1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống theo điều ta có thể

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TruongLaoCaiBang, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Sống theo điều ta có thể

    Ai cũng muốn mình được hoàn hảo mọi thứ, cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng có người bị tật bẩm sinh, có người phải chịu cnh nghèo khổ, bệnh hoạn, gặp thất bại trên đường công danh, thất tình, kém nhan sắc, có cuộc sống gia đình không như ý v.v... Gặp những "bất hạnh" ấy, bạn sẽ sống như thế nào?
    Không ai trong chúng ta có thể chọn "cha mẹ" cho riêng mình, cũng không ai có thể chọn cho mình một vóc dáng đẹp, hoặc trí thông minh như ý... Như vậy, nếu hoàn cảnh hiện tại không được tốt đẹp, thì tại sao ta không biết thỏa hiệp để sống tốt hơn? Chính vì biết thỏa hiệp với hoàn cảnh mà con người sẽ không thấy mình bất hạnh, nhờ vậy mới có tinh thần thư thái, từ đó sẽ tích lũy và phát huy nghị lực tiềm tàng để tìm cách vượt qua nghịch cnh. Xin đn cử: một trong những nguyên nhân sinh lục đục trong gia đình là do vợ chồng có những sở thích trái ngược nhau và ai cũng khăng khăng bo vệ nó. Chẳng hạn vợ thích cải lương và sau giờ tan sở muốn chồng phi ở nhà, chồng thích ca nhạc và ưa những ni hội hè, hay rủ bạn bè nhậu nhẹt. Một hôm chồng thay đổi "chiến thuật", ngoan ngoãn chiều theo sở thích của vợ. Việc làm này khiến vợ cm động, nên tự ý đề nghị với chồng đi xem ca nhạc, và mỗi chiều thứ by, thường mời bạn bè của hai vợ chồng đến ăn cm. Từ đó gia đình không sinh lục đục nữa.
    Ngạn ngữ có câu: "Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể" đã nhắc nhở chúng ta đừng quá m mộng xa vời mà hãy nên trân trọng và quan tâm đến những cái gì ta đang có.
    Nhà triết học Marc Aurèle đã viết: "Tư tưởng ta ra sao thì đời ta như vậy", hàm ý chính cách suy nghĩ của mỗi người mới là nhân tố quan trọng và đời ta có sung sướng hay đau khổ cũng là do cái ý nghĩ của chính ta. Vì thế, người có tính hay so bì, hay xét nét và luôn quan trọng hóa mọi vấn đề là người không thể sung sướng được và chính điều đó cũng làm cho những người sống chung với họ luôn bực mình, chán ghét. Hoặc người luôn có tư tưởng thích hưởng thụ mà không thích làm việc, thì chắc chắn đời họ chẳng ra gì.
    ắt hẳn bạn không thích gần gũi với những người suốt ngày "mặt ủ mày chau", nói chuyện với họ chỉ thấy một "khung cnh" ảm đạm? Thường những người kém may mắn hay bi quan và chính vì có tư tưởng bi quan nên họ không dốc hết sức để phấn đấu, vì thế họ khó thành công. Câu nói của cổ nhân: "Người lạc quan chỉ thấy vận may, kẻ bi quan suốt ngày thấy tai họa" đã nhắc nhở chúng ta đừng để tư tưởng của mình ri vào trạng thái hụt hẫng, chán chường, mất hết sinh khí.
    Trong mỗi con người có thể có những nghị lực phi thường mà chúng ta không để ý tới. Chẳng hạn nữ diễn viên điện nh nổi tiếng Elizabeth Taylor đã từng nghiện rượu và ma túy nhưng do biết khai thác nghị lực nên đã thoát khỏi cn ghiền.
    Câu tục ngữ: "Tháng trước mưa rào, tháng sau hoa nở" ý nói con người ta dù cực khổ nhưng cũng có lúc sung sướng, nếu biết kiên nhẫn.
    (st)
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Người ta luôn sống theo điều người ta có thể bác ạ. Chứ nếu không thể thì làm sao mà sống được. Nói chính xác hơn, là phải biết chấp nhận cuộc sống mà ta đang sống. Cứ mơ mộng hão huyền thì chỉ thấy chán ngán cuộc sống thôi. Nói vậy, tưởng đơn giản nhưng không dễ. Dù sao thì hãy nên chấp nhận những gì ta có, và cố gắng đạt được điều ta mong muốn!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    CHUYEN TREN CANH DONG
    Teu toi dang lang thang van vo ngam hoa cai vang va mot loai hoa dai. Mot cu gia di qua noi, hoa dep that, the ten loai hoa do la gi? Teu toi le phep, 'da chau se check tren INTERNET'
    May hom sau di ngang qua canh dong ay, Mot cu gia khac di ngang qua thot len , canh dong hoa that la tuyet va noi co Teu toi biet ten loai hoa dai kia, SUONG THAT.
    O BEN SONG
    Dang ngoi ngam troi dat, gio thoi hay hay. Mot thang vac may may chai bia ra ngam. Teu toi khen mot cau, y kien hay day !!!. Thang cha mim cuoi sung suong. Di roi, suong van chua het , quay lai hoi : 'The Ong co thich bia khong, toi moi mot chai'
    LAI SUONG NUA.
    Nhin mot doi tinh nhan ngoi gan day, TEU toi tu hoi, the con ho thi SUONG THE NAO NHI ????????????

Chia sẻ trang này