1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử ... đâu hẳn là XẤU đối với chị em ????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duykiet, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có hai mặt mà. Cái này phụ thuộc vào bản thân mỗi người, có điều phải dám làm dám chịu thôi. Kinh nghiệm là luôn hy vọng điều tốt nhất, nhưng cũng luôn chuẩn bị tinh thần & vật chất cho điều xấu nhất.
  2. YellowScorpion

    YellowScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có gì xấu đâu nhể? cái này tôi làm hoài à. Từ hồi sinh viên cơ. Riết cũng thấy hay, chia tay chẳng ai nợ nần ai. Miễn là người trong cuộc chấp nhận cuộc chơi. Đến bây giờ dù đã lập gia đình, thỉnh thoảng gặp vẫn "sống thử"
    Nhu cầu về ******** ai chả có, cả nữ lẫn nam, cả đàn ông lẫn đàn bà, cả pede lẫn lesbian. Đó cũng là một cách để thoả mãn nhu cầu tình cảm và ******** trong khi các nhu cầu tối thiểu khác chưa được hoặc đã được thoả mãn. Dĩ nhiên là có đối tác vẫn tốt hơn "tự sướng". Nếu ai đã xem phim "Mệnh phụ phu nhân" của Ý chắc có thể hiểu được phần nào.
    Quan niệm đạo đức truyền thống của Việt Nam chưa chấp nhận điều này, nhưng riêng tôi, tôi thấy bình thường.
    Cái sự thiệt thòi chính yếu của người phụ nữ ở đây là có thể họ sẽ bị mang thai ngoài ý muốn. Còn trinh tiết thì, theo tôi nghĩ, đã lạc hậu rồi. 20 năm nữa, lúc đó từ trinh tiết có lẽ sẽ mang ý nghĩa khác. Cái thời của Marylin Monroe (hỏng biết có viết đúng ko nữa) mới mặc áo tắm một mảnh đi tắm biển đã tốn biết bao giấy mực của báo chí Mỹ thì bi giờ đi tắm biển chẳng thèm mặc đồ nữa. Hic (thèm quá cơ )
    Tựu trung lại là, càng bị gò bó trong khuôn phép thì con người càng có xu hướng muốn phá bỏ. Trên rất nhiều lãnh vực chớ không chỉ riêng về "trinh tiết" và "sống thử"
  3. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    thực tế thì cuộc sống hiện tại đang diễn ra rất nhiều cảnh sống như thế này, cứ đi qua những dãy trọ thì bạn sẽ hiểu rất rõ. Chúng ta sẽ không bàn về những cái được và cái mất trong kiểu sống như thế này. Cũng có những đôi tình nhân xác định nghiêm túc mối quan hệ này và tiến đến hôn nhân, nhưng có một điều tôi nhận thấy đó là đã sống thử thì khi nhắc đến chuyện cưói xin với người đàn ông đó như là việc ép buộc, việc "phải cưới" mà không phải là "muốn cưới". Mà đây lại là nguy cơ tiền ẩm cho một gia đình tan vỡ, một khi hai người lấy nhau, trong lòng ấm ức không thoã mãn thì còn đâu hạnh phúc, vậy đấy.
  4. Nhocxinhtuoi

    Nhocxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng trong đầu đã ko tốt rùi thì "TÂM" ko trong sáng rồi,dạng bắt cá 2 tay như thế này thì..... chẳng có e nào dám đến gần đâu.
    Trong câu chuyện này thì chẳng việc gì phải lựa chọn 1 trong 2.YÊU cô nào hơn thì chọn cô đấy vì....đã đến sự lựa chọn thì ko phải TY rồi ! ĐÓ LÀ SỰ TÍNH TOÁN.
    Quay lại vấn đề của TOPIC : Theo tôi là ko nên ''sống thử''. Đơn giản là vậy.Lý do à? Thử hỏi chị e nào có muốn có 1 mái ấm bập bênh ko?

  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cứ sống thử đi, nhưng thiệt thòi cuối cùng cũng về fần đàn bà con gái chứ còn ai nữa???
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0

    HÊN-XUI

  7. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Cưới nhau về mà anh chồng không thể thoả mãn được thì bập bênh bỏ xừ
  8. wawa_85

    wawa_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    iem la iem chứng kiến nhìu cặp như vậy lắm rùi, hiếm cặp nào thành lém các pác ạ,thường thì chỉ được một vài năm là chán nhau thui,thôi thì cứ truyền thống mà theo cho chắc ăn vịa....8D]
  9. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cưới nhau về mà anh chồng không thể thoả mãn được thì bập bênh bỏ xừ
    [/quote]
    Vấn đề là ở chỗ nếu yêu thì hai người phải tự tìm hiểu và cải thiện mối quan hệ của mình. Kinh nghiệm ******** cũng giống như kinh nghiệm làm việc, không phải là cứ nhảy nhiều công ty tức là anh có kinh nghiệm nhiều hơn những ngưòi làm suốt thời gian dài làm ở một chỗ, quan trọng là ở chỗ sáng kiến và cải tiến. Mà ******** à, không biết những bạn nữ khác như thế nào nhưng với riêng mình thì rõ ràng là không thể quan hệ với ngưòi mà mình không yêu, đó chắc hẳn giống như là trò tra tấn. Có thực sự yêu thì chuyện này mới thực sự dễ dàng, còn không thì nó chỉ như một trò mua bán, như cân thịt, mớ rau ngoài chợ, nâng lên đặt xuống, và cũng không cần hiểu là cảm giác của đối phương như thế nào.
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc kỹ chưa mà nói này nói nọ ? Đâm bị thóc chọc bị gạo thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Không muốn bỏ công ra đọc bài người khác mà cứ thích chứng tỏ mình đây trong sáng, mình đây hiểu biết, mình đây hơn người - **** !!! Toàn lý thuyết sáo rỗng đem rao giảng lung tung. Chán cho cái tên hay mà người thì...

Chia sẻ trang này