1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thì dễ chết mới khó

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Sống thì dễ chết mới khó

    Tôi nghĩ cả ngày hôm nay rồi sống thì dễ chứ chết mới gọi là khó ,Nghĩ nát óc rồi mà vẫn chưa tìm được cách nào để chết cho thanh thản ,
    mọi người thử nói xem khi chán đời ai mà chả muốn chết nhưng mà có cách nào để chết được toàn vẹn không?
    làm sao giờ ? muốn chết quá.nhưng mà chết phải giữ nguyên được vẻ đẹp của mình cơ.


    Don't love me for fun girl let me be the one girl.
    Cos I can't help falling in love with Hiếu Thiên
  2. ThanksForGiving

    ThanksForGiving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    He he ! Coi mòi rỗi rãi quá không có việc gì làm nên nghĩ vẩn vơ hả !
    Chết à ! Chết thì công nhận là nhiều cách thật nhưng mà muốn chết mà vẫn giữ được vẻ đẹp của mình á ? Nhung mà là vẻ đẹp gì ? Vẻ đẹp hình thể thì có một cách này nè ! Uống độc dược chết ! :D Sau đó vô thăm Tần Thuỷ Hoàng hỏi lão ý xem thuật trường sinh bất tử như thế nào !
  3. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Treo cổ mà chết cho nó đẹp Sò ạ Có cần dây không Nhà tao nhiều lắm đấy

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  4. ThanksForGiving

    ThanksForGiving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ! Chết kiểu này không dễ coi đâu ! Treo cổ là lưỡi lè ra dài .... cả mét lận ! Hí hí ! uống thuốc ngủ là ngon lành nhất !
  5. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nói ngu thế ! Sống mới khó chứ chết thì dễ ko.
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  6. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    nói lại càng ngu hơn
    nhìu người mún chết cũng ko chết đc ấy chứ
    treo cổ thì dây đứt
    uống thuốc chuột thì thuốc chuột dởm
    nhảy lầu cùng lắm chỉ gảy cẳng ....
    MR. CROWLEY
  7. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    chạy ra đưồng thấy cái xe tải nào thì nhào vô! vậy thì mới giống "phim" êhh!
    hải
  8. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    khổ người ta mún sống ko đưọc
    lại có người mún chêt cho xong đã thế còn bày
    dặt cách nào chết cho đẹp . Thế thì hoi mọi người rằng tự tử chết
    có cái chết nào đẹp ko
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  9. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái chết nào đẹp cả.
    Chết bì tiền là cái chết linh thiêng
    chết vì tình là cái chết bất thình lình
    Chết vì đời là cái chết ko thành lời
    he he
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  10. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    xơi`
    chết là ngu
    muốn chết đẹp mà khỏi tốn xiền thì cứ việc mịt mũi bịt mồm vào
    cho đến khi đứt thì thoai
    okie??
    m mở cửa trái tim đón anh vào và đá anh ra

Chia sẻ trang này