1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử ... đâu hẳn là XẤU đối với chị em ????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duykiet, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Sao phải thử,nếu có bản lĩnh thì thật luôn đi.Mình ghét cái kiểu sống thử,chẳng ra đâu vào đâu
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Không biết người nào nghĩ ra hai chữ "sống thử" quả là có tài xuyên tạc. Thử cái gì nào ? Cái gì cũng thật, ngay cả cái tình cũng thật thì sao lại gọi là thử. Nếu xét một cách khách quan và độc lập thì cái vụ sống chung này chỉ khác với một vụ hôn nhân thông thường ở mỗi cái tờ giấy chứng nhận, tức là khác về khía cạnh hành chánh thôi, còn về khía cạnh cuộc sống thì cũng thế. Cho nên muốn đánh giá thì đừng để cái chữ "thử" ảnh hưởng mà hãy đi gặp những người trong cuộc, trò chuyện với họ thì sẽ không có cái nhìn phiến diện.
  3. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, xin phép dùng diễn đàn này để xả stress tý nhé. Tớ đang đến khổ vì cái đôi "trẻ con chẳng ra trẻ con, người lớn chẳng ra người lớn" đang sống "thử" ở cùng căn hộ của tớ đây. Chúng nó giận nhau chẳng có đóng cửa bảo nhau gì cả, cứ choang choảng đá thúng đụng niêu ảnh hưởng đến tất cả bà con mệt quá. Nửa đêm rồi giận nhau bỏ đi ra ngoài đóng cửa đánh "rầm" một cái, về lại "rầm" cái nữa, mà 1h sáng chứ có sớm sủa gì chứ. Phòng mình lại ngay sát cửa chính, ngán ngẩm luôn. "Mợ" thì lạnh lùng hỏi "cậu" trống không oang oang cả nhà. "Cậu" bỏ ra ngoài thì "mợ" loảng xoảng trút tức giận dưới bếp, rồi cũng "rầm" cái cửa một cái - 2h sáng. Khổ cái "thân già" tôi đã căng thẳng học hành và khó ngủ lại càng khó ngủ hơn. Khổ thân cả cái cánh cửa chính đang bị hỏng mà cái thằng đàn ông nó "công tử bột" quá chưa động tay động chân để sửa mà chỉ có biết trút tức giận vào đó làm nó hỏng thêm thôi. Điên hết cả người lên, nhưng bây giờ chúng nó đang khùng khùng như vậy, chẳng nhẽ trút thêm dầu vào lửa. Đành trút bầu tâm sự "khổ chủ" ra đây với các bạn vậy. May quá, sáng nay chúng nó đi đến trường rồi, cầu giời hoà bình lập lại sớm để cho chúng con còn được tiếp tục yên ổn học hành cho xong!
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có nhu cầu thuê người về để thành một cặp làm đối trọng với "chúng nó" không ? Cái này người ta gọi là "đi với ma mặc áo giấy"
  5. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có nhu cầu thuê người về để thành một cặp làm đối trọng với "chúng nó" không ? Cái này người ta gọi là "đi với ma mặc áo giấy"
    [/quote]
    À, cái anh chàng thích đùa này! Câu đùa đó không làm cho "khổ chủ" cười mà cũng chẳng có chút thông cảm gì. Bạn nên luyện thêm nữa về cách bông đùa hay hơn nữa. Dù sao cũng cảm ơn đã reply.
    Nếu có ai hỏi ý kiến tôi có nên sống thử không như trong các chủ đề này thì câu trả lời là:
    - Thứ nhất, hãy hoàn thiện mình về cả trí tuệ lẫn cách đối nhân xử thế trước khi muốn sống với ai một cách hạnh phúc.
    - Thứ hai, đã vào cuộc rồi thì phải học hỏi liên tục về cách xử sự với nhau sao cho giải quyết được các mâu thuẫn mà vẫn giữ được tình cảm tốt
    - Thứ ba, đừng có quan niệm đó chỉ là "thử" thôi. Như bạn gì ở mấy bài trước nói đấy: đấy toàn là sống thật 100% để rồi học được một bài học nhớ đời về cuộc sống mà thôi.
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... có muốn làm một cặp đối trọng thì nhớ phải đi đăng ký kết hôn kẻo không người ta lại đổ thừa là sống "thử"... à quên... sống chung chưa đăng ký
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bạn 7 dặm nói trúng ý tớ quá... tớ cũng ghét cái bác zai nào có cái í nghĩ như vậy.. Nhưng hình như bây giờ tỷ lệ hơi cao, báo chí phê phán suốt ngày còn gì... Túm lại.. Cưới rồi sống thật chứ thử làm gì nhỉ, như thế có phải sướng, KO lo lắng, ko sợ sệt, ko ngại ngần ko..
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : thế nào là hoàn thiện về trí tuệ và cách đối nhân xử thế ? Đợi đến 90 tuổi chăng ? Sự hoàn thiện đó chỉ mang nghĩa tương đối, đã được Nhà nước qui định ( nam 21, nữ 18 tuổi đủ quyền kết hôn ).
    Thứ hai : đồng ý trăm phần trăm. Nhưng có điều nói thì cực dễ mà làm thì...
    Thứ ba : cái tên gọi "sống thử" có gì quan trọng mà phải tranh cãi nhiều. Ai ai cũng biết đó là việc 2 người ( yêu nhau) dọn về sống với nhau như vợ chồng mà không làm đám cưới - thế là đủ, quan trọng gì chuyện "thật" với chẳng "giả". Tớ không ủng hộ, cũng chẳng phản đối chuyện này - trừ khi người trong cuộc là người nhà tớ. Xét cho cùng, mọi thứ đều có cái giá của nó và không phải cái gì cũng tốt hay xấu 100%. Mọi người chọn hướng đi nào là tuỳ vào hoàn cảnh, suy nghĩ của họ - nếu tôi và bạn chọn chung đường thì ngày nào đó ta sẽ gặp nhau, nếu không gặp thì cũng là bình thường. Con đường của bạn chắc gì đã là con đường đẹp nhất ?
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Xét thử :
    * Cưới -> Sống chung -> Không hợp -> Ly dị
    * Không cưới -> Sống chung -> Không hợp -> Chia tay
    Cái nào phiền phức hơn ?
    Hai trường hợp còn lại:
    * Cưới -> Sống chung -> Hoà hợp -> Hạnh phúc
    * Không cưới -> Sống chung -> Hoà hợp -> Cưới -> Hạnh phúc
  10. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà bên nhau 24/24 kiểu gì trước sau cũng chán . Vợ chồng lấy nhau có cái giấy đăng ký kết hôn ràng buộc mà mặn nồng về tình cũng chỉ được dăm tháng nửa năm , còn đâu người ta sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn .
    Đã thế đây lại là SV , 20 , 21 tuổi đầu đã đến cái tuổi phải lo đâu mà ôm rơm nặng bụng , lại còn lo cả chuyện " bên nội " ....thời gian đấy ăn chơi , học hành , bạn bè ....thiếu gì cái để làm .... Sống thử , non nớt về ở với nhau " 100 chỗ lệch liệu có kê cho bằng ? "

Chia sẻ trang này