1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử- liều thuốc cho hôn nhân???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vu1234, 05/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nói chung tư tưởng chị em sau cạn tình cạn nghĩa mà vẫn có chung một điều là con cái thì chỉ quanh đi quẩn lại vấn đề mằn nì [:D] [:D] [:D] [:D] .. .

    Anh mún làm rì thì làm, dưng khoản kia là ko có chuyện vô trách nhiệm \:D/
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hình như mình đo lạc đề rồi em ạ
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    à quên.. chúng ta đang nói về chuyện sống thử [:D] [:D]
    Đọc xong tp, em lại thic sống thử rồi [:D] đang kím pạc nơ [:D]
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :D làm giè có chuyện giè gọi là sống thử, sống là sống thật luôn đấy. Làm cái tp tìm người sống thử đê, kiểu gì chả có người đăng ký
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dưng nhỡ may ngta lại đòi hỏi ngoài hình này nọ thì em out ạh :(.. giờ ko xinh xinh làm chuyện jề cũng khó :( tự kỉ tiếp
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái mẹt em cũng đáng yêu lém mà. Zí lại ngoại hình k fải tất cả, đừng có lo, lo nhiều già người===> xấu lém
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cũng cố gắng để hiểu chuyện đó bác ạh, nhưng nhi khi ra ngoài đuong họ cứ nhìn em, em ghet lắm.. em ước em nhỏ nhỏ xinh xinh, ví dụ em uoc em cao 156-158 cm thôi, béo cũng dc :( thế thì ngta ko nhìn em :((
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, phải có gì đặc biệt người ta mới nhìn chứ nhể? Sao phải buồn chớ, nhìn nhiều người ta sẽ nhớ, nhớ vài lần rồi khác thích ;)) k fải lo đâu
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tại em vừa cao (ko toi 170) vùa to nên ngta nhìn :( em ko thic, ngại lắm bác ạh, chắc bác ko biết cái cảnh ngta nhìn ròi soi soi đâu :( nghĩ tói mà em chẳng dám ra ngoài đương vì tự kỉ mất :(. huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Có anh zai nào làm em thêm tự tin ko trời :(( buồn quá đi :x


    p/s: sống thử khac song thật mà bác, trò này thịnh hành ở cac thành phố nhớn lắm ạh, em dự nếu em ra HN em sẽ sống thử [:P] [:P] cho kịp thời đại mới [:P]
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    2 chị em nc vui nẻ nhỉ. Thực ra 1 người chồng tốt hay 1 người cha tốt đều do người vợ cảm nhận (bởi lúc đó đứa con đã biết gì đâu mà cảm nhận cha tốt hay xấu :D). Đã ghét rồi thì nhìn j cũng thấy xấu nhỉ :D. Thế túm lại "sống thử" là nên hay ko nên đây. Cụ tỉ cho dễ hiểu là sống thử y hệt như sống thật, chỉ khác nhau là ko sinh con :D. Are U ok :D?

Chia sẻ trang này