1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử, Rồi sẽ ra sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Vietsggp, 20/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Con trai cũng có cái màng mỏng vô hình đấy Gà con ạ.Tất nhiên là tuỳ người .Còn ở xa nhà giúp đỡ lẫn nhau đâu cần ở cùng phòng đâu,ko ở cùng phòng thì ko có điều tiếng gì.Còn đã yêu nhau thì nên xác định là cưới rồi hẵng yêu,ko cưới thì đừng yêu,giữ tình cảm trên mức bạn bè 1 tí thôi.
    Được Boy_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 01/10/2004
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hì hì, Gà con hiểu ý boy ngây thơ rùi, tất nhiên là giữ được khoảng cách bao nhiêu thì hay bấy nhiêu á. Nhưng mà sao biết họ ở cùng fòng hay ko?? Thường thì ở bên này họ thuê cái căn hộ 4 phòng ngủ đó, nếu bạn ko ở cùng thì bạn cũng ko biết họ có chui sang fòng nhau ngủ ko ấy chứ Nói đi nói lại thì boy ngây thơ cũng chỉ chú trọng bạn gái còn trinh tiết thui đó mà. Mà nếu xác định cưới rồi mới yêu, ko thì chỉ nên trên mức tình bạn như boy ngây thơ nói thì người ta đã chẳng có mối tình đầu, mối tình thứ 2,3, rồi có người tới tận 6,7 mối tình cơ. Đùng là boy ngây thơ hì hì
    Thôi Gà con cũng xin khoá topic này tại đây nhá. Cảm ơn vì được nghe ý kiến của tất cả các bạn. Vấn đề này chỉ có thể tuỳ vào cách sống và quan điểm mỗi người thôi. Chúc các bạn hạnh phúc với những sự lửa chọn của mình.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 02/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này