1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sồng thử- liệu có quá phổ biến không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi novemberrain_2006, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihi cái nick bác này thì tưởng là con gái, tới lúc đọc profile thi` bác bảo bác mới lấy vợ Mà nghe cái kiểu bác nói mà mình giật thon thót, thế hoá ra cứ du học là sống bê bối ?? Thế sao càng ngày học sinh VN càng đi du học nhiều, đặc biệt cha mẹ là những người ủng hộ con mình đi du học nhiều nhất đấy, nếu sự thật ai đi du học cũng sống bê bối thì chẳng có cha mẹ nào cho con đi du học nữa đâu bác ạ. Xin lỗi nhé, tại mình cũng là dân du học, tự nhiên đọc xong bài này chẳng khác nào bảo mình và bao nhiêu bạn mình là sống bê bối, bức xúc chút nên có vài lời vậy thôi ạ.
    Peace!
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    mk, cực kỳ ghét những kiểu vơ đũa cả nắm, có giỏi thì đi du học đi rồi hãy viết, đừng viết linh tinh, ngứa lắm
  3. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sống thử ư ?Ai sống thử cũng chỉ nghĩ đến hiện tại còn tương lai thì bỏ mặc ! Bởi vậy khi hiện tại thành quá khứ ,tương lai thành hiện tại thì bỏ luôn trách nhiệm.
    Với văn hoá VN thì phần thiệt nghiêng về con gái !
    Một người con gái sống thử và một thiếu phụ ly hôn thì xã hội sẽ ưu ái cho ai?
    Ai cũng bảo chúng ta phải hội nhập chứ ! Nhưng xin hãy nhớ cho một điều hội nhập nhưng không để hoà tan.
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Haha, tụi em đi du học về, thèm gì ngó ngàng đến những chú kiểu này, đúng là chuyện: Con cáo và chùm nho.
  5. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hiểu sai ý hết rồi !!! không phải em vơ đũa cả nắm , không bao giờ , tất nhiên đi du học thì rất tốt , bản thân em cũng sắp đi du học , nhưng qua chiêm nghiệm của bản thân thì khi đi xa , con người ta có những lúc mềm yếu , cần một chỗ dựa , tình yêu sinh viên cũng vì thế mà nảy nở . Em xin nhắc lại là em không vơ đũa cả nắm , nhưng khi đi xa như thế ai biết đằng nào mà lần , đúng không , ý em là những ai mà mình không thể biết quá khứ của người ta khi đi xa thì nên cẩn thận . Bản thân em kịch liệt phản đối chuyện sống thử , bởi nó không khác gì đã qua một đời vợ chồng , mọi người cứ nói thế nhưng mọi người có nghĩ lại rằng nếu bản thân vợ hoặc chồng mình đã sống với một người khác xem , liệu có chấp nhận được hay không ? Vào những tình huống " thế đã rồi " thì đành chấp nhận , nhưng ai dám đảm bảo rằng khi lấy nhau về thằng chồng ( con vợ ) không đem quá khứ ra bêu rếu ...
    Đấy chỉ là ý kiến bản thân em , và em cũng mong mọi hãy nghĩ cho kĩ trước khi sống thử
    Văn dốt , mong mọi người thông cảm
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Sống thử chính là vì những cái đầu quan niệm như chú ấy. Anh thấy chú nói mâu thuẫn bỏ xừ...
  7. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm gì , sao các bác cứ hùa vào lên án em thế nhỉ , thực tế không đúng như thế à , chẳng phải khi xa nhà , một thân một mình , những con người như thế thường đồng cảm và tìm đến nhau không ??? Rồi được tự do thì về nhà góp gạo thổi cơm chung không ??? Chẳng phải quan niệm mà nó là thực tế , tất nhiên chỉ là số ít ..........
  8. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sống thử hay rộng hơn là quan hệ ******** thiếu suy nghĩ là điều thành dịch bệnh hiện nay. Chẳng cần nói đến thuần phong mỹ tục xa xôi, khi một người quan hệ ******** thiếu suy nghĩ, liệu người ấy có nghĩ trước nghĩ sau những hệ luỵ có thể xảy ra cho đôi bên, gia đình, môi trường sống và thế hệ sau không? Thiệt thòi về phía nữ giới là nặng hơn, thế mà nhiều con giời cứ như thiêu thân lao vào lửa, rồi lại nghe chửi: "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!".
    Đứa nào có vốn sống hạn hẹp cứ cãi, cứ sống với trí khôn để dưới gót giầy.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Công nhận văn bác này dốt thật, nói mãi mới được câu "tất nhiên chỉ là số ít..."
  10. long_gian

    long_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi chứ đa số họ sống thử với nhau đều từ tình yêu và khi ra trường họ khó có thể bỏ được nhau. Và tỉ lệ cưới nhau rất cao.
    Còn nói thấy nếu có chia tay thì đúng là thiệt cho con gái thật.Cả 4,5 năm sống với nhau.Giờ ra trường chia tay, nếu yêu người khác thì có khác nào thêm một đời chồng, chỉ khác chút về thủ tục pháp lý.
    Nhà mình có mấy người , có mấy gia đình chấp nhận họ đâu.Cho nên thật tình ngay cả những người con trai, đã sống với nhau trong những năm tháng học tập, nghèo đói, lãng mạn nhất thì sau khi ra trường đừng có mơ mộng hão huyền mà bỏ nhau. Tất cả những gì chũng ta làm, là những lịch sử của bản thân cá nhân nhưng lại được cả xã hội bình luận.
    Con trai thì ích kỷ bao đời, nhưng đáng tiếc ở xã hội bây giờ vẫn có lý cho con trai. Chỉ tội cho các chị em, đã xa nhà, tiếng đồn về quê , mấy ai khôn khéo bản lĩnh mà vượt qua được thiệt thòi.

Chia sẻ trang này