1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử ... đâu hẳn là XẤU đối với chị em ????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duykiet, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một điều tôi muốn nói với các bạn, nhìn người tây yêu nhau, mình cảm thấy ước gì mình như họ! Thích biểu lộ cảm xúc trước mọi người, vô tư đi, họ coi như ko có ai ở bên cạnh, họ nghĩ họ như trên một hoang đảo, bạn thử nhìn cách họ thể hiện, bạn sẽ muốn bạn là họ ! Sống thử là quan niệm của phương tây, nếu ở VN, bạn cứ theo cách sống người Việt thôi, mình khuyên chân thành bạn à !
  2. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là ko một người đàn ông nào muốn rồi, hỏi ngược lại chị em nào muốn lấy 1 người đàn ông đã từng sống thử chưa ??
    Nói gì thì nói, lấy nhau về, đừng có nói đã từng sống thử (I mean, đã từng quan hệ với người khác, và quan hệ bao nhiêu lần là Okie ... ) dù sao sống thử với 1 người còn tốt hơn nhiều đã quan hệ với nhiều người
    Mà sống với nhau trước hôn nhân có khác gì đã từng xxx đâu nhỉ ? Bác nào phản đối chắc phản đối luôn cả chuyện XXX trước hôn nhân ?
  3. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi ?okhông? ủng hộ ?osống thử?. Nhưng tôi cũng không phản đối ?osống chung? trước hôn nhân, như ?osống thử thật? (thật với nghĩa là như sau kết hôn). ?oSống thử thật? (theo nghĩa trên) có thể chấp nhận được nếu xuất phát từ tình yêu, và mỗi bên ý thức rõ ràng trách nhiệm, bổn phận của bản thân, hiểu rõ những tổn hại sẽ gây ra đối với người kia nếu sự ?ochia tay? xảy ra. (Mà nhất là nam giới)
    Nếu như là chỉ ?osống thử? (sống để thử), thật sự quá mạo hiểm. Ngay cả khi có hôn phối, nghĩa là có một sự ràng buộc pháp lý rất chặt chẽ, vợ chồng vẫn có thể ly dị chỉ vì những điều rất nhỏ nhặt, vớ vẩn. Trong khi những điều nhỏ kia có thể hoà giải và đi đến hạnh phúc cuối cùng. Bởi vậy khi ?osống thử? không có ràng buộc, thì những điều nhỏ nhặt, vớ vẩn kia càng dễ trở thành ?onguyên cớ? cho một sự chia tay.
    Nói chung thì cả phụ nữ, nam giới đều chịu ảnh hưởng tiêu cực sau ?ochia tay? (trừ những kẻ chỉ chuyên tâm về thể xác). Nhưng mà, trong chuyện này phụ nữ vẫn chịu thiệt thòi nhiều hơn, thiệt thòi ?othật? hơn, ám ảnh nhiều hơn. Nam giới cùng lắm là cảm thấy ân hận thôi.
    Còn thế nào là ?osống thử thật ? xuất phát từ tình yêu chứ không phải là thể xác, thế nào là ý thức rõ ràng trách nhiệm, cái đấy phụ thuộc vào mỗi người cụ thể. Chẳng có cái cân nào cân bằng hoàn toàn được cả.
    Chỉ có điều với nam giới (hầu hết), thường bị phần ?othể xác? cám dỗ, cứ thường cho mình xuất phát từ ?otình yêu?, tự cho mình là ?ođủ trách nhiệm?. Vậy nên nếu là phụ nữ thì phải cẩn thận, tỉnh táo hơn nhiều so với nam giới khi quyết định vấn đề cả cuộc đời này.
    Có tình yêu, trách nhiệm, lòng vị tha thì sống thử cũng là sống thật. Nếu không có, thì sống thật rồi cũng chỉ là thử.
    Đấy là kết luận cho suy nghĩ của tôi.
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 06/02/2006
  4. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tây không ngu hơn mình nhưng cuộc sống và văn hóa họ khác mình. Chuyện người phụ nữ sống với người mình yêu trước hôn nhân là chuyện bình thường. Còn ở Việt Nam đó là chuyện gây sự chú ý và bàn tán của mọi người, điển hình chủ đề này là một ví dụ. Hơn nữa đàn ông tây cũng không xem chuyện "sống thử" là một vấn đề quan trọng cốt yếu phải đắn đó suy nghĩ trước khi cưới vợ
  5. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nói thế có nghĩa là trước sau em cũng sẽ làm giống vậy nhỉ. Thực ra người châu Á sống cùng dư luận, dư luận tự đủ phía, kèm theo hàng loạt các định kiến về đạo đức. Còn người châu Âu họ không quan tâm quá nhiều đến nhau, tôn trọng ý kiến, lối sống cá nhân, nữ giới bình đẳng với nam vì thế sống thử không có gì là to tát với người ta.
    Về cá nhân, tớ thì thích sống thử rồi, nhưng mà chắc cô kia không đồng ý đâu, trừ khi cô ta là Tây
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rằng sống thử là đúng thì có lẽ cả đời phải sống cuộc sống thử mất. Ai thích sống thử cứ sống thử, vì đơn giản là họ chưa hiểu được cuộc sống mà đối phương đem lại, nên họ mới phải thử, nói cách khác, họ như chưa thành thục trong cuộc đời. Ở phương Tây thịnh hành vì môi trường văn hoá khác, còn ở phương Đông, văn hoá của người phương Đông không chấp nhận nó. Lại nhớ câu nói của sếp cũ: Ở đâu nói tiếng nói nơi đó.
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thế là thành
    married but available
    Bác nào khôn thía
    Khôn quá là sau này lấy phải cô ...đáng đời anh chưa
  8. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mọi người hiểu sai ý tôi rồi
    1. Sống thử: Có nghĩa chấp nhận quan hệ trước hôn nhân
    2. Sống thử: Không phải ở chung 1 nhà ... mà có sự chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau (học tập, cuộc sống, công việc)... Nếu có điều kiện ở chung thì cũng tốt.... Nhiều cặp có thể ở chung nhưng chưa chắc quan hệ, giống như đi Du lịch, có thể share nhiều thứ...
    Chứ chữ sống thử ... ai cũng hiểu sai là sống như vợ chồng trước khi cưới ... điều đó ai cũng phản đối (gần 100% nhỉ). Mà các chú thì sao tôi không biết, đa số các bạn gái khi quan hệ với bạn trai mình, nhất là trong lần đầu tiên đều mong muốn và hy vọng người đó sẽ là chồng mình, và cũng đã coi là "chồng" các chị em mới cho chứ ... có mà điên nếu cô gái VN nào nghĩ .... cho thằng nào cũng okie ... biết sớm vui sớm
    Được duykiet sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 08/02/2006
  9. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tôi nhầm.
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 08/02/2006
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bác Duykiet nay tuyên truyền VHP nhé... bác ko biết là ở nước ngoài bây giờ họ đang thấy 1 xu hướng thanh niên quay về với thời cổ điển tăng lên à.. hê,
    Em nghĩ là chuyện thi cử, học hành, công việc thì nên thử,, để lưọng sức mình, chứ còn đã là cuộc sống tình cảm, đặc biệt nó còn mang í nghĩa lớn về mặt tinh thần thì cần có chữ chân thành và nghiêm túc, ko nên "thử"... mà những người họ suy nghĩ nghiêm túc thì họ làm là làm thật chứ ko thử... cưới nhau đi thì sống thật chứ làm gì phải thử.., vừa mang tiếng với thiên hạ, vừa dễ để lại tổn thương to lớn cho cả 2, nếu sau khi thử xong thấy ko ổn..
    Một anh bạn nguời Cam học ĐH cùng em có hát: yêu như thì về Buôn thuốc chuột.. yêu nhau thì về.... buôn lạt buộc... hơ hơ, túm lại là ko nên sống thử..
    Còn chuyện biểu lộ tình cảm đôi lứa trước thiên hạ như bên tây thì em lại ủng hộ chứ ko phản đối, mà nói thực rất thích... hí hí.. Giá mà mình được ra nước ngoài cùng NY,
    mỗi tội mình ở VN còn trên 30% là các cụ trên ta cả thế hệ, họ chướng tai gai mắt khi thấy vậy, vì thế cũng ko muốn họ phải voà Viện Mắt TW, bây giờ bệnh viện đnag quá tải.. thôi thì khi nào đi du lịch thì cứ tha hồ mà bộc lộ xúc cảm dành cho nhau... còn ở thành phố thì kiềm chế 1 ti ti.. để các cụ đỡ bị đau mắt

Chia sẻ trang này