1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử, Rồi sẽ ra sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Vietsggp, 20/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, ăn chung mâm, ngủ chung giường mà chỉ có OS thôi thì tui lấy sợi bún thắt cổ chết ngay, hé hé , Tôi thề là XXX 100%
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    OS với S chẳng khác cái gì cả, cũng nhìn thấy hết của nhau roài mà, chẳng qua OS chưa chạm đến cái màng mỏng đó thui á. Mọi người đừng đi lái chủ đề sang vấn đề GDGT nhá. THanks.
  3. idlemonkey

    idlemonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sống thử mà không có *** thì sống làm quái gì nhỉ! Trong đời sống vợ chồng, *** không phải là tất cả, nhưng nó là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
    Tôi nhớ có lần ngồi nói chuyện chơi với mấy con bạn cùng lớp, chúng nó bảo tuyệt đối phải thử trước khi kết hôn. Chứ lỡ mà lấy một tên về rồi mới biết nó không có khả năng để satisfy mình thì toi. Nói ra nghe có vẻ hơi chói tai so với dân Việt mình, nhưng ngẫm lại không phải là không đúng. Bởi vì như đã nói, *** rất quan trọng trong hôn nhân (nếu ai bảo kết hôn chỉ vì gặp được một soul mate, sẵn sàng kết hôn mà không cần *** thì hoặc là tên đó nói láo, hoặc là nó đạo đức giả, hoặc là nó mất khả năng...) (Xin lỗi em Gà Con nhé nếu có vô tình đi sâu qua lãnh vực khác, bởi vì có cái quái gì là không dính đến cái quái gì đâu, nói một hồi thì nó phải dính đến cái quái gì đấy thôi).
    Còn mấy chị nói đến chuyện sống thử lại cứ bảo con gái sẽ chịu thiệt thòi. Thực ra một khi chuyện chia tay xảy ra, cả hai bên bên nào cũng thiệt thòi cả. Bộ con trai thì thằng nào cũng heartless hết sao, đổ vỡ tất nhiên cả hai bên đều đau khổ, nếu họ đến với nhau thực tình.
    Còn mấy chị nói đến chuyện con ong đã tỏ đường đi lối về để lên án chuyện sống thử thì tốt nhất mấy chị đừng nên lấy chồng nữa cho xong. Một thằng đàn ông mà chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện vắt chanh bỏ vỏ hoặc có ý nghĩ "nó dễ được với mình thì nó cũng dễ được với thằng khác", rồi đưa đó làm lý do để chia tay thì kể ra nó chẳng yêu ai ngoài chính bản thân nó. Mà lấy cái thằng chỉ biết yêu mỗi nó thì chỉ tổ khổ thân.
    Mấy chị lúc nào cũng hô hào phải giải phóng phụ nữ, thế mà lúc nào cũng cứ tìm cái rọ để buộc mình vào thì ai giải phóng được cho mấy chị nữa.
    Tóm lại là sống thử hay không chả phải vấn đề quan trọng, quan trọng là chọn được cái thằng (không lạc hậu hoặc không sở khanh) để sống thử. Còn nếu sống thử rồi mới phát hiện ra được nó sở khanh thì kể ra là phước ba đời cho mấy chị vì đã chưa cưới nó.
  4. Guest

    Guest Guest

    Choài ơi,suốt từ sáng đến tối phải nhìn thấy bản mặt nhau =>mới nghĩ thôi đã thấy rùng rợn rồi.Ở thời buổi sống thử tràn lan thế này muốn lấy vợ cũng sợ SIDA<=cái nầy là kinh khủng nhất hén.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau nhìn thấy nhau suốt ngày thì có làm sao đâu. Sau này lấy nhau cũng kêu chán thì chết àh??? Nói chung vấn đề này tuỳ vào cách sống và quan điểm của mỗi người thôi, ai cảm thấy thoải mái + hạnh phúc có thể sống với nhau cũng chẳng sao, nhất là những người xa nhà ấy, dựa vào nhau mà sống cũng tốt àh, còn ai ko muốn thì ko sống, ko chấp nhận được thì đừng yêu người đã từng sống thử là xong. Đơn giản như ăn cháo ấy
  6. Xiaxue

    Xiaxue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ với ý kiến của Gà_Con, quả thật là nếu không thích sống thử thì đừng thử (có ai ép đâu), các bác làm tốn nhiều giấy mực quá rồi đấy. Còn như mình thì khống muốn lấy người đã từng sống thử với "người khác". Nếu vậy thì cứ như Gà_Con ấy :Tránh xa các bac đã từng sống thử ra, còn không chấp nhận được thì cứ tiếp tục.
    Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong vấn đề nhạy cảm này!
  7. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Oài oài, liệu có đơn giản chỉ là sống thử vậy ko, chả kéo theo thêm cả một đống chuyện nữa ý chứ. Nói đơn giản như các bác hoá ra thành hết con vật rồi à. Còn chuyện ko có *** khi sống chung chả khác nào chuyện ngoài hành tinh. Đến sư còn có sư hổ mang nữa là người phàm trần đang hừng hực sức sống. Nhiều người còn dựa vào quan điểm này để nguỵ biện cho lối sống vô trách nhiệm, buông thả của họ. Tóm lại là tôi ko đồng tình. Đã muốn lừa thì sống thử vẫn lừa được. Trong cuộc sống mà động tí ko hợp là chia tay thì còn được mái ấm gia đình nào nữa.
    Các bác cứ tin tôi đi, sống thử cũng đem lại mất mát chả kém sống thật đâu, chả ai muốn lại mang tiếng qua mấy đời vợ, mấy đời chồng nhể!
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nhau suốt ngày đâm ghét nhau ra,nhìn mãi rồi phát hiện ra rằng àh sao mà em ấy cá sấu thênhí?sao mình lại yêu cô ta chứvân vân và vân vân.Khi đã là vợ roìi thì lại hối hận rằng hồi đó mình quá nông nổi,mình còn nhiều lựa chọn tốt hơn mà.....hế hế tớ đùa đấy,nói vậy lại bị phê phán chết
  9. Guest

    Guest Guest

    Tớ ko phản đối sống thử,chỉ phản đối XXX lúc sống thử thôi.Nhiều người xa nhà sống dựa vào nhau mà giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt rất đáng hoan nghênh(ăn chung chẳng hạn).Nhưng sống thử chỉ vì tò mò,thoả mãn XXX thì đúng là ko thể chấp nhận được(giúp đỡ gì nhau trên giường?).Sống thử thì cũng phải biết giữ gìn cho nhau chứ vì dù sao con gái cũng là người thiệt thòi hơn trong vụ này(người con trai tử tế thì tối thiểu cũng phải biết điều này).100 thằng đàn ông thì 99 thằng chả tức hộc máu mồm nếu biết vợ mình đã XXX trước với người khác rồi=>sớm muộn cũng đổ vỡ gia đình.1 thằng còn lại chắc bị liệt dương hoặc yêu 1 cách mù quáng đâm ra đụt.
    Lúc yêu nhau thì lúc nào chẳng muốn thấy nhau,lúc cưới rồi thì người ta ở với nhau vì tình nghĩa nhiều hơn là vì tình yêu Gà con ạ.Nếu vợ tớ trước kia sống thử nhưng chưa XXX thì thoải mái,ko có gì phê phán nàng được.
    Được Boy_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 01/10/2004
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc đi đọc lại thì thấy tất cả các bác zai ko đồng tình với việc đã sống thử là do sợ các bác gái QH nhỉ??? nói vậy như bác boy ngây thơ thì nếu ko QH mà sống với nhau thì thoải mái, thế thì những người ko sống với nhau nhưng đã QH thì thế nào.... Thời này làm gì có thằng nào tin 2 người sống với nhau mà ko xxx, đọc ở đây đã thấy rõ điều đó rồi. Thế thì tốt nhất những bác bị ám ảnh bởi màng mỏng của bạn gái đừng nên yêu người đã từng QH hoặc đã từng sống với ai. Tớ là tớ ghét cái từ sống thử lắm, chả đàng hoàng tẹo nào.
    Còn bác nào nói nhiều người dựa vào chuyện du học xa nhà sống dựa vào nhau để biện hộ cho cái kiểu sống buông thả vô trách nhiệm đó thì Gà con cũng xin nói rằng nhiều người dựa vào chuyện tư của họ mà đánh giá họ buông thả và vô trách nhiệm, như vậy có nên ko ạ??? Họ QH với nhau đâu chỉ có lý do tò mò và nhằm thoả mãn đâu, ngoài ra ko có lý do gì àh??? Các bác nghĩ nông cạn thế.
    Gà nói lần cuối và topic này sẽ được khoá trong 24h tới: Bác nào ko chấp nhận được thì đừng yêu , bác nào chấp nhận được thì cứ tiếp tục yêu. Việc ai người nấy lo. Vậy nhá. Peace!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này