1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử- liều thuốc cho hôn nhân???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vu1234, 05/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều hoàn cảnh éo le quá. Mà hầu hết là thất vọng với cuộc sống gia đình làm em lo lắng quá. Vậy phải chăng nên sống thử trước khi quyết định chính thức lấy nhau để đỡ phải hối tiếc.:-??
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thuốc độc [:P]
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi lạm phát này thì nên đồng chí ạ ^.^
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 mặt tốt. Nếu về kinh tế thì sống thử cho nhiều ưu điểm vượt trội. Nhưng ý em muốn nói về mặt tình cảm bác ạ. Yêu nhau nghèo tí cũng được nhỉ :D.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chửa sống thử bao giờ, để lúc nào em làm thật luôn a5h :x.. Mà sống thử vơi sống thật khác nhau j ah5? trừ cái giấy tờ hôn thú ra nhé..

    Dù sống ntn mà gặp phải ng vô trách nhiệm thì cũng có một cái đix là anh đi đường anh và tôi đi đường tôi .. hết. cho nên cứ trui rèn bản lĩnh đi cái đã, sau đơ phải lên ttvn than vãn
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sống thử và thật khác nhau nhiều đó em. Mặc dù chỉ khác nhau cái giấy nhưng khi thử em vẫn còn nhiều cái khác không giống thật mà ví dụ điển hình là sống thử thường chưa xác định có con trong khi sống thật thì việc có con là đương nhiên. Mà khi có con rồi việc quyết định có chia tay không lại là 1 điều khác hay như sống thật sẽ làm 1 cái lễ to để công khai còn sống thử thì người nào biết thì biết :D..... Nói chung là môi trường sống thì ko khác nhiều nhưng "bản chất" sống sẽ khác nhau nhiều lắm em ạ.
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chừng nào còn nghĩ tới chuyện sống thử thì cuộc sống vợ chồng của bạn còn như ngọn đèn trước gió, có thể tắt lúc nào không hay. Lý do: cả 2 đều có sẵn tư tưởng "thử thôi mà, ko được thì ta bỏ qua làm lại (với ngưòi khác)". Tư tưởng cả 2 bên lúc nào cũng sẵn sàng rã đám, nên rất khó bền.
    Chỉ cần xác định tư tưởng "Thật, ko phải thử" thì sẽ có cách nhìn khác hẳn. Đồng thời, cũng phải xác định cuộc sống hôn nhân là do 2 bên cùng xây dựng, chứ ko có phải một bên xây, một bên hưởng. Hai bên sẽ cùng phải điều chỉnh cuộc sống, sở thích, thói quen và phải chấp nhận cái mặt chưa được của phía bên kia để cùng nhau sửa chữa thay đổi bản thân. Không thì trăng mật xong sẽ tới kỳ vỡ mật ngay lập tức.
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cái này tưởng chừng dễ nhưng mà cực kỳ khó. Nếu được thế thì chắc có lẽ không xảy ra những chuyện buồn phiền, trục trặc trong hôn nhân.
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ừ, công nhận ko dễ gì. Nó còn phụ thuộc vào sự khéo léo trong ứng xử của hai bên. Nhưng nếu đã có tình cảm, thì chỉ cần cố gắng thì không được 10 phần thì cũng được 8-9 phần.
    Đầu tiên là phải xác định chuyện "thật, ko phải thử" trước đã. Lúc đó, những lúc nóng giận sẽ không có tư tưởng: "B ố m à y éo cần, b o^' m a` y giải tán đi kiếm đứa khác" thì sẽ có cách giải quyết. CHuyện này ko phải một sớm một chiều mà làm được đâu.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thêm nưa, nếu có con mà lại gặp anh zai vô trách nhiệm thì đường anh anh đi đường tôi tôi đi. Nhứng thực ra em ko đồng ý với xu hướng sống thử :). he he.. đó là suy nghĩ của em thôi, sống thử để làm j> nếu m chăm sóc nhau hay đại loại là có trách nhiệm với nhau ở một giai đoaạn nào đó của cuộc đời thì cứ kí phát ròi sau đó chia tay cũng xong :))... sống thử để làm rì?? vô nghĩa :) ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    với lại,trong hôn nhân.. ko ở được với nhau xin chia tay nhau :) khhong nên cố đấm ăn xôi khổ cả mình, khổ con mình khổ cả đời..em sẽ cư xử như thế nếu ko thể chịu đựng được và ko thể hòa hợp được :). .. ..
    Hy vọng mình bản lĩnhh dc như thế bác ạh

Chia sẻ trang này