1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thế nào cho đúng ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuonglp, 11/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nhớ đừng lấy cô N chỉ vì cô N sẵn lòng lấy bạn nhé.
  2. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tks bạn, mình đã quyết định dừng lại tất cả rồi, giờ chỉ làm bạn thôi[r2)]
  3. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hnay a đèo QM đi lượn đường, thằng cu đang tuổi tò mò mọi thứ, nó hỏi không ngừng làm anh nhức hết cả đầu, mà toàn câu ngô nghê thôi, nghe dễ thương kinh khủng, nhìn thằng cu dễ thương quá, a nghĩ nếu không có chuyện đó chắc con chúng ta cũng gần bằng tuổi nó rồi e nhỉ, a co thể tưởng tượng đc con chúng ta xinh như nào, bất kể gái hay trai, vì bố mẹ nó đều đẹp mà :D
    Hnay a Thiện béo gọi điện nhờ a mấy việc, tình cờ nghe được 20 này e sẽ cưới, vì e không mời a và e cũng không nói vs a e cưới ngày nào mà, lúc kết thúc câu chuyện a ấy hỏi thế 20 này mình gặp nhau chứ???? A thật chả biết trả lời ra sao, cứ ậm ừ cho qua, a ko buồn hay cảm thấy khó chịu nữa đâu, vì a cũng tập cho mình chấp nhận điều đó rồi, thực sự mọi người ko hiểu và cứ nghĩ a vẫn buồn vì chuyện 1 đứa mình, cả mấy thằng bạn ĐH của a nữa, nhưng thực sự bjo tình cảm anh đối với e chỉ khác 1 người e gái 1 chút, vẫn có sự quan tâm, lo lắng nhưng giống với lo cho đứa e gái hơn là 1 người mình xác định lâu dài :)
    Mấy hôm trước khi ăn hỏi, e gọi điện nói chuyện vs a, lúc đó a biết e cảm thấy không thoải mái vs quyết định của mình, a biết nhưng tất cả đã muộn, mọi chuyện đã ko thể thay đổi đc rồi, a đã làm 1 điều cho e mà e không bjo có thể nghĩ tới, a bịa ra 1 câu chuyện rằng a cũng sắp cưới vợ, vì trót dính bầu với người ta, tất cả chỉ để cho e yên tâm trước khi về nhà chồng, có lẽ điều đó cũng đã có tác dụng, nghe cách nói chuyện a cảm nhận được e đã thôi không dằn vặt nữa rồi, đó có lẽ là điều cuối cùng a có thể làm cho e :)
    A viết những tâm sự này lên đây ko phải cho e hiện tại mà cho e trong ký ức của a, để a có thể tâm sự, trải lòng về những thứ a gặp trong cuộc sống, chỉ vậy thôi, và những điều này là hoàn toàn bí mật :D
    Chúc e gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, 20 này dù a không đến chúc phúc cho e được nhưng mong e hiểu a luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình e!

Chia sẻ trang này