1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử- liều thuốc cho hôn nhân???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vu1234, 05/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Có j hay bảo anh nhé. Đây mới gọi là ứng dụng thuyết vào thực tế này :-bd
  2. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ji mà thiệt, thiệt như các anh thì con gái bọn em cũng muốn được thiệt! ;))
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cái này lại là 1 chủ đề hay à nha. Thử nói trước con trai thiệt và lợi ntn để anh biế đường quyết định.
  4. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Người nói thiệt đầu tiền là You chứ có phải me đâu! thử nói xem thiệt và lợi ntn ?
  5. nhungkim

    nhungkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ, Sống thử khác với sống thật. Sống thật sẽ có trách nhiệm với nhau hơn.
  6. aboutpro

    aboutpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    với người cha tốt thực sự đời sống hàng ngày hiện nay rất khó...công việc nhiều, có thể kiếm tiền ok, nhưng để làm tròn mọi yếu tố thật vất vả. Nhiệm vụ nuôi dạy con cái là của bố mẹ và người cha đóng vai trò quan trọng trong việc dạy con...

    Mình là người cha và mình cũng có 01 con mới 3 tuổi, nhưng mình thấy cách nuôi con của mình không giống ai, con rất ngoan và yêu bố mẹ...nghe lời..mỗi tội là VUA LƯỜI ĂN
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình thấy có nhiều dịch vụ bán hàng thực phẩm cũng như hàng gia dụng, họ cho mình ăn thử hoặc dùng thử trước một vài sản phẩm của họ một cách thoải mái ko cần thanh toán trước. nếu cảm thấy tốt thì trả tiền sau. nếu ko tốt thì khỏi trả tiền. tuy vậy tất nhiên cũng phải có một vài thứ giấy tờ liên quan. nhưng thử hỏi nếu thấy tốt mua thì ko sao. còn nếu ko tốt liệu có trả lai được không?
    tất nhiên có thể được nhưng cũng rất khó. nếu mình là người nhân từ nhẹ nhàng, nói cái này tôi dùng thấy ko ổn giờ trả lại anh tôi ko mua nữa. thì họ sẽ đánh vào sự nhân từ đó của mình, anh à dù sao thì hàng của em anh cũng dùng rồi, giờ anh trả lại em bán cho ai. thôi anh mua dùng giúp chúng em coi như giúp đỡ..v..v.thế là đành ngậm ngùi ôm cái của nợ đó về nhà.
    nếu là người thực dụng thẳng thắn nói hàng của ông dùng chán bỏ mẹ thôi chả cho các ông lần sau gặp đừng mời nữa nhe. lúc đó đảm bảo họ sẽ cứng rắn mà nói ông nói thế là sao dùng hàng người ta chán chê hàng tuần trời rồi giờ mang trả, ai chấp nhận được, sao ko trả sớm đi giờ dùng hỏng rồi đem trả.....rồi cuối cùng ko muốn lằng nhằng đành trả tiền rồi ôm cái của nợ đó về vứt vào góc nhà.
    Cái chuyện sống thử kia ko biết nó có giống thế ko. Dù sao cũng là một cách sống mới của thế hệ 8 x 9x bây giờ

Chia sẻ trang này