1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử - sinh hoạt ******** trước hôn nhân

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi angelblog360, 03/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đến lúc nó sắp ra thì lúc ấy phê lòi mắt rồi , kéo sao nổi :)) , ko vào sâu thêm là may
    Được angelblog360 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 10/01/2007
  2. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Sống thử à ?? Các em gái sống thử xong thì cung cấp cho TT nhiều **** ******* chứ có gì đâu mà lo hehe...
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Buôn chuyện một tẹo.
    Tại sao lại cứ phải gọi là ''Sống THỬ''? Cái gì được xác định là thử ở đây, hoặc do đâu mà nó được gọi là thử? Có lẽ là phải xem xét kỹ hơn trước khi nói nên hay không nên. Tớ thấy ngay từ đầu DENTIST đã nhắc tới điều này, tiếc là không giải thích rõ ràng.
    Cái gì ngăn cách giữa cái gọi là sống thử và sống thật (sống thật phát sinh tự nhiên khi có từ sống thử)? - Một sự ràng buộc về pháp lý qua tờ hôn thú.
    Bạn tớ bảo là cái ngăn cách lớn nhất ở đây là quyết tâm của hai người để cùng gắn bó, chia sẻ và chịu trách nhiệm với nhau để xây dựng cuộc sống (chung). Nghe đao to búa lớn như thế nhưng tớ chẳng tin. Hạ quyết tâm mấy lần rồi mới quyết được thì cũng mất hứng . Câu bạn làm cùng người Anh ngày trước sống cùng với cô bạn gái tới lúc đấy là khoảng 15 năm, có 3 đứa con. Cặp này chẳng có hôn thú gì cả. Họ cũng chẳng treo quyết tâm đầy nhà hay mở mồm ra là thấy quyết tâm. Nhưng mà cứ hai anh chị ở gần nhau thì cứ thấy họ ngời ngời lên. Cậu ấy bảo ''tớ chẳng tin vào đám cưới, cha xứ, với cái tờ giấy hôn thú''.
    Hậu quả?
    Dư luận xã hội, hay là người yêu/chồng sau này chê? Té ra là dù đã chia tay, nhưng phụ nữ ngủ với đàn ông khi đã có hôn thú thì có thể chấp nhận và thông cảm được so với khi chưa có hôn thú. Kiểu mất trinh khi đã có hôn thú thì chính đáng hơn mất khi chưa có hôn thú. Cứ xem vậy thì hoá ra chúng ta đang sống đúng phương châm ''sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật''. Hic, vui đáo để. Chẳng pháp luật nào qui định anh hay chị được phép mất trinh trong trường hợp nào, nhưng định kiến của con người thì lại có lắm thứ khắt khe quá.
    Nạo phá thai nhiều? Vầng! Tỉ lệ này của VN cao hàng đầu thế giới! Vầng! Dĩ nhiên là sống với nhau thì dễ có thai, nhưng chẳng cần sống với nhau cũng vẫn dính bầu được mới ... bình thường. Dĩ nhiên là tình trạng các bé vị thành niên phải nạo thai nhiều quá, nhưng các bé này phần lớn không sống thử, mà chỉ ngủ ... thật với bạn trai thôi. Và dĩ nhiên là ở những chỗ nạo thai cũng đầy rẫy những bà những chị đang có hôn thú (tức là đang có chồng một cách hợp pháp ) tới nạo thai. Tình trạng này cũng phổ biến tới mức đáng báo động và đã được đăng tải trên báo gần đây. Và bà là bởi vì theo một bài báo thì có bà ngoài 50 tuổi vẫn còn phải đi nạo thai. Ngạc nhiên chưa! Chẳng lẽ những người này cũng đang sống thử.
    Tan vỡ thì con gái, phụ nữ hay phải chịu thiệt thòi? Vầng! Tình trạng quả là có tình trạng phụ nữ hay phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà kể cả khi có hôn thú rồi và tan vỡ thì phụ nữ vẫn hay phải chịu thiệt thòi. Có chăng hơn được cái danh tiếng là đã có hôn thú và đã ngủ với giai một cách hợp pháp hay là chấp nhận thông cảm được gì đấy. Nếu xét cho kỹ thì cái thiệt thòi này là do định kiến của thiên hạ, chứ chẳng phải do cái việc là tan vỡ như thế thì chị em sẽ bị mất bao nhiêu ký lô hay hao đi bao nhiêu VND. Thế nên cái cần phải được thay đổi trước tiên chẳng phải ở chỗ những người sẽ phải chịu thiệt thòi mà ở những cái định kiến của thiên hạ.
    Sống thử và tan vỡ? Cứ làm như 100 cặp cưới nhau thì 101 cặp sẽ ở với nhau cho tới lúc lên xe buýt đi tuyến Hà nội-Văn điển. Thiên hạ cứ tự lừa mình như thế làm gì. Sống với nhau có hôn thú, nhưng không thuận hoà được, mà lại cứ hành hạ nhau và tự làm khổ mình, mà vẫn không dám dứt nhau ra vì sợ điều tiếng dư luận hay gì gì đấy, thì có hơn sống thử rồi tan vỡ không?
    Lạ lùng nhất là quan niệm kiểu nếu sống chung hay mất trinh với người khác trước khi có hôn thú thì không chấp nhận được, còn nếu là khi đã có hôn thú thì ok. Té ra một cái tờ hôn thú lại phân chia rạch ròi thái độ của con người như vậy. Vấn đề ở đây là không biết người ta tôn trọng tờ hôn thú/tính pháp lý hơn hay mối quan hệ của người ta hơn, đánh giá một người khác bằng tờ hôn thú hay bằng chính bản thân người ta, đề cao cái sĩ diện của mình hơn hay tôn trọng một con người hơn.
    Để giải thích và giải quyết vấn đề chung sống trước hôn nhân, người ta gán cho nó từ ''sống THỬ''. Thử nghiệm bình thường sẽ là một việc làm thận trọng, mang tính tích cực. Khi người ta đem gắn nó với việc chung sống, quan niệm đạo đức vốn đặt việc chung sống ở một vị trí cao lập tức phủ lên từ THỬ này một màu sắc tiêu cực. Để cố gắng ngăn chặn chuyện này, người ta gán đủ thứ xấu xa cho nó. Thế nên ''sống thử'' nghiễm nhiên bị biến thành một khái niệm tiêu cực. Và nghiễm nhiên người ta chấp nhận cụm từ này và chấp nhận theo tính chất tiêu cực. Khi đã thành thói quen, người ta tự động quên mất rằng những thứ xấu xa hay những hậu quả tiêu cực được gắn với sống thử cũng là những thuộc tính của những dạng chung sống khác, thậm chí xảy ra cả khi không chung sống với nhau.
    Người ta cũng bỏ qua việc định kiến của con người là nguyên nhân của phần lớn những thiệt thòi mà người ta phải gánh chịu khi không chung sống được nữa, dù sống ''thử'' hay sống ''thật''.
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người đều chỉ sống một lần , bất kể là bạn có làm cái gì đó bạn nghĩ là thử đi chăng nữa thì nó cũng là thật . Dẫu chỉ là đi thử đôi dép , mặc thử cái áo , đều có một cái thật là bạn đã mặc nó vào rồi .
    Áo và dép là của người ta , mình không mua thì cũng chẳng ảnh hưởng gì , nhưng khi mà sống chung với một người khác thì nó không đơn giản như chỉ là mặc cái áo , đi đôi dép nữa . Không chỉ là những vấn đề đơn thuần về mặt cuộc sống vật chất và TD , mà cái hậu quả khác ảnh hưởng chẳng kém là về mặt tình cảm .
    Thực sự khi mà yêu nhau rồi thì nên biết nghĩ cho nhau một chút , có thể các cậu không để ý đến mọi người xung quanh nghĩ gì nhưng những cô gái mà sống thử như vậy thường ít nhận được sự tôn trọng của người xung quanh lắm , chưa kể đến những cái khác mà người con gái phải " mất " nữa , nghĩ cho mình nhưng cũng nên nghĩ cho các cô ấy một chút .
  5. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này rất có lý. Tuy nhiên không vì thế mà tôi cổ súy cho "Sống Thử". Như tôi đã nói, không nên nghiêm trọng hóa "sống thử" mà phải nhìn vào động cơ, mục đích của nó để phê phán hay thông cảm.
    Nhưng phải khẳng định rằng khi người ta (nhất là người nữ) chấp nhận "sống thử" (thực lòng, tôi gọi là "sống thử tích cực") là người đó đã chấp nhận hậu quả, dành niềm tin, mong muốn và "một phần trái tim" mình cho người mình yêu, khi đó mỹ từ "nương tựa vào nhau" không mang ý nghĩa Mục Đích của "sống thử" mà chỉ là biểu hiện cuả nó. Ở trường hợp "sống thử tiêu cực", không có "trái tim, trái phổi" nào hết, đó chỉ là một mối quan hệ đã tính toán lỗ lãi kiểu "có đi có lại", một cuộc vui, một "thí nghiệm", thậm chí "một chiến tích".
    Giả sử tình cảm đó không "kết thúc có hậu" thì người đến sau rõ ràng đã ở vị thế "trâu chậm" ít nhất là mặt tinh thần. Nếu cả 2 đều hiểu biết và tôn trọng nhau, họ sẽ khép cánh cửa ngăn trái tim đó, ký ức đó để hướng về tương lai. Như vậy chữ Trinh ở đây chỉ còn mang ý nghĩa sinh học, không phản ánh giá trị con người hay đạo đức.
    Cũng như nàng Kiều - chẳng ai có thể coi thường Kiều, một người đã trải qua mấy lần thanh lâu và mấy đời chồng. Tuy đây chỉ là văn chương nhưng là một liên tưởng đủ để trả lời cho tất cả mọi quan niệm về chữ Trinh, cũng như "sống thử".
    Còn hiện tượng nạo phá thai thuộc hàng Top Ten thế giới của Việt Nam, đó là vấn đề đáng báo động về sự thiếu hiểu biết của mọi người, thậm chí là sự ngu độn trong nhận thức của giới trẻ. Nhưng đây lại là một vấn đề khác không thuộc chủ đề này!

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 11/01/2007
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sống thử xong chia tay có khác gì sống thật xong li dị không hả các bác.....có lẽ tuỳ từng người suy nghĩ nhẩy ....
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Dù có tích cực hay tiêu cực thì vẫn là thử , cái gì gắn liền với chữ thử đều là không chắc chắn , khi bạn đã yêu thương thực lòng thì sẽ không có cái chuyện bấp bênh như vậy , yêu là yêu mà cưới là cưới . Cái chính ở đây người con gái đánh mất không phải chỉ đơn giản là cái chữ Trinh , mà còn đánh mất sự tôn trọng của rất nhiều người , không cưới không xin lại đang là sinh viên đi học .
    Vì sao người ta thường bảo con trai vô tâm , bởi vì các cậu nhiều khi chỉ biết đến những cái to tát ngòai đường ngoài chợ , nhưng nào các cậu có biết để ý đến ngay cuộc sống bên cạnh mình , có thể khi biết các cậu vẫn cười khẩy và nói " kệ nó " và coi như xong chuyện , nhưng cuộc sống nó đâu có đơn giản như thế . Còn có gia đình , bạn bè và làng xóm nữa .
    Khi đã muốn sống thử , thì phải xem lại tình cảm của mình với người con gái đó như thế nào . Và tớ xin khẳng định rằng 100 thằng yêu thật lòng thì sẽ không có 1 thằng nào nó làm những việc mà để người khác có thể vịn vào đó mà coi thường người yêu của nó đâu .Đây là Sống Thử chứ không chỉ đơn giản là Have *** đâu .
  8. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cùng hợp tác , đôi bên cùng có lợi . Tránh để xay ra tình trạng thiệt _ hơn
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Khi quan niệm đó là sống THỬ thì mặc nhiên đã định kiến nó là tiêu cực. Khi đã có định kiến chủ quan về một vấn đề thì việc bàn nó là đúng hay sai, tốt hay xấu sẽ khó có thể khách quan.
    Chẳng hạn về sự chắc chắn ở đây. Chung sống với nhau bao nhiêu năm vẫn còn không chắc chắn được, vấn có ly dị, hay chung sống trên danh nghĩa....
    Ví dụ khác: Yêu không gắn liền với chữ thử, nhưng yêu không có nghĩa đã chắc chắn lấy nhau. Vậy mà chẳng ai gọi là yêu thử với lại yêu thật cả. Vậy mà yêu cũng có thể để lại đủ thứ hậu quả tồi tệ không kém.
    Hay là người ta có thể được quyền yêu thử chứ không được quyền sống thử (nếu như có cái chuyện THỬ)?
  10. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    bạn phân tích rất đúng đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này