1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử - sinh hoạt ******** trước hôn nhân

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi angelblog360, 03/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    mình góp ý kiến chút nhé
    mình thì chưa từng trải nhưng cũng nghe mọi người kể chuyện nhiều . lắm đôi yêu nhau thật đấy , nhưng giữa yêu và sống là hai chuyện khác nhau mà , nhiều đôi lấy nhau về mới nhận ra là không thể ở với nhau . rồi dẫn tới ly thân . ly hôn, vậy tại sao ta không tránh cái hậu quả đó đi . Để đến khi lấy nhau về rồi , chia tay , khi ấy mới gọi là khổ . Cũng chẳng phảo tự nhiên mà bên phương Tây chuyện sống thử lại là chuyện bình thường . Cũng có thể một phần do luật hôn nhân khắt khe hơn nhưng không thể phủ nhận lợi ích của nó
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Rồi ko phủ nhận ý kiến của bạn ...
    Nhưng điều tớ muốn nói cũng rõ ràng rồi còn gì
    Sống thử thì cứ nhận là sống thử ... Không thể phân biệt là tích cực hay tiêu cực được vì nó chỉ là thử ... có nghĩa là chưa đủ yếu tố để cấu thành một cuộc sống thực sự gắn bó với nhau.
    Ok ... yêu và sống là hai điều khác nhau ... nhưng con người ta ko thể nhân danh tình yêu để sống thử được.
    Vì cuộc sống thực tế hơn ... hữu hình hơn là tình yêu đơn thuần ...
    Nếu có con và ly dị so với những đứa con còn thậm chí ko được xã hội thừa nhận .. thì kết cục là đều chỉ khổ cho chúng mà thôi.
    Vì thế hãy suy nghĩ kỹ trước khi sống thử .. và thậm chí kết hôn.
    Tớ ko ủng hộ kiểu sống thử ... còn chuyện yêu nhau và có quan hệ thì đó là chuyện của cá nhân mỗi người .. thậm chí nếu một người khác muốn xen vào thì cũng hãy nhìn nhận và nghĩ kỹ về việc có chấp nhận được quá khứ hay ko để đi tiếp với hiện tại và tương lai. OK .
  3. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ok ... yêu và sống là hai điều khác nhau ... nhưng con người ta ko thể nhân danh tình yêu để sống thử được.
    ==============================================
    Hay ! câu trên rất hợp ý mình .


  4. HoanhVanTrang

    HoanhVanTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã ra nước ngoài bao giờ chưa? Bạn biết được những thông tin mà bạn dẫn chứng đó ở đâu?
    Quan niệm của bạn về tình yêu là gì? Giả sử bạn đã yêu một cô gái nào đó, vậy bạn có ý định chung sống lâu dài với cô gái ấy? Nếu có ý định thì bạn có định ra cho mình một kế hoạch thật dài hơi cho cuộc sống sau này, và bạn có thấy cần phải tham khảo ý kiến của gia đình, bạn bè, và cả những người lớn tuổi hơn bạn mà bạn quen biết.
    Với ý kiến chủ quan của mình thì "sống thử" là không thật, mà cái gì không thật là đồ giả. Vì vậy các bạn đừng dùng đồ giả nữa.
    Mỗi xã hội đều có những quy tắc ứng xử khác nhau. Chúng ta không thể mang văn hoá phương Tây để áp dụng ở Việt Nam khi nó chưa phù hợp. Ở một số nước, bố mẹ không được phép đánh con cái, con cái được nuôi đến 18 tuổi sau đó họ muốn làm gì thì mặc, muốn sinh hoạt ra sao thì tuỳ. Nhưng có một điều quan trọng là thanh niên ở đó họ làm chủ cuộc sống của họ. Còn mình thì sao?
    Bạn đang là sinh viên, bạn kiếm tiền nuôi sống bản thân mình? Mình chắc bạn không phải vậy. Bạn đã hiểu biết về cơ thể mình và bạn khác giới? Bạn hiểu biết luật pháp Việt Nam? Bạn có thể mình tự chịu được trách nhiệm khi bạn gây ra một lỗi lầm nào đó. Nếu bạn trả lời hết được những câu hỏi đó thì bạn dễ dàng tìm ra câu trả lời cho "sống thử". Ở trên mình cũng có viết là không có sống thử, đó là theo nghĩa đen, vì mỗi người chỉ có 1 cuộc đời thôi làm sao sống thử được. Mỗi giai đoạn trải qua là không thể lấy lại được nên làm sao mà thử được.
  5. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    Cái chủ đề này đã có trong Box này rồi vậy mà bây giờ nó lại được sinh ra .
    nói với bạn thế này nhé những người "sống thử" ấy họ chả biết là việc đó sảy ra ở đâu hết ở tây ở tàu mặc kệ. họ sống với nhau vì họ thấy cuộc sống của họ có nhu cầu như thế. họ sống với nhau bởi cả 2 đã đồng ý là như vậy chả có ai ép buộc được ai hết họ quyết định như thế và họ sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
    cho mình nói với những người phản đối sống thử. Mọi người thực sự lo lắng điều gì khi nghĩ về việc này( tất nhiên nhưng chuyện đáng tiếc đã sảy ra nhưng đó không phải la số nhiều).
    mình nghĩ mọi người sợ nhưng vấn đề này nhưng thực sự mình đều có thể biện minh cho nó:
    -- vấn đề quan hệ ********: tất nhiên có sống thử là có quan hệ tinh dục nhưng không sống thử cũng vẫn quan hệ ******** như bình thường ,hầu hết các đôi yêu nhau ( đã trưởng thành) đều có quan hệ cả đúng không
    -- dư luận: đây là vấn đề mới không thể tránh khỏi điều nọ kia. XH bây giờ phát triển ,cuộc sống bây giờ có quá nhiều thứ phải quan tâm va lo lắng nên kết hợp lại để tiết kiệm hơn, chăm sóc nhau tốt hơn và cả kiểm soát nhau nữa.... đó chả phải là những điều tốt của sống thử đó sao . cái gì mới sinh ra đều phải đấu tranh để giành được sự tồn tại trong XH nên ai muốn chỉ trích thì cứ việc va " sống thử" vẫn cứ tồn tại thôi
    -- hậu quả: sau khi không sống thử được nữa phải chia tay mọi người hay nói là con gái phải lãnh chịu tất cả hậu quả .điều này có vẻ sai bởi tại sao mọi người chỉ nghĩ rằng chỉ có đàn ông đi lợi dụng đàn bà con gái.? thực sự có quá nhiều chị em lợi dụng lại cánh đàn ông và bây giờ mình còn thấy chị em thực dụng toan tính trong tình yêu là hơi bị nhiều .vậy khi đã sống chung không nên nói ai lợi dụng ai.! khi tan rã tức là tình yêu đã tan vỡ thì có ai mà không đau đớn ai chả thiệt thòi. với dư luận họ cũng chửi đàn ông con trai nhiều đấy chứ , búa rìu họ ném vào tất cả có trừ ai đâu.
    -- cuối cùng mình nói thể này: khi 1 đôi" sông thử" không thành thì họ cũng như các đôi yêu nhau khác phải chia tay thôi. theo mình nếu ai không chấp nhận được người mình yêu đã " sống chung với người họ yêu" thì hãy tìm hiểu cho kĩ trước khi yêu để không quyết định " nhầm". đừng để sau khi yêu rồi mới biết và lúc đó dằn vặt người ta..... . Và cuối cùng những ai đã dám yêu dám sống thực với tình cảm của mình thì không việc gì phải hối tiếc cả. những người khác họ không đủ bản lĩnh để làm thế đâu
    đây là vài lời của tôi một người đã sống thử.. à không SỐNG THẬT
  6. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, mọi người mới chỉ đứng trên quan điểm của người phụ nữ và cho rằng khi chia tay thì phụ nữ chính là người chịu thiệt (do mất cái quý nhất của người con gái), nhưng các Bác có nghĩ là có rất nhiều người con gái trước khi sống thử đã bị mất rồi không???. Đấy còn chưa kể là đàn ông cũng chịu thiệt thòi không kém đâu, theo tôi thậm chí là hơn đấy (do anh ta không có cái kia) nhưng cũng sẽ bị mất rất nhiều - thời gian, tiền bạc, ... và cả sự đau khổ vì tình nữa chứ . Các Bác cứ suy diễn rộng ra là biết thôi. Còn nhiều lắm nhưng em chỉ nói thế thôi, lười ngồi gõ, MỎI CẢ TAY
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thử với thiếc.Chị em mình là thiệt nhứt.Đàn ông mất xiền bạc công sức thời gian nhưng có thể bù đắp và làm lại dcnghĩa là có cơ hội.Còn chị em mất của quý toàn bingười iu (nhông sau này) hành hạ.THeo tôi,đây là diễn đàn giới tính các bác ko nên quá bốc phét nói đây là hiện tượng bình thường.
  8. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bài phân tích của bạn này cà mình cũng góp thêm ý kiến nay: Tại sao we ko nghĩ đến hậu quả của sống thử? Sống thử nhưng "người thật việc thật" ko cần BCS dẫn đến kết quả thật là có thai ngoài mong đợi. Sẽ có 2 trường hợp: 1- là đi phá thai. 2 - sinh con khi khinh tế cùa " mái ấm " chưa ổn định.Theo bạn cả 2 trường hợp này ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? Nam hay nữ?
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Theo bạn cả 2 trường hợp này ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? Nam hay nữ?
    __________________________________________________
    Cả nhà bé ạ!
    Gớm toàn con gái phê phán con trai ủng hộ.Chết cười,vậy đến bao giờ mới ngã ngũ nhỉ???
    Mỹ chê việtnam không tự do tín ngưỡng bây giờ thoải mái rồi.Báo chí việt nam chê lối sống dân mỹ xxx sớm rồi thế nào nhỉ???
    Mình chịu nhưng trong cái không tốt có cái tốt,quan trọng các em gái nếu sợ thiệt thì đeo cai BCS vào đỡ thiệt ngay thôi.
    Xã hội ngày càng tiến bộ mình thấy sự tò mò nhiều khi dẫn đến hậu quả thật tồi tệ.
    Có nên sống thử khi chưa đầy đủ kiến thức?có nên sống thử hay không?là hai câu hỏi nghe tưởng giống mà khác nhau đó.
  10. ngonluatinhdanhriengchoem

    ngonluatinhdanhriengchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy lối sống này rất thực tế ở giới sinh viên đó các bạn. Nhưng mà mình nghĩ cũng khá hay đó, vì đó cũng là 1 thứ nhu cầu mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này