1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử - sinh hoạt ******** trước hôn nhân

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi angelblog360, 03/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thử mà không thành thật được thì chỉ khổ mấy chú vô phúc sau này làm chồng của chị em thôi.
    Còn lại thì ai cũng... sướng.
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hẹ hẹ, cũng tuỳ người bác ạ. Nếu bác cứ suốt ngày luẩn quẩn với những ý nghĩ về quá khứ của vợ mà thực ra lúc đó cô í còn chưa biết mình là thằng nào thì đúng là khổ suốt đời. Còn nếu bác chả thèm quan tâm đến những thứ của nợ mà mình ko thể thay đổi được ấy thì kinh nghiệm sẵn có của cô í sẽ rất hay ho đấy, khi đó chính bác cũng sẽ nằm trong danh sách những người được ... sướng
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chí lí.
    Nhưng lấy vợ đâu chỉ có mỗi chuyện đó?
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Rất hay!
    Vấn đề là các bác và cả tôi, những người trẻ không cổ hủ, có dễ dàng chấp nhận cô vợ tân của mình có một thời gian dài... ngủ cùng "thằng" khác hay không?
    Nếu là người phụ nữ từng lấy chồng, hay đã có con thì lại là chuyện khác. Với một người phụ nữ có tư cách nhưng "trót dại" cũng nên "khép lại quá khứ, mở ra tương lai", tuyệt đối không nên đem chuyện cũ ra để "trút giận" một cách nhỏ mọn... Đành rằng 1 ngăn trong "trái tim nhiều ngăn" đã không còn dành cho người chồng, nhưng với những trường hợp khác, cảm giác của người đàn ông có lẽ giống như một NGƯỜI BỊ MẤT TRỘM. CHIẾM ĐƯỢC HOÀN TOÀN THÂN XÁC CỦA 1 NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG CÓ Ý NGHĨA BẰNG GIÀNH ĐƯỢC TRỌN VẸN TRÁI TIM CỦA NGƯỜI ĐÓ!
    Phải chăng tôi vẫn chưa "thoáng như Tây"?
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 04/01/2007
  5. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ttôi đồng ý với bác về điều này , cho dù nói là bỏ qua tất cả , ko wan tâm tới chuyện quá khứ thì mỗi khi nghĩ tới chuyện vợ mình đã từng ngủ với thằng nào đó thì chắc chắn sẽ cảm thấy ... như kiểu tâm trạng của một kẻ thua cuộc vậy .
  6. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    nói chung là cả hai đều sướng, nếu phải chia tay, thì bạn gái giấu cái quá khứ kín tẹo là được
  7. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đã thuê nhà sống với nhau,ăn cơm chung,nằm cùng giường mà còn gọi là THỬ à? Mà việc gì phải THỬ sao không THẬT luôn cho nhanh Tớ thì chả bàn tới các vấn đề vĩ mô,đạo đức... vì nó tùy cách nghĩ mỗi người,tớ thấy nói chung là thân ai nấy lo,sống thì phải có hiểu biết còn làm thế nào là tùy quyết định mỗi người.Sinh viên thì chí ít cũng lớn và tự đưa ra quyết định được rồi,ngay cách đây độ 3-4 năm thì tình yêu Ridô,tình yêu bếp dầu đã chẳng hiếm lắm ở các khu nhà trọ sinh viên đâu.Có gan làm thì có gan chịu,mới lại biết nhà biết cửa của nhau để sau khi sống thử có trục trặc gì còn biết nơi mà vác bụng đến bắt đền chứ
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì nghĩ từ SỐNG THỬ ko phù hợp lắm. Yêu là 1 chuyện, lấy là chuyên khác. Cá nhân tớ, nếu tớ move in với ai đó tớ chỉ nghĩ 1) là người yêu sẽ sớm tối được ở bên nhau, gặp nhau 2) tiết kiệm chi phí nhà ở đi lại.
    Chả nghĩ đến sống thử xem nó thế nào rồi quyết định cưới.
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí ní!
    Em thì em k fản đối sống thử (tất nhiên là em chưa thử bao giờ), vì trên 18 là đã qua tuổi vị thành niên, có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Tự nguyện chung sống để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống của 2 kẻ yêu nhau thì chẳng có gì là xấu cả.
    Thời đại văn minh nên xem xét con ng ở góc độ nhân văn chứ k fải ở góc độ sinh học. Vì thế xã hội (nhất là cánh đàn ông) nên loại bỏ tư tưởng cứ nhăm nhăm vào trinh tiết của fụ nữ. Khi đó, sống thử có những mặt tích cực của nó như có bạn ở trên đã nói (tiết kiệm chi fí, hiểu rõ tính nết của nhau, có kinh nghiệm trong SHTD để sau này khỏi bỡ ngỡ...). Miễn là fải trang bị kiến thức GDGT và có cuộc sống safe ***, bạn gái biết tự bảo vệ mình và tỉnh táo để "chọn mặt gửi vàng" để sau này k hối hận.
  10. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cái này phải chăng là một hậu quả khó tránh của sống thử ? nó khác sống thật ở chỗ này , nhiều rủi ro
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này