonnaqop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ tự mình nên lái cuộc đời mình giống như chạy xe máy í. Mình cầm lái rẽ đến nơi nào tùy ý mình.
    Được madonnaqop sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 25/11/2008
  2. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nói chuyện với người bạn, bạn í nói đang làm công việc rất chán. Mình nghĩ làm một việc chán thế thì không nên. Công việc mà mình say mê, thích thú mới giúp ta hết mình. Từ đó sẽ nhanh chóng thăng tiến.
    Mình thà bắt đầu lại với một việc mình thật sự thích. Àh, bạn mình sắp bước qua 27 tuổi.
  3. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Để mình pot thử hình ở Ý, thấy đẹp quá nhưng ko pot được.
  4. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi rất thích tự do định hướng cuộc đời mình, tự do lựa chọn cách sống, nghề nghiệp, mối quan hệ, khóa học nào nên tham gia và dĩ nhiên tự chịu trách nhiệm đối với các lựa chọn của chính mình.
    Tôi nên chấp nhận số phận, điều kiện sống hiện tại hay sẽ thay đổi nó? Liệu tôi có ý chí theo đuổi thành công, tự do và hạnh phúc? Tôi tự hỏi và tự trả lời với mình là PHẢI CÓ Ý CHÍ ẤY.
    Tôi quyết tâm nỗ lực chăm chỉ trước hết để tự nuôi sống bản thân, không lệ thuộc, sau đó mới tích lũy để phụ giúp gia đình.
  5. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi về từ chuyến du lịch ba lô Vũng Tàu hai ngày một mình. Refresh lại và cảm thấy yêu đời hơn.
    Sáng hôm qua thức dậy sau khi ăn sáng thì chạy thẳng vào bến xe Miền Đông lúc 9h35, gửi xe, mua vé xe Mai Linh đi Vũng Tàu. "Chị lấy em 1 vé chuyến 10h", trả 55.000 đồng, he he ngồi đợi.
    10h xe khởi hành đi đến bến xe Vũng Tàu là 12h35, có sẵn xe trung chuyển chở free đến khách sạn Trường An sát biển, 150.000 đ/ngày đêm.
    Nhận phòng, cô hướng dẫn dễ thương bật TV truyền hình cáp, máy lạnh, chỉ cách điều chỉnh vòi nước nóng lạnh.
    Xem phim, nghỉ một chút đi bộ ra ăn trưa và xuống biển, thả bộ, tắm biển rồi về phòng...
    Ban đêm Vũng Tàu mát, không gian mênh mông lộng gió biển. Vừa đi trên bãi cát vừa suy nghĩ về đời mình... Khách sạn mở cửa 24/24 nên dòng suy nghĩ không bị giới hạn nào bởi áp lực thời gian. Ốc ngon...
    Sáng sớm, những người dân địa phương đi bắt ốc, mặt trời mọc, không khí trong lành...
    Cô tiếp tân gọi cho hãng Mai Linh điều xe trung chuyển đến rước free đi bến xe Vũng Tàu, mua vé về.
    Trên đường về thấy rõ hơn là KCN Biên Hòa, Sóng Thần và đường phố sôi động xe cộ làm sao.
    Về BX Miền Đông, lấy xe chạy về nhà.
    Chuyến đi cho một feeling refresh, một hành trình tự khám phá.
  6. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn giữ niềm tin là mỗi người nên có tự do riêng, đó là giá trị cơ bản của đời người. Tự do đối lập với lệ thuộc. Tự do nghĩa là ta có quyền chọn lựa hành động tiếp theo của mình trong cuộc sống, kèm theo đó là trách nhiệm mà chính ta sẽ chịu đối với kết quả của hành động.
    Nếu ta không sẵn sàng chịu trách nhiệm thực hiện việc chọn lựa và chấp nhận kết quả thì sẽ có một ai đó chịu trách nhiệm và lựa chọn hành động trong cuộc sống của ta thay cho ta. Kết quả là mất Tự do. Hậu quả của mất Tự do là cuộc đời lệ thuộc: lệ thuộc vào sự sắp đặt và lựa chọn của người khác.
    Không tự quyết cuộc sống bản thân thì không thể nào có Tự do cá nhân.
  7. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    "Hãy để tôi tự do, không thì giết tôi đi".
  8. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sống và lớn lên trong sự dối trá, xin tôi đừng trách nếu tôi tự lừa dối tôi.
  9. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ghi vào topic này rồi thì không có sự tự lừa dối bản thân nữa bạn àh. Ảnh đại diện của bạn rất đẹp.
  10. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại, bạn sống không có mục đích hay không biết mục đích sống của bạn trên đời này là gì. Các kết quả của bạn đạt được chẳng qua chỉ là quán tính sống. Như chiếc xe, gặp đền đỏ thì phải dừng, đến khúc cua thì phải quẹo... nhưng đi về phương trời nào thì vô định. Đang sống mà cứ như đang chết mòn ấy (và rồi ngày ấy sẽ đến ). Có phải đó đang là tâm trạng của chủ tồ píc hiện giờ ko?
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...

Chia sẻ trang này