1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử, Rồi sẽ ra sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Vietsggp, 20/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sống thử, Rồi sẽ ra sao?

    Khi yêu nhau ai cũng muốn ở bên nhau, nhất là khi mới yêu thì có ở cạnh nhau suốt ngày cũng không thấy chán -> Về sống chung cùng nhau, cùng nhau thuê một căn nhà, cùng nhau sống một cuộc sống vợ chồng dù chưa cuới hỏi. Rồi sẽ đi về đâu những cuộc tình như thế? Liệu như vậy có tốt không? Nếu cuộc sống vợ chồng chưa chính thức đó trở thành chính thức thì không còn gì để nói , còn nếu tan vỡ thì sao? Ai sẽ khổ hơn ai? Ai sẽ thiệt hơn ai? Bạn ở vào tình huống đó, Bạn sẽ làm gì?
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Sống thử! Tốt hay không tôt tuỳ thuộc quan niệm mỗi người. Nếu không thành công cũng vậy, có người coi đó là mừng vì sau này mình sẽ không khổ vì người đó, hoặc mừng vì mình có thêm bài học. Nhưng cũng có người nghĩ Bài học này phải trả bằng cái giá quá đắt! Có người thì thất vọng vì cả 2 không hợp nhau, có người thất vọng, buồn chán vì sợ không tìm được ai như người đó nữa . . . .
    Riêng cá nhân Wildman, Wm nghĩ sống với nhau cả đời còn không hiểu hết về nhau nữa là vài tháng sống thử! Tỉ lệ thất bại sau khi sống thử cũng khá cao bởi khi đó 2 người hay phát hiện ra những nhược điểm của nhau, co nhiều nhược điểm có thể chấp nhận được nhưng họ lại không chịu châp nhận. Khổ thế đấy! Tôt nhất là cứ sống thật thì tốt hơn!
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
  4. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sống thử, nếu cuối cùng mọi chuyện thành công dẫn tới hôn nhân thì chẳng có gì để nói, nhưng nếu đổ vỡ thì chắc chắn người chịu thiệt là người con gái rồi. Người con trai bao giờ cũng dễ nhận được sự cảm thông trong chuyện này hơn là người con gái.
    Còn tớ thì tớ sẽ không "sống thử" với ai trước khi chúng tớ làm giấy đăng ký kết hôn. Mà nhân tiện, nino muốn hỏi là có bao giờ 2 người làm giấy đăng ký kết hôn trước, sống với nhau sau đó bao giờ có đk mới làm lễ cưới cho tất cả mọi người biết ko?
  5. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn gọi gì là thử nữa!
    Sống thử thấy hợp thì sống tiếp,rồi thành sống thật,không hợp thì chia tay,tìm ng khác để thử tiếp,bao h hợp thì thôi.
    Đã chấp nhận sống thử thì là đã chấp nhận những chuyện phát sinh.Trong chuyện này đàn bà tất nhiên là thiệt hơn,nhưng mà tôi nghĩ chỉ thiệt trong chuyện chẳng may bụng to mà thôi,chứ thời buổi này tôi thấy làm gì có ai ko lấy được chồng do không còn trong trắng đâu.
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho câu hỏi của Nino: Có đấy Nino à. Rất nhiều là đàng khác, nhất là những cặp vợ chồng xa nhà, VD như lên Hà Nội công tác tại HN. Họ thường đăng ký ở quê xong khi nào có điều kiện thì cưới! Hoặc nhiều đôi vợi chồng không có điều kiện cưới thì họ cứ làm đăng ký trước đã!
  7. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu bạn biết người yêu bạn từng sống thử thì bạn sẽ làm thế nào? (trong trường hợp đến lúc yêu mới biết) Dám bỏ ko? mà sống thử bây giờ nhiều quá ( cứ thử đến mấy khu nhà trọ SV có đầy rẫy) Mà seo con gái bây giờ liều thế nhỉ? Hic. Là con trai nhiều lúc tôi cũng thấy ái ngại nhưng cũng có lúc tui cũng thích như vậy nhưng rùi lại sợ
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sống thử hén, 100 đôi thì 98 đôi không cưới, kết quả là cả 100 đôi đi nạo thai, và dĩ nhiên là thiệt thòi luôn thuộc về phụ nữ
  9. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thế nên tôi nghĩ chuyện sống thử chẳng có gì hay ho đối với cả 2 người vì có 100 đôi thì có đến 98 đôi giải tán sau khi sống thử .có thế thì người xưa mới có câu : hôn nhân là hoàng hôn của TY .theo ý tôi thì có thể đi từ A tới Z nhưng khi mà ngày nào ,giờ nào , phút nào cũng thấy " bản mẹt " của nhau thì tỉ lệ sống thử tan vỡ mới cao như thế .tốt nhất là các bạn gái hãy giữ mình bởi vì các bạn là những người chịu thiệt thòi hơn .còn 2% còn lại thành vợ chồng thì tôi rất khâm phục các bạn ,đó chính là TY đích thực phải không ? Ai biết chỉ giùm tôi 1 cặp đã thành vợ chồng để học tập kinh nghiệm ,hihihihi tôi cũng thích sống thử lắm ........................
  10. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, tôi được chứng kiến rùi, Hiện họ vẫn chưa cưới nhưng đăng ký mấy tháng rùi, hinh như là cuối năm mới cưới. Cô này cũng khôn đáo để! nhận thấy chồng hờ có tư tưởng khác là liền cột chặt ngay -> Thế mới là cao thủ chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này