1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử- liều thuốc cho hôn nhân???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vu1234, 05/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nên hay ko nên thì chính người trong cuộc phải quyết, chứ ý kiến ngưòi ngoài chỉ là ý kiến th am khảo thôi.
    Khuyên chủ topíc: thích thì cứ sống chung ko cần đám cuới đi, nhưng tuyệt đối no-x-x-x.
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    :)) Topic này nhằm thể hiện những quan điểm cá nhân đánh giá về vấn đề này tn thôi chứ ko phải là xin lời khuyên bạn nhé.
    P/s: Có 1 câu ngạn ngữ rất hay thế này "Đừng bao giờ cho lời khuyên trừ khi được hỏi":))
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Quan điểm cá nhân của mình: Ko nên sống thử. Thôi, chả cần giải thích dài dòng vì sao mình lại nghĩ thế nữa nhé

    Thêm phần lời khuyên (đề phòng lúc chủ top cần lời khuyên cho việc có nên sống thử hay ko): Rất nên, vì có vẻ bạn rất muốn thế ;))
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hay :)). Túm lại đã muốn là phải máu bạn nhỉ:))
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ồ, bài đầu tiên bạn post ko phải là đi hỏi người khác hay sao
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Xem lại đi nhé. Đặt ra 1 vấn đề để cùng nhau thảo luận khác với đi xin lời khuyên nhé :D. À mà đã thế xin lời khuyên luôn: Có cách nào sống chung mà ko đi quá giới hạn ko hả bạn? :D.
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Lấy cái kẹp giấy kẹp tool lại là xong.
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có 1 tin vui là em chưa tự kỷ đâu, người tự kỷ ai mà nói lắm thế chứ :P
    Giờ nhá, em cứ nghĩ người ta nhìn vì mình nổi bật, vì mình không giống những người khác thì khác hết ngại mà. Hồi trước chị có chơi với 1 con bé cao 1m72, đi cùng nó ai cũng ngoái lại nhìn, xong mềnh bảo: Sao ai cũng nhìn chị em mềnh thế nhể? Nó bảo chứ: em nói thật, đừng bảo em kiêu nhá: Em quen rồi. :)) Đó, em cứ như thế có phải tốt hơn k nào.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bác zai thì chắc nhiều bác thích, còn mềnh thì không thích vì mềnh k lợi lộc gì trong vụ thử mà thật nt.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hê hề hề. em nói miệng thế thôi chị ạh, chứ cnò lâu em mới bị tự kỉ hay j j đấy ^:)^ kể ra em lắm mồm thật. đang cai nói ^:)^
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Khâu mỏ lại một time đi, vừa đỡ mỏi miệng, lại còn giảm cân nữa, tiện cả đôi đường ;))

Chia sẻ trang này